Aston Villa thua đội bét bảng dù chơi hơn người

Thầy trò HLV Dean Smith nhận thất bại 0-1 trước Sheffield United ở vòng 29 Premier League rạng sáng 4/3.

 Sheffield không còn nhiều cơ hội trụ hạng, nhưng vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân nhà Bramall Lane. "The Blades" đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc và buộc Aston Villa phải lùi sâu để phòng ngự. Nỗ lực gây sức ép của thầy trò HLV Chris Wilder được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 30. Cú sút từ ngoài vùng cấm của George Baldock trở thành đường kiến tạo cho David McGoldrick dứt điểm tung lưới đội khách.

Sheffield không còn nhiều cơ hội trụ hạng, nhưng vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân nhà Bramall Lane. "The Blades" đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc và buộc Aston Villa phải lùi sâu để phòng ngự. Nỗ lực gây sức ép của thầy trò HLV Chris Wilder được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 30. Cú sút từ ngoài vùng cấm của George Baldock trở thành đường kiến tạo cho David McGoldrick dứt điểm tung lưới đội khách.

 Bàn thua khiến Aston Villa bừng tỉnh. Đội khách bắt đầu dâng cao đội hình để gây sức ép ngược trở lại. Đội trưởng Jack Grealish không ra sân, nhưng những cái tên còn lại vẫn có thể khiến khung thành Sheffield liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Sau màn thể hiện tốt trước Liverpool, Aaron Ramsdale tiếp tục chơi ấn tượng khi đối mặt những cú dứt điểm từ Aston Villa. Với khả năng chọn vị trí và phản xạ tốt, thủ môn người Anh cản phá cả 4 cú sút trúng đích của đội khách.

Bàn thua khiến Aston Villa bừng tỉnh. Đội khách bắt đầu dâng cao đội hình để gây sức ép ngược trở lại. Đội trưởng Jack Grealish không ra sân, nhưng những cái tên còn lại vẫn có thể khiến khung thành Sheffield liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Sau màn thể hiện tốt trước Liverpool, Aaron Ramsdale tiếp tục chơi ấn tượng khi đối mặt những cú dứt điểm từ Aston Villa. Với khả năng chọn vị trí và phản xạ tốt, thủ môn người Anh cản phá cả 4 cú sút trúng đích của đội khách.

 Sheffield đối mặt khó khăn, khi họ phải chơi thiếu người từ phút 57 sau tấm thẻ đỏ của Phil Jagielka. Cựu hậu vệ Everton (38 tuổi 198 ngày) trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 tại Premier League phải nhận thẻ đỏ, sau Stuart Pearce (38 tuổi 341 ngày).

Sheffield đối mặt khó khăn, khi họ phải chơi thiếu người từ phút 57 sau tấm thẻ đỏ của Phil Jagielka. Cựu hậu vệ Everton (38 tuổi 198 ngày) trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 tại Premier League phải nhận thẻ đỏ, sau Stuart Pearce (38 tuổi 341 ngày).

 Sheffield bỏ mặt trận tấn công để dồn sức phòng ngự trong phần còn lại của trận đấu. Aston Villa cầm bóng 83% nhưng bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của chủ nhà.

Sheffield bỏ mặt trận tấn công để dồn sức phòng ngự trong phần còn lại của trận đấu. Aston Villa cầm bóng 83% nhưng bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của chủ nhà.

Ngay cả khi thủ môn Ramsdale có pha xử lý thiếu chắc chắn, các chân sút áo đen cũng không thể tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa. Aston Villa tung tổng cộng 16 cú sút nhưng hiệu quả chỉ là con số 0.

Ngay cả khi thủ môn Ramsdale có pha xử lý thiếu chắc chắn, các chân sút áo đen cũng không thể tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa. Aston Villa tung tổng cộng 16 cú sút nhưng hiệu quả chỉ là con số 0.

 "The Villains" duy trì truyền thống để thua trước các CLB đứng cuối bảng xếp hạng. Đội chủ sân Villa Park đã để thua trong 3 chuyến hành quân gần nhất đến sân của các đối thủ đứng thứ 20, lần lượt trước QPR (2014), Leicester (2015) và Sheffield (2021).

"The Villains" duy trì truyền thống để thua trước các CLB đứng cuối bảng xếp hạng. Đội chủ sân Villa Park đã để thua trong 3 chuyến hành quân gần nhất đến sân của các đối thủ đứng thứ 20, lần lượt trước QPR (2014), Leicester (2015) và Sheffield (2021).

Đội hình ra sân của Sheffield và Aston Villa.

Đội hình ra sân của Sheffield và Aston Villa.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/aston-villa-thua-doi-bet-bang-du-choi-hon-nguoi-post1189407.html