Arsenal hết tiền đạo
Arsenal đang đối mặt với cơn khủng hoảng hàng công khi tiền đạo chủ lực Kai Havertz gặp vấn đề về gân kheo trong chuyến tập huấn tại Dubai.
Việc Kai Havertz bị đau khiến HLV Mikel Arteta càng thêm đau đầu, nhất là khi ông từng bày tỏ sự thất vọng khi đội chủ sân Emirates không thể chiêu mộ tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Trước đó, Arsenal mất hàng loạt trụ cột trên hàng tấn công gồm Bukayo Saka, Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli do chấn thương. Nếu Havertz cũng ngồi ngoài dài hạn, “Pháo thủ” sẽ rơi vào tình cảnh không còn tiền đạo thực thụ cho giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Nhiều CĐV Arsenal bày tỏ sự bi quan trên mạng xã hội. Một số người thậm chí còn cho rằng cuộc đua vô địch đã kết thúc và gửi lời chúc mừng sớm đến Liverpool. Hiện tại, đoàn quân của HLV Arne Slot dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 6 điểm so với Arsenal. Quan trọng hơn, họ còn một trận chưa đấu. Điều này khiến nhiều fan "Pháo thủ" lo ngại đội bóng con cưng sẽ khó có thể san lấp khoảng cách này khi bước vào giai đoạn nước rút.
Lúc này, Arsenal gần như không còn giải pháp nào khả dĩ để thay thế Kai. Lý do chính khiến Arsenal không mua tiền đạo trong tháng 1 là bởi họ không muốn vội vàng với một bản hợp đồng chỉ mang tính "chữa cháy". Đội bóng thành London đặt cược vào những mục tiêu dài hạn, thay vì mua sắm theo kiểu hoảng loạn.
Nhưng với việc hàng công tan hoang, liệu Arteta có thể xoay sở để giúp đội bóng duy trì cuộc đua vô địch, hay đây sẽ là dấu hiệu cho thấy “Pháo thủ” một lần nữa hụt hơi ở giai đoạn quan trọng?
Nguồn Znews: https://znews.vn/arsenal-het-tien-dao-post1531049.html