Avatar 3 hé lộ tương lai phản diện mới
Từ Avatar 3, một nhân vật mới đang được định vị như mảnh ghép then chốt cho tương lai dài hơi của thương hiệu điện ảnh lớn nhất thế giới.
Bộ phim Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn, phần thứ ba trong thiên sử thi khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron, không chỉ tiếp tục mở rộng thế giới Pandora mà còn giới thiệu một phản diện mới mang chiều sâu tâm lý và tiềm năng phát triển dài hạn: Varang. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Gold Derby, nữ diễn viên Oona Chaplin đã lần đầu hé lộ hướng đi tương lai của nhân vật này, đồng thời xác nhận Varang được xây dựng như một phần quan trọng cho các phần tiếp theo của loạt phim Avatar.

Varang xuất hiện lần đầu trong Avatar 3. đại diện cho tộc Ash People đầy thù hận
Trong Avatar 3, khán giả theo chân Jake Sully và Neytiri khi họ vẫn chìm trong nỗi đau mất đi người con trai cả. Song song đó, mối đe dọa mới xuất hiện khi Quaritch - phản diện quen thuộc do Stephen Lang thủ vai, bắt tay với Varang, thủ lĩnh của tộc người Ash People thuộc chủng tộc Na'vi. Bộ tộc này từng bị tàn phá nặng nề bởi một thảm họa tự nhiên, khiến Varang dần mất niềm tin vào Eywa, đấng thiêng liêng mà phần lớn các tộc Na'vi tôn thờ, và lựa chọn con đường lãnh đạo đầy bạo lực, đối đầu trực diện với cả đồng loại lẫn hệ giá trị truyền thống của Pandora.
Cao trào cuối phim để ngỏ số phận của Quaritch, trong khi Varang được xác nhận sống sót, mở ra khả năng trở lại trong Avatar 4 và Avatar 5, thậm chí xa hơn nữa. Chia sẻ về điều này, Oona Chaplin cho biết cô đã sẵn sàng bảo vệ sự tồn tại của Varang trong kịch bản nếu cần, nhưng may mắn là nhân vật này vốn đã được định hướng gắn bó lâu dài. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Varang không chỉ ở phần 4 hay 5, mà trong bất kỳ phần hậu truyện nào mà Cameron có thể thực hiện trong tương lai, từ Avatar 6 cho đến những viễn cảnh xa hơn.

Oona Chaplin trong vai Varang, phản diện mới mang chiều sâu tâm lý của Avatar
Một phần của Avatar 4 được cho là đã quay xong nhằm phục vụ cho bước nhảy thời gian, giúp các diễn viên trẻ hoàn thành cảnh quay trước khi lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, Chaplin từ chối tiết lộ liệu cô có xuất hiện trong những phân đoạn này hay không. Dù vậy, nữ diễn viên tin rằng tộc Ash People vẫn còn nhiều dư địa phát triển, với vai trò ngày càng quan trọng trong tổng thể câu chuyện về Pandora.
Theo Chaplin, Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn chính là "câu chuyện trưởng thành" của Varang. Ban đầu, cô tồn tại trong trạng thái sinh tồn thuần túy, nơi mọi quyết định đều bị chi phối bởi phản xạ chiến đấu hoặc tháo chạy. Sự hợp tác với Quaritch đã mở rộng tầm nhìn của Varang, khiến cô nhận ra mình không chỉ có thể chống lại Eywa mà còn có thể thách thức trật tự của toàn bộ các tộc Na'vi. Chính khoảnh khắc này đã biến Varang từ một thủ lĩnh bị dồn vào chân tường trở thành một thế lực có tham vọng lớn hơn, nguy hiểm hơn.

Tộc Na'vi Ash People với phong cách sinh tồn khắc nghiệt
Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng Varang mang trong mình gánh nặng chấn thương tâm lý sâu sắc, và đó chính là yếu tố khiến nhân vật trở nên hấp dẫn. Nỗi đau, sự mất mát và thù hận không làm Varang suy yếu, mà ngược lại, trở thành nguồn sức mạnh giúp cô định hình bản thân. Chaplin mô tả nỗi sợ của Varang như "nhiên liệu", một dạng năng lượng thúc đẩy mọi hành động, đồng thời biến nhân vật này thành lời cảnh báo rõ ràng về điều gì sẽ xảy ra khi con người, hay Na'vi, để hận thù trở thành cơ chế đối phó chính với tổn thương.

Varang đứng cạnh Quaritch, hé lộ liên minh nguy hiểm định hình tương lai Pandora
Trong bức tranh lớn của Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn và các phần tiếp theo, Varang không chỉ là phản diện đối đầu trực diện với Jake Sully và Neytiri, mà còn đóng vai trò phản chiếu và đối lập về mặt chủ đề. Nhân vật này đặt ra câu hỏi cốt lõi cho toàn bộ loạt phim: điều gì xảy ra khi nỗi đau không được chữa lành bằng sự kết nối, mà bị nuôi dưỡng bởi thù hận và cơn thịnh nộ. Với hướng phát triển đó, Varang đang được định vị như một trong những nhân vật then chốt, góp phần định hình tương lai dài hạn của vũ trụ Avatar sau phần 4.












