Arteta xác nhận Arsenal thiếu vắng Saka và Timber cho đại chiến Champions League

Pháo thủ thành London sẽ hành quân tới Bồ Đào Nha mà không có sự phục vụ của Bukayo Saka và Jurrien Timber trong trận tứ kết lượt đi gặp Sporting CP.

Arsenal bước vào trận tứ kết lượt đi Champions League với tổn thất lớn về mặt lực lượng. HLV Mikel Arteta vừa chính thức xác nhận bộ đôi Bukayo Saka và Jurrien Timber đã không góp mặt trong chuyến bay đến Bồ Đào Nha để đối đầu với Sporting Lisbon tại sân Jose Alvalade.

Arsenal sẽ đặt hy vọng vào đấu trường C1.

Arsenal sẽ đặt hy vọng vào đấu trường C1.

Bài toán nhân sự tại Jose Alvalade

Sự vắng mặt của Saka và Timber là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Pháo thủ. Bukayo Saka, linh hồn trong các đợt tấn công biên, và Jurrien Timber, nhân tố đa năng nơi hàng thủ, đều chưa đạt được trạng thái thể lực lý tưởng nhất để ra sân. HLV Arteta chia sẻ trong buổi họp báo: "Họ chưa có được thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng cả hai sẽ kịp trở lại cho trận đấu tại giải quốc nội vào cuối tuần này."

Danh sách bệnh binh của đội bóng thành London còn kéo dài với những cái tên như Ibrahima Ezi và Mikel Merino. Cả hai vẫn đang trong quá trình điều trị các chấn thương bắp chân và bàn chân, dự kiến sẽ phải ngồi ngoài trong một thời gian dài. Việc thiếu vắng các trụ cột ở cả ba tuyến đang đặt ra thử thách cực đại cho chiều sâu đội hình của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Cú hích từ sự trở lại của các trụ cột

Bên cạnh những tin không vui, Arsenal cũng đón nhận những tín hiệu tích cực khi Gabriel Magalhaes, Declan Rice và Leandro Trossard đã hoàn toàn bình phục. Sự hiện diện của "lá chắn thép" Gabriel cùng khả năng điều tiết của Rice sẽ giúp tuyến giữa và hàng thủ Arsenal đứng vững trước sức ép tại Lisbon. Trossard, với cái duyên ghi bàn ở những trận cầu lớn, cũng là phương án thay thế khả dĩ cho khoảng trống mà Saka để lại.

Sự trở lại của bộ ba này được xem là viện binh vô cùng đúng lúc. Sau khi lần lượt dừng bước tại League Cup (thua Manchester City) và FA Cup (bị loại bởi Southampton), Champions League và Ngoại hạng Anh là hai đấu trường duy nhất mà Pháo thủ có thể bám trụ để tránh một mùa giải trắng tay.

Biến nỗi đau thành động lực tại đấu trường châu lục

Đánh giá về đối thủ Sporting CP, HLV Arteta tỏ ra thận trọng: "Những gì họ làm được trên sân nhà thật tuyệt vời. Phải là một tập thể xuất chúng mới có thể duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc đến vậy." Sporting không phải đối thủ dễ chơi, nhất là khi họ luôn thể hiện phong độ hủy diệt mỗi khi được thi đấu tại đại bản doanh Jose Alvalade.

Thất bại bất ngờ trước Southampton vẫn còn để lại dư âm, nhưng Arteta muốn các học trò dùng chính nỗi đau đó để trỗi dậy. Ông nhấn mạnh rằng toàn đội cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh để thấy hành trình tiến đến vị thế hiện tại gian nan ra sao. Mục tiêu tối thượng của Arteta hiện nay là đưa Arsenal trở lại đỉnh cao vinh quang, dù đó là chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu kể từ năm 2004 hay một trang sử mới tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/arteta-xac-nhan-arsenal-thieu-vang-saka-va-timber-cho-dai-chien-champions-league-434782.html