Australia hành động gay gắt nhất với một quốc gia lần đầu tiên sau Thế chiến 2, quyết định trục xuất đại sứ
Ngày 26/8, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Iran tại Canberra sau khi Cơ quan Tình báo và an ninh Australia (ASIO) kết luận Tehran đứng sau ít nhất hai vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái tại Melbourne và Sydney.

Đại sứ quán Iran tại Canberra. (Nguồn: Getty Images)
Báo The Guardian, ASIO cho biết, có “thông tin tình báo đáng tin cậy” chứng minh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo các vụ tấn công nhằm vào giáo đường Adass Israel ở Melbourne và nhà hàng Lewis’s Continental Kitchen tại Sydney.
Các hành động này được thực hiện qua nhiều tầng trung gian, trong đó có những đối tượng được nhận tiền để tiến hành tấn công tại Australia. Theo Giám đốc ASIO Mike Burgess, các vụ việc là “âm mưu trả tiền để phá hoại” và cơ quan này sẽ tiếp tục điều tra khả năng có thêm hoạt động của Tehran, đồng thời khẳng định, đây là “những hành động nguy hiểm, gieo rắc nỗi sợ hãi và phá hoại sự gắn kết xã hội".
Theo quyết định của chính phủ Australia, IRGC sẽ bị Canberra đưa vào danh sách khủng bố. Đại sứ Iran Ahmad Sadeghi cùng ba quan chức khác bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh và có bảy ngày để rời quốc gia châu Đại Dương. Đại sứ quán Australia tại Tehran cũng tạm thời đình chỉ hoạt động.
Thủ tướng Albanese khẳng định: “Đây là phản ứng nghiêm trọng nhất của một chính phủ Australia đối với hành động của một quốc gia khác. Chúng tôi không trục xuất một đại sứ một cách nhẹ nhàng”.
Ngoại trưởng Penny Wong nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, Australia trục xuất đại sứ một nước. Phe đối lập cũng bày tỏ ủng hộ, gọi đây là hành động cần thiết để bảo vệ xã hội.
Phía Israel hoan nghênh quyết định, trong khi Đại sứ quán Iran tại Canberra chưa đưa ra bình luận.