Bà con Đắk Lắk xúc động xem Lễ diễu binh, diễu hành
Với bà con Đắk Lắk, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là dịp để ôn lại những ký ức hào hùng, khắc sâu hơn những giá trị của tự do và độc lập.

Từ sớm, nhiều bà con dân tộc Êđê ở buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tập trung tại nhà trưởng buôn để theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong trang phục thổ cẩm truyền thống, ai nấy đều tươi vui, háo hức đón xem đại lễ.

Chị H Vinh Ênuôl chia sẻ: “Dù chỉ xem qua tivi, nhưng tôi rất xúc động và tự hào về sự phát triển của đất nước”.

Bà H Y Ênuôl (buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột) xúc động nói: “Dù chỉ xem qua màn ảnh nhỏ, nhưng tim vẫn thấy rộn ràng. Tôi vui vì đất nước mình đã phát triển hơn rất nhiều”.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết: “Trong dịp đại lễ của dân tộc, bà con nhân dân rất vui mừng. Đặc biệt, bà con rất phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước trao quà (mỗi người 100.000 đồng). Với địa bàn rộng và dân số đông, phường đã huy động các hội đoàn thể cùng lực lượng công an, quân sự kịp thời chuyển quà đến tận tay bà con”.

Trên khắp buôn làng tỉnh Đắk Lắk, bà con rộn ràng treo cờ Tổ quốc, chụp ảnh lưu niệm mừng Quốc khánh 2/9.



Bà con buôn làng thắt chặt tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh dân tộc.