' Ao làng' giữa phố!
Sao mà nghe cám cảnh vậy Tư Hòa Khánh?

Một số khu vực ở Hòa Khánh, trời mưa thường xuyên ngập úng.
- Khổ quá Bề Tui ơi! Mỗi lần mưa to là khu vực ở tổ 39 và tổ 47 (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) bị ngập tới đầu gối. Hôm 18-10 vừa rồi, trời mưa lớn, cả khu lại chìm trong nước, dân phải thuê máy bơm hút nước ra đường Hoàng Văn Thái suốt buổi mới tạm hết ngập. Người dân ở kiệt 172- Hoàng Văn Thái kêu hoài mà chưa ai “giải cứu”. Không có cống thoát nước, đường lại cao hơn nhà nên mười mấy hộ cứ như sống trong “ao làng” giữa phố!
- Theo Bề Tui biết, khu vực này trước đây có mương thoát nước mà?
- Đúng là có nhưng là trước đây. Hồi đó, phường Hòa Khánh Nam và quận Liên Chiểu (cũ) thỏa thuận với nhà bà Hồ Thị Hạnh làm mương thoát nước ngầm, nối từ kiệt 172 ra cống dọc đường Hoàng Văn Thái. Nhờ rứa mà khu dân cư không bị ngập úng suốt mấy năm. Tuy nhiên, sau khi nhà bà Hạnh bán nhà, chủ mới xây nhà đập luôn tuyến mương nên nước mưa không có đường thoát, dẫn đến ngập úng cả khu.
- Thế chính quyền địa phương có ý kiến chi chưa?
- Phường có xuống kiểm tra, giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xác minh và tính phương án làm hệ thống thoát nước đồng bộ. Trước mắt thì hễ mưa lớn là cho bơm tạm hút nước ra đường Hoàng Văn Thái, còn lâu dài, phường sẽ đề xuất đầu tư cống kiên cố.
Nghe Tư Hòa Khánh kể mới thấy người dân ở khu vực ở tổ 39 và tổ 47 (phường Hòa Khánh) vất vả khi phải sống cảnh “nước vây nhà”, muốn ra ngõ phải lội. Bề Tui thiết nghĩ, việc cấp thiết bây giờ là đầu tư xây dựng tuyến cống thoát nước kiên cố để sớm giúp dân thoát cảnh ngập úng, đồng thời giúp đô thị gọn gàng sạch sẽ hơn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/-ao-lang-giua-pho-post320922.html