Áo trắng yêu thương cùng em đến trường
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị bước vào năm học mới, nhóm thiện nguyện Áo Trắng đã trao tặng 317 bộ đồng phục mới cho học sinh Trường Tiểu học Khánh Hòa - Jeju (thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu). Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp thêm động lực cho các em đến trường, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.
Niềm vui có đồng phục mới
Sáng 22-8, tại Trường Tiểu học Khánh Hòa – Jeju, nhóm thiện nguyện Áo Trắng đã tổ chức chương trình “Áo trắng cùng em đến trường”. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm học sinh và phụ huynh đã có mặt ở sân trường để nhận những phần quà ý nghĩa chuẩn bị cho năm học mới. Tại chương trình, nhóm đã tặng 317 bộ đồng phục mới cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của trường và 730 quyển sách giáo khoa cho trường với tổng trị giá 75 triệu đồng. Theo cô Lê Thị Phúc - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, 100% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số nên đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc hỗ trợ đồng phục mới đã giúp các em có thêm điều kiện đến trường, giúp các gia đình giảm bớt một phần chi phí. Nhóm còn tặng sách để bổ sung vào nguồn sách của trường chuẩn bị cho các em bước vào năm học mới.

Tặng đồng phục cho các em học sinh Trường Tiểu học Khánh Hòa - Jeju.
Đối với nhiều học sinh, việc có một bộ đồng phục mới để đến trường là niềm vui khó tả. Những ánh mắt vui mừng, nụ cười rạng rỡ dường như đã nói lên tất cả niềm hạnh phúc của các em. Cầm bộ quần áo còn thơm mùi vải mới, em Cao Thị Kim Mị - học sinh lớp 3B, chia sẻ: “Do gia đình khó khăn nên năm nay mẹ không có điều kiện mua đồng phục mới cho em. Khi nhận được món quà, em rất vui vì đã có áo trắng mới, quần mới để mặc đi học”. Dẫn con đến trường, bà Cao Thị Minh (thôn Suối Lau 2) cho biết, gia đình bà thuộc hộ cận nghèo. Bà đang mang bầu sắp sinh, ở nhà chăm lo cho các con nên mọi chi phí đều dựa vào thu nhập từ công việc phụ hồ của chồng. Năm học này, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình chưa mua gì cho con đi học. Khi con được nhận đồng phục mới, bà mừng lắm.

Niềm vui hiện rõ trên mặt các em học sinh.
Không khí tại sân trường sôi động hơn khi các em được giao lưu với đội tuyển Robocon của Trường THCS Trần Nhật Duật (phường Nha Trang) và tự tay thử nghiệm vận hành robot; được xem các tiết mục ảo thuật đầy thú vị. Em Cao Thị Thanh Trì - học sinh lớp 4B cho biết, em thấy chương trình rất vui và hay. Không chỉ được nhận đồng phục mới mà còn biết thêm nhiều điều hay nên em mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này nữa.
Lan tỏa yêu thương
Chương trình “Áo trắng cùng em đến trường” là hoạt động đầu tiên mà nhóm thiện nguyện Áo Trắng thực hiện sau khi thành lập vào tháng 8-2025. Nhóm có 5 thành viên, kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau. Ông Phạm Phú Nhân - Trưởng nhóm cho biết, trước đây, các thành viên tham gia những hoạt động thiện nguyện khác nên thấy nhiều mảnh đời còn khó khăn, nhất là các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, nhóm lựa chọn việc tặng đồng phục mới, sách vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số để các em đến trường được tươm tất, đầy đủ hơn. Nhóm đang cố gắng để duy trì hoạt động này 4 lần/năm. Khi thực hiện, nhóm sẽ tặng đồng phục cho học sinh toàn trường và lồng ghép các hoạt động khác để các em có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Những bộ đồng phục mới được trao tặng cho các em học sinh.
Hiện nay, kinh phí thực hiện chương trình do các thành viên của nhóm đóng góp. Dù bận rộn với công việc riêng nhưng các thành viên đều cố gắng tham gia hoạt động. Ông Lê Nguyễn Thanh Huy – thành viên của nhóm chia sẻ: “Với tinh thần “cho đi là còn mãi”, chúng tôi mong rằng những phần quà của mình sẽ mang thêm niềm vui cho các em khi đến trường. Nhìn các em vui mừng khi được nhận đồng phục mới, chúng tôi rất hạnh phúc”.