Arsenal 'vỡ mộng cú ăn 4', Man City vô địch Cúp liên đoàn Anh
Arsenal vỡ mộng 'cú ăn 4' khi thua tâm phục khẩu phục Man City 0-2 ở chung kết Cúp liên đoàn Anh hôm 23/3 (giờ Hà Nội).

Màn đấu trí giữa HLV Mikel Arteta và ‘sếp’ cũ Pep Guardiola trên sân Wembley kết thúc với chiến thắng nghiêng về Man City.

Tài năng trẻ ‘cây nhà lá vườn’ Nico O'Reilly là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Tiền vệ sinh năm 2005 đã ghi cú đúp bàn thắng khiến Arsenal tan giấc mộng giành ‘cú ăn 4’ mùa giải này.

Ngôi sao 21 tuổi người Anh tận dụng sai lầm của thủ môn Kepa Arrizabalaga để mở tỷ số cho Man City ở phút 60.

Thủ môn Kepa Arrizabalaga không thể bắt gọn quả tạt bóng dẫn đến bàn thua đầu tiên của Arsenal.

Chỉ 4 phút sau, Nico O'Reilly hoàn tất cú đúp bàn thắng khi đánh đầu tuyệt đẹp mang về danh hiệu cho đội chủ sân Etihad.

Vẻ đầy thất vọng của các cầu thủ Arsenal khi không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương, đành chấp nhận thua Man City với tỷ số 0-2.

Thực tế, Man City chơi hoàn toàn trên chân Arsenal và chiến thắng cho họ là hoàn toàn xứng đáng. Nói cách khác, Arsenal đã thua “tâm phục khẩu phục” đối thủ.

Man City ăn mừng sau khi giành chức vô địch Cúp liên đoàn Anh lần thứ 9 trong lịch sử và ngăn cản Arsenal giành ‘cú ăn 4’.

Đây là danh hiệu Cúp liên đoàn Anh lần thứ 5 trong vòng 10 qua của đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Niềm vui của Erling Haaland và các đồng đội khi đánh bại Arsenal trên sân Wembley. Họ đã có danh hiệu đầu tiên ở mùa giải 2025-2026.

Declan Rice và các đồng đội tại Arsenal vẫn còn hy vọng ‘ăn 3’ khi đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào tứ kết Cúp FA và tứ kết Champions League.














