Arsenal thắng dễ ở trận mở màn Premier League

Ở trận ra quân mùa giải Premier League, Arsenal thắng dễ Wolves với tỷ số 2-0 trên sân nhà Emirates.

Bước vào trận đấu, Arsenal nhập cuộc đầy hứng khởi, các chân sút Pháo thủ tự tin ép sân, tuy nhiên Wolves mới là đội tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 5, Hwang sút bóng căng nhưng bị trung vệ Gabriel cản phá.

Những phút tiếp theo chứng kiến các chân sút của Arsenal thay nhau bắn phá khung thành của Wolves, tuy nhiên những pha dứt điểm này không đủ khó để đánh bại thủ thành Jose Sa.

 Arsenal thắng dễ Wolves, vẫn giữ được sức mạnh quen thuộc trong ngày đầu ra quân. Ảnh: Getty

Arsenal thắng dễ Wolves, vẫn giữ được sức mạnh quen thuộc trong ngày đầu ra quân. Ảnh: Getty

Trước sức ép của Arsenal tạo ra, Wolves chỉ biết co cụm phòng ngự. Chuyện gì đến cũng đến, phút 25, từ pha tạt bóng chính xác của Bukayo Saka, bóng đến đúng vị trí của Kai Havertz, tiền đạo Arsenal thoải mái đánh đầu tung lưới Wolves, 1-0 nghiêng về Arsenal.

Nhận bàn thua khá sớm, Wolves thay đổi chiến thuật từ phòng ngự sang phản công. Phút 36, Strand Larsen đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ thành David Raya đã xuất sắc cản phá.

Sang hiệp 2, Arsenal vẫn duy trì thế trận tấn công, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Wolves, tỷ lệ kiểm soát bóng của Arsenal vượt trội hoàn toàn đối thủ.

HLV Arteta chỉ đạo học trò chơi chậm nhằm kéo giãn đội hình đối phương, khả năng cầm bóng của tuyến tiền vệ Pháo thủ rất tốt, Declan Rice vẫn là nhân tố chủ lực trong các pha phát động tấn công của Arsenal.

 Bukayo Saka “mở tài khoản” ngay vòng đấu đầu tiên. Ảnh: Getty

Bukayo Saka “mở tài khoản” ngay vòng đấu đầu tiên. Ảnh: Getty

Phút 68, Saliba mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền vào chân Cunha. Rất may cho Arsenal là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo Wolves lại quá nhẹ, CĐV Arsenal ôm đầu lo lắng.

Ru ngủ đối phương đến giữa hiệp 2, Arsenal dội gáo nước lạnh thứ 2 cho Wolves. Phút 74, từ pha tấn công quen thuộc bên cánh phải, Bukayo Saka đi bóng vào trong rồi tung cú sút uy lực bằng chân trái, bóng đi vào góc gần không cho thủ thành Jose Sa cơ hội cản phá, 2-0 nghiêng về Arsenal.

Dẫn trước 2-0, một tỷ số an toàn khi thời gian trận đấu chỉ còn ít, Arsenal không còn vội vàng tấn công, thay vào đó là cầm bóng để đảm bảo thể lực. Trong khi đó Wolves tỏ ra nóng vội trong các pha tấn công nên hiệu quả không cao, thiếu vắng Neto để lại cho Wolves khoảng trống quá lớn, sự kết nối giữa các tuyến là không có.

 Wolves sẽ phải làm rất nhiều để có thể trụ hạng ở mùa giải này. Ảnh: Getty

Wolves sẽ phải làm rất nhiều để có thể trụ hạng ở mùa giải này. Ảnh: Getty

Dù rất nỗ lực tấn công nhưng bàn thắng danh dự vẫn không đến với Wolves, qua đó chấp nhận trắng tay ở ngày đầu ra quân trước Arsenal với tỷ số 2-0. Còn với Pháo thủ, trận ra quân có kết quả thuận lợi giúp chủ sân Emirates tạo đà tinh thần cho những vòng đấu tiếp theo.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/arsenal-thang-de-o-tran-mo-man-premier-league-post805768.html