Bà con giáo dân nô nức đón giáng sinh tại Đắk Lắk

Đêm 24/12, cùng với hàng triệu giáo dân trên cả nước, hàng nghìn giáo dân ở Đắk Lắk đã đến các giáo xứ đón Giáng sinh. Tiết trời se lạnh, có gió nhẹ và không mưa rất thuận lợi cho không khí đêm Noel.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1,92 triệu dân, trong đó khoảng 610 nghìn người có đạo. Từ nhiều ngày qua, các giáo xứ ở tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị công phu cho việc lắp đặt núi và hang đá, cây thông, suối nước, hệ thống đèn chiếu sáng và tiểu cảnh về ông già Noel, Đức Chúa Trời và các Thánh tông đồ phục vụ bà con giáo dân cùng du khách trong dịp Giáng sinh.

Giáo dân ở Đắk Lắk đến các giáo xứ cầu nguyện Giáng sinh an lành.

Giáo dân ở Đắk Lắk đến các giáo xứ cầu nguyện Giáng sinh an lành.

Ngay từ đầu giờ tối, tại các nhà thờ ở thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, các huyện Cư Kuin, Ea Kar, Krông Pắk, Buôn Đôn và Ea Súp... ở tỉnh Đắk Lắk đã chật kín người. Mọi người tụ họp về để cùng nhau ôn lại nguồn gốc, lịch sử hình thành, ý nghĩa của lễ Giáng sinh cũng như cầu nguyện cho mùa giáng sinh an lành, năm mới 2021 an khang thịnh vượng, hạnh phúc và nhiều may mắn.

Hàng nghìn giáo dân ở Đắk Lắk đi đón Giáng sinh.

Hàng nghìn giáo dân ở Đắk Lắk đi đón Giáng sinh.

Giáo dân Nguyễn Kim Phương, trú phường Thống Nhất, đến đón giáng sinh tại Giáo phận Buôn Ma Thuột bày tỏ mong ước của mình: "Tôi cầu xin Đức chúa trời cho mọi người trong gia đình, bạn bè, người dân mình một mùa Giáng sinh anh lành, sức khỏe, mọi người làm ăn phát đạt. Cầu mong đất nước ngày càng phát triển, mọi người đoàn kết cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh"./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/ba-con-giao-dan-no-nuc-don-giang-sinh-tai-dak-lak-826486.vov