Áo trắng chinh phục đường đua xanh

Sinh năm 2008, Nguyễn Cửu Trung Kiên, học sinh lớp 11 Anh 1, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sở hữu số huy chương tại các giải bơi gấp hơn ba lần tuổi đời của mình. Thành quả ấy kết tinh từ quyết tâm, niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng của cậu.

Đam mê dẫn lối

Không nhiều người bất ngờ khi Trung Kiên trở về từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X với 2 tấm Huy chương Đồng. Trước lúc lên đường, hầu như ai cũng đặt niềm tin vào chiến thắng của Kiên. Thế nhưng, ít người biết, để có thành tích ấn tượng ấy, Trung Kiên đã phải dốc hết sức mình. Từ mọi miền đất nước, đông đảo tài năng bơi lội trẻ góp mặt tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. Nhiều bạn từng phá kỷ lục ở các giải đấu lớn nhỏ. Chỉ tính riêng điều kiện tập luyện, thi đấu, Kiên và thành viên đội bơi Quảng Trị đã khó bì được với đối thủ.

Trung Kiên chụp ảnh lưu niệm với mẹ sau khi đoạt 2 Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - Ảnh: T.L

Trung Kiên chụp ảnh lưu niệm với mẹ sau khi đoạt 2 Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - Ảnh: T.L

Bơi lội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Trung Kiên - Ảnh: T.L

Bơi lội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Trung Kiên - Ảnh: T.L

Chuyện trò với phóng viên, Trung Kiên chia sẻ, 2 tấm huy chương cậu mang về lần này là món quà gửi tặng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và những người thân thương, đặc biệt là ba mẹ Kiên. Trước đây, ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IV, mẹ Kiên - cô Võ Thị Hồng - hiện công tác tại Trường THPT Đông Hà từng mang về một tấm Huy chương Đồng. Không ai khác, chính mẹ và ba là thầy Nguyễn Cửu Hưng, giáo viên Trường THPT Lê Lợi đã gieo tình yêu bơi lội trong cậu con trai. Mong muốn không còn những nỗi đau mang tên đuối nước, hơn 15 năm trước, ba mẹ Trung Kiên đã mở lớp dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn. Kiên và anh trai Nguyễn Cửu Huy Hùng đều là học trò của ba mẹ.

Khi Trung Kiên bước vào lớp 1, ba mẹ bắt đầu hướng dẫn cậu những động tác, kỹ thuật bơi lội đầu tiên. Điều khiến hai người rất vui là Kiên dạn dĩ với nước và tiếp thu bài nhanh. Thể hình của cậu cũng được đánh giá là phù hợp với bộ môn bơi lội. Không phụ sự rèn luyện và dạy dỗ của ba mẹ, chỉ sau một thời gian ngắn, Trung Kiên đã thuần thục các kỹ năng trong môi trường nước. Vui mừng trước bước tiến của con nhưng ba mẹ Kiên không dám đặt ra quá nhiều kỳ vọng. Hai người xác định bơi lội là bộ môn thể thao cần thiết để phòng tránh đuối nước và rèn luyện sức khỏe. Việc tham gia các giải thi đấu là câu chuyện đường dài.

Suy nghĩ vậy nên khi các giải đấu gọi tên Trung Kiên, ba mẹ cậu đều có chút đắn đo. Thế nhưng, sự đắn đo ấy không kéo dài bởi hai người cảm nhận rõ niềm đam mê và sự háo hức tranh tài của con. Hơn ai hết, Kiên muốn chinh phục những tấm huy chương bơi lội như mẹ và anh trai mình. Đó cũng là lý do thôi thúc cậu tập luyện miệt mài, nghiêm túc. Nhờ thế, kỹ năng bơi lội của Kiên tiến bộ từng ngày.

Huy chương gấp hơn ba lần tuổi đời

Ở tuổi 16, Nguyễn Cửu Trung Kiên đang sở hữu một “gia tài” mà nhiều người mơ ước. Trải qua các giải bơi, Kiên mang về cho mình khoảng 50 tấm huy chương. Trong đó, cậu có 5 chiếc huy chương tại các giải bơi dành cho học sinh toàn quốc. Đằng sau mỗi tấm huy chương, ngoài đam mê bơi lội là sự quyết tâm, nỗ lực vượt bậc của Kiên.

So với các tỉnh, thành lớn trong nước, điều kiện tập luyện, thi đấu bơi lội ở Quảng Trị còn gặp nhiều khó khăn. Do thời tiết khắc nghiệt, mỗi năm, Kiên và các bạn chỉ có vài tháng để được thỏa niềm đam mê bơi. Cơ sở hạ tầng phục vụ bơi lội trên địa bàn đến nay vẫn còn yếu và thiếu. Ước mơ về một bể bơi trong nhà đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng luôn thường trực trong tâm trí Kiên. Cũng như các bạn, không phải lúc nào Kiên cũng có điều kiện, được trang bị tốt nhất về trang phục, kính, dụng cụ bơi lội cao cấp, chính hãng. Vì thế, việc tranh tài với các vận động viên được đầu tư đến “tận chân răng” không hề đơn giản.

Tuy nhiên, những khó khăn ấy không khiến Trung Kiên chùn lòng. Ngược lại, quyết tâm chinh phục đường đua xanh trong cậu càng nhân lên gấp bội. Biết những bất lợi của mình, Kiên luôn cố gắng dành nhiều nhất thời gian nhất để tập luyện, sống với đam mê. Trước mỗi giải đấu, cậu dồn hết sức lực cho những bài tập cường độ cao. Dưới cái nắng gay gắt, làn da Kiên chỉ ít ngày đã chuyển màu. Có thời điểm, mưa rét căm căm nhưng Kiên và các bạn vẫn bất chấp cái lạnh để tập luyện. Dẫu đôi khi mệt nhoài với những bài tập nhưng Kiên chưa bao giờ thôi yêu bơi lội. Cậu tìm thấy niềm vui khi chinh phục được nhiều kiểu bơi, nội dung bơi... Mỗi lần thành tích tập luyện được cải thiện, Kiên lại có thêm động lực.

Sự nỗ lực ấy sớm được đền đáp. Ngay từ lúc còn là một cậu bé lớp 3, ở giải đấu toàn quốc đầu tiên tham gia, Trung Kiên đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để mang về tấm Huy chương Bạc ở nội dung 50 m bơi ếch. Thành tích của Kiên khiến nhiều người rất bất ngờ. Nhận thấy tiềm năng của Trung Kiên, một số huấn luyện viên đề nghị ba mẹ cho cậu vào đội năng khiếu để tương lai có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp nhưng Kiên và gia đình đã có sự lựa chọn khác.

Dung hòa giữa đam mê và việc học

Một trong các lý do khiến Kiên không lựa chọn con đường chuyên nghiệp là bởi bên cạnh bơi lội, đam mê của Kiên còn nằm ở những trang sách. Ba mẹ là giáo viên, từ nhỏ, Trung Kiên đã được dạy và nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học. Vì thế, Kiên sớm tìm niềm vui trên hành trình khám phá kho tàng tri thức của nhân loại. Ngoài chăm chỉ bài vở trên lớp, Kiên còn tích cực đọc sách báo; học từ thầy cô, bạn bè; tìm hiểu những kiến thức mới trên Internet... Đặc biệt, bộ môn Tiếng Anh có một sức hấp dẫn rất lớn đối với cậu. Kiên tin, đây là cánh cửa đưa mình ra với thế giới.

Giữa hai niềm đam mê, Trung Kiên xác định cần phải dung hòa giữa việc học và bơi lội. Điều tưởng chừng rất dễ ấy lại là khá khó đối với Kiên. Bởi, càng lớn, khối lượng kiến thức sách vở cậu cần lĩnh hội càng nhiều. Trong khi đó, trước mỗi mùa giải, Kiên cần khá nhiều thời gian phục vụ việc luyện tập, thi đấu. Vì thế, Kiên phải sắp xếp lịch trình học tập, tập luyện và thi đấu một cách kỹ lưỡng. Dẫu vậy, đôi lúc, lịch trình vẫn chồng lấn lên nhau làm cậu phải vất vả lựa chọn. Kiên luôn khắc ghi câu nói: “Nếu bạn học được cách bơi ở dưới nước, đồng nghĩa rằng bạn cũng có thể bơi qua những khó khăn trước mắt”.

Nỗ lực dung hòa hai niềm đam mê của Trung Kiên đã sớm được đền đáp. Ngoài gặt hái nhiều huy chương ở bộ môn bơi lội, Kiên còn có thành tích học tập ấn tượng. Năm nào, Kiên cũng được nhà trường tuyên dương, khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong học tập. Cậu từng đoạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh ở bộ môn tiếng Anh.

Với những bước đi đầy nỗ lực, Trung Kiên đã hoàn thành giấc mơ từ nhỏ là thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ở ngôi trường này, bên cạnh việc học, Kiên rất mừng khi được tạo điều kiện tốt để tham gia các bộ môn thể thao. Nhờ thế, ngoài bơi lội, cậu còn được thử sức và gây ấn tượng với nhiều bộ môn thể thao khác như: cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, đá cầu...

Chuyện trò với phóng viên, Trung Kiên chia sẻ, kết quả đạt được ngày hôm nay chính là động lực để cậu tiếp tục nuôi dưỡng, dung hòa những đam mê. Kiên tin, không khó khăn nào có thể ngăn được niềm đam mê, sự quyết tâm, nỗ lực của những người trẻ. Chính trải nghiệm trong bơi lội và học tập đã giúp cậu sớm nhận ra điều đó.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/ao-trang-chinh-phuc-duong-dua-xanh-188024.htm