Arsenal tan mộng vô địch Premier League

Thua thảm Brighton trên sân nhà Emirates ở vòng 36 Premier League với tỷ số 0-3, Arsenal tan giấc mộng vô địch khi thua Man City 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Bước vào trận đấu, với quyết tâm giành 3 điểm để nuôi hy vọng vô địch, Arsenal đã tràn lên tấn công, trong khi đó Brighton chủ động nhường thế trận và tập trung phòng thủ.

Nhịp độ trận đấu không quá nhanh và cơ hội mà hai đội tạo ra chưa rõ ràng, trong khi Arsenal vẫn bế tắc tìm bàn thắng thì Brighton chơi phòng ngự rất khoa học. Cơ hội rõ nét nhất cho Pháo thủ chính là pha cứa lòng của Trossard ở phút 30, sau pha xoay sở trong không gian hẹp, tiếc là cú dứt điểm lại đưa bóng trúng xà ngang khung thành.

Arsenal bế tắc hoàn toàn trước hàng thủ của Brighton. Ảnh: Getty

Arsenal bế tắc hoàn toàn trước hàng thủ của Brighton. Ảnh: Getty

Đáp trả lại pha tấn công của Arsenal, Brighton cũng có tình huống ghi bàn mười mươi, phút 37, Mitoma có pha căng ngang chính xác vào vòng cấm, tiếc là tiền đạo Enciso lại đệm bóng lên trời.

Hiệp 1 kết thúc với diễn biến khá chậm và ít cơ hội ghi bàn, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0, đây là kết quả mà CĐV Arsenal không thể hài lòng.

Sang hiệp 2, với quyết tâm giải quyết nhanh trận đấu, Arsenal đã tràn lên tấn công, chưa thể ghi được bàn thắng thì Pháo thủ phải nhận gáo nước lạnh từ Brighton. Phút 50, từ pha đi bóng đầy tốc độ của Mitoma, tiền đạo người Nhật Bản trả bóng về cho Estupinan để thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm cho Enciso bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho trận đấu.

Nhận bàn thua ngay đầu hiệp 2 đã giáng một đòn tâm lý rất lớn vào tinh thần của Arsenal, không còn gì để mất, toàn bộ đội hình của Pháo thủ đã tràn lên tấn công, đáng tiếc là những pha dứt điểm cuối cùng của các chân sút Arsenal đều không trúng đích.

Không ghi bàn nhưng Mitoma vẫn là cái tên đáng chú ý trong trận đấu này. Ảnh: Getty

Không ghi bàn nhưng Mitoma vẫn là cái tên đáng chú ý trong trận đấu này. Ảnh: Getty

Với lợi thế dẫn bàn trước, Brighton không còn vội vàng tấn công, thay vào đó là tập trung phòng ngự, chờ thời cơ phản công. Trước cách phòng ngự khoa học và đông người lối vào khung thành của thủ môn Steele đã bị bịt kín hoàn toàn.

Pháo thủ càng nôn nóng tấn công thì càng để lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng thủ, Brighton đã tận dụng rất tốt điểm yếu này để có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 85, một pha mất bóng tai hại của Trossard trước vòng cấm của Arsenal, tiền đạo Deniz Undav dễ dàng lốp bóng qua đầu thủ thành Ramsdale để nhân đôi cách biệt.

Mọi thứ coi như kết thúc với Arsenal ở mùa giải này, khi trận đấu chỉ còn vài phút bù giờ thì Brighton có thêm bàn thắng thứ 3, phút 90+5 Ramsdale đã rất cố gắng cản phá cú sút xa uy lực của Mac Allister, bóng sau đó đến đúng vị trí của Estupinan, nhiệm vụ cuối cùng của cầu thủ này rất đơn giản là đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0 cho Brighton.

Arsenal tan giấc mộng vô địch. Ảnh: Getty

Arsenal tan giấc mộng vô địch. Ảnh: Getty

Với kết quả thua 0-3 trước Brighton, Arsenal tan giấc mộng vô địch, với khoảng cách đang là 4 điểm với Man City nhưng Pháo thủ thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ở vòng đấu 37 tới, chỉ cần Man xanh giành được 3 điểm thì đoàn quân của HLV Pep Guardiola chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/arsenal-tan-mong-vo-dich-premier-league-post733274.html