Bà con nhân dân tặng quà cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Chiều 27/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hành Thịnh, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi, bà con nhân dân đã đến thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ với lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Tại nghĩa trang này, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, dân quân thường trực và công nhân đã sắp bước qua ngày thứ 10 với số mộ khai quật lên đến 260 mộ chưa xác định được danh tính.

Các thành viên trong đội tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhận quà từ chị Từ Thị Thanh Tân gửi tặng. Ảnh: Lê Văn Chương
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hành Thịnh, xã Đình Cương, cựu chiến binh Lại Vũ Yên đã thăm hỏi, chia sẻ và tặng quà của các cựu chiến binh cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, dân quân thường trực. Ông Yên quê ở tỉnh Thái Bình, nguyên chiến sĩ quân y, vào chiến trường miền Nam năm 1965, sau ngày thống nhất đất nước đã lập gia đình, định cư tại chính chiến trường xưa, tiếp tục gắn bó với xã Hành Thịnh (nay là xã Đình Cương) từ năm 1975 đến nay.

Cựu chiến binh Lại Vũ Yên chia sẻ món quà quê của các cựu chiến binh cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Lê Văn Chương
Cùng ngày, chị Từ Thị Thanh Tân, một người dân ở xã Bình Châu (nay là xã Đông Sơn), tỉnh Quảng Ngãi cũng gửi quà tặng cho các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Một số bà con cho biết sẽ thường xuyên gửi hỗ trợ thêm trái cây cho lực lượng tìm kiếm cho tới khi hoàn thành "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", vì hiện nay, cán bộ, chiến sĩ đang làm việc trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời quá nóng.
Tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập với tỉnh Kon Tum, số nghĩa trang liệt sĩ lên đến 127 nghĩa trang, hơn 13.600 phần mộ. Trong đó, vẫn còn hàng nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong số nhiều nghĩa trang liệt sĩ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phân công tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, 3 nghĩa trang liệt sĩ xã Đình Cương là một trong những điểm tìm kiếm trọng tâm, với hơn 400 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính (đến ngày 27/8 đã khai quật, lấy mẫu được hơn 300 ngôi mộ).

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ diễn ra dưới nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C. Ảnh: Lê Văn Chương
Theo kế hoạch, đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ không nghỉ, kể cả dịp lễ 2/9 sắp tới. Sự gấp rút này nhằm đẩy nhanh tiến độ cất bốc, giảm thiểu tác động của thời tiết khắc nghiệt khi mùa mưa bão đang cận kề. Hơn thế nữa, các cán bộ, chiến sĩ và công nhân đều chung một tâm nguyện sớm đưa các anh hùng, liệt sĩ về với đất mẹ yêu thương. Vì trong khi công việc khai quật, tìm kiếm đang diễn ra, thân nhân của các liệt sĩ ở rất nhiều tỉnh, thành phía Bắc như: Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang... thường xuyên nhắn hỏi để mong tim được thân nhân sau hơn 50 năm tìm kiếm.

