Bà con rốn lũ Phú Yên: Rộn ràng đón Tết trong ngôi nhà mới
Trận lũ lịch sử khiến nhiều gia đình Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) rơi vào cảnh trắng tay, nhà cửa đổ sập hoàn toàn. Nhưng nhờ Chiến dịch Quang Trung thần tốc tạo điểm tựa giúp người dân rốn lũ dựng lại cuộc sống, đón Tết trong những căn nhà mới.
Nụ cười trong căn nhà mới
Trận lũ lịch sử vừa qua đã để lại những tổn thất nặng nề cho người dân vùng rốn lũ Phú Yên. Nhiều ngôi nhà bị nước cuốn sập hoàn toàn, tài sản tích góp cả đời chìm sâu trong bùn nước. Không ít gia đình chỉ kịp thoát thân, trắng tay sau lũ.

Rốn lũ Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) rực rỡ sắc xuân sau trận lũ lịch sử. Ảnh: N.H
Ngay khi nước rút, sau chuyến thị sát của Thủ tướng Chính phủ tại những địa bàn bị ngập sâu và thiệt hại nặng nhất, Chiến dịch Quang Trung được hình thành và triển khai thần tốc. Một cuộc "chạy đua với thời gian" bắt đầu, từng ngày, từng giờ để bà con vùng lũ có nhà ở ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Từ những nền đất còn sũng nước, hàng trăm căn nhà mới đã mọc lên. Bên cạnh đó, hàng nghìn ngôi nhà khác được sửa chữa, gia cố kịp thời, giúp người dân có nơi che mưa, đón Tết trong sự ấm cúng.
Sau những ngày mất mát vì lũ dữ, giờ đây trong căn nhà kiên cố, chị Nguyễn Thị Phấn (SN 1973, ngụ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) không giấu được niềm xúc động khi nhìn căn nhà mới còn thơm mùi sơn. Chị tất bật lau dọn từng góc nhỏ, sắp xếp lại đồ đạc, mua thêm vài vật dụng cần thiết, đặc biệt là đặt chiếc tủ thờ vừa mua đặt vào vị trí giữa nhà, bài trí hoa, quả để kịp đón Tết.

Chị Phấn đang tất bật lau dọn nhà, bài trí hoa, trái cây lên chiếc tủ thờ vừa mới mua để kịp đón Tết trong ngôi nhà mới. Ảnh: N.H
"Sau trận lũ lịch sử, có lúc tôi nghĩ gia đình mình trắng tay. Giờ được Nhà nước hỗ trợ xây lại nhà, mẹ con có chỗ che mưa nắng, tôi mừng lắm. Dẫu biết phía trước vẫn còn nhiều lo toan, cuộc sống chưa thể ổn định ngay, nhưng được đón Tết trong căn nhà kiên cố là niềm an ủi lớn đối với gia đình và bà con trong thôn", chị Phấn chia sẻ
Cách nhà chị Phấn không xa, tại thôn Mỹ Hòa, bà Nguyễn Thị Chúng (60 tuổi) cũng đang tất bật quét dọn, lau chùi từng góc nhà để gia đình kịp đón Tết. Nhắc lại thời khắc nước lũ dâng cao, bà vẫn chưa hết ám ảnh.
"Lúc nước lên nhanh quá, hai mẹ con chỉ kịp trèo lên mái nhà rồi bám vào cây chuối, hai mẹ con bơi qua nhà hàng xóm trú nhờ. Còn tài sản thì bỏ lại hết, nước cuốn đi sạch", bà Chúng kể.

Những nụ cười rạng rỡ trong căn nhà mới. Ảnh: N.H
Theo bà, hai ngày hai đêm trú nhờ trong nhà hàng xóm, cả gia đình sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề, không quần áo, không thức ăn. Khi nước rút, trở về nhà, trước mắt chỉ còn đống đổ nát. Căn nhà là tổ ấm duy nhất của gia đình bà và người dân xung quanh bị sập hoàn toàn, không còn gì cả.
Từ Chiến dịch Quang Trung, gia đình bà được hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới khang trang, tổng kinh phí 170 triệu đồng. Gia đình góp thêm 15 triệu đồng để làm trần, lát gạch men cho sạch sẽ, kiên cố hơn.
"Trước Tết này là dọn vào ở rồi. Có nhà mới, mừng lắm. Cảm ơn Nhà nước đã quan tâm để bà con sau lũ không còn cảnh màn trời chiếu đất, có cái Tết ấm áp hơn", bà Chúng nói, khuôn mặt rạng rỡ.
Chiến dịch Quang Trung, điểm tựa để người dân bắt đầu cuộc sống mới
Cùng chung niềm vui ấy, chị Trương Thị Phương (ngụ xã Sơn Hòa) không giấu được xúc động khi đứng trong căn nhà mới còn mùi vôi vữa, chị chia sẻ: "Giữa lúc trắng tay mà có được ngôi nhà thế này, gia đình mừng lắm. Không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Chiến dịch Quang Trung và chính quyền địa phương".

Sau trận lũ lịch sử quét qua vùng rốn lũ Phú Yên, giờ đây những ngôi nhà mới đã mọc lên, đồng ruộng đã xanh màu mạ non giúp người dân bắt đầu lại cuộc sống mới. Ảnh: N.H
Gia đình được hỗ trợ 170 triệu đồng để xây nhà, sau đó bỏ thêm tiền mua sơn, gạch men để căn nhà khang trang hơn. Trong suốt quá trình thi công, bộ đội và các lực lượng hỗ trợ, mạnh thường quân đã không quản ngày đêm, mưa gió, giúp gia đình kịp dọn vào nhà mới trước Tết.
"Tết này tuy chưa sắm sửa được nhiều, nhưng có nhà ở là yên tâm rồi. Gia đình mừng hết lớn. Tết này có gì ăn nấy", chị Phương bộc bạch.
Sau biến cố đau thương khiến nhiều người thiệt mạng, nhà cửa đổ sập, nay nhìn những mái nhà mới hoàn thiện, bà con tất bật dọn nhà đón Tết, trên gương mặt ai cũng ánh lên sự phấn chấn, hy vọng vào một năm mới bình an hơn.
Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung, xã Hòa Thịnh đã xây dựng mới 170 căn nhà, sửa chữa lớn 44 căn và sửa chữa nhỏ 112 căn.
Đến nay, toàn bộ các căn nhà trong chiến dịch đã hoàn thành, bảo đảm cho người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Cùng với việc hoàn thiện nhà ở, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động để người dân vui xuân, đón Tết an toàn, ấm áp.
Ngoài ra, sau Tết, từ các nguồn vận động, xã Hòa Thịnh sẽ tiếp tục hỗ trợ sửa chữa, xây dựng thêm 45 căn nhà bị hư hỏng, xuống cấp, với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/căn, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Trong căn nhà mới, người dân vùng rốn lũ sẵn sàng đón Tết và bắt đầu lại cuộc sống mới. Ảnh: N.H
Theo ông Lành, thiên tai đã khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn rơi vào cảnh mất nhà cửa, tài sản, đời sống sinh hoạt và sản xuất bị đảo lộn nghiêm trọng. Trước những thiệt hại nặng nề đó, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cùng sự chung tay của các địa phương bạn, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh, góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống cho người dân.
Ông Nguyễn Duy Tình, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Hòa cho biết, thực hiện Chiến dịch Quang Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã xây dựng mới 38 căn nhà và hoàn thành, bàn giao cho người dân kịp thời vào ở, đón Tết Nguyên đán. Hiện nay, bà con đã ổn định sinh hoạt trong những ngôi nhà mới, đồng thời khẩn trương dọn dẹp, trang hoàng để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ.
Cùng với việc hỗ trợ nhà ở, xã Sơn Hòa đã triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, tiếp nhận và phân bổ kịp thời các phần quà của các mạnh thường quân đến người dân. Công tác hỗ trợ tập trung vào các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và các gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt.
Theo ông Tình, sự quan tâm, chung tay của các cấp chính quyền và các tổ chức, cá nhân đã tiếp thêm động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống. Đến nay, không khí đón Tết tại địa phương trở nên ấm áp, đầm ấm hơn so với thời điểm ngay sau thiên tai.











![[Chùm ảnh] Chiêm ngưỡng các linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ tại Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_02_14_423_54489963/d9b63b424d0aa454fd1b.jpg)

