Bà cụ 85 tuổi được xác nhận qua đời, 40 phút sau xảy ra sự việc khiến gia đình sửng sốt
Bà cụ được gia đình phát hiện bất tỉnh và xác nhận đã qua đời.
Người dân huyện Nang Rong, tỉnh Buriram không khỏi sửng sốt trước câu chuyện kỳ diệu của một cụ bà 85 tuổi, người đã tỉnh lại sau 40 phút được xác nhận là đã qua đời.
Cụ bà Phua Sriphadung đã khiến gia đình vô cùng bất ngờ khi bất ngờ ngồi dậy trong lúc họ đang chuẩn bị đưa thi thể bà đến một ngôi đền gần đó để làm lễ. Điều đặc biệt hơn, bà kể rằng một nhà sư đã dẫn đường đưa bà trở lại, và kể từ lúc hồi sinh, bà có những hành vi lạ thường, giống như một đứa trẻ.
Vụ việc này được các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào ngày 9/2. Theo gia đình, sự việc xảy ra vào tối ngày 5/2, khoảng 9 giờ tối, khi Phua được phát hiện bất tỉnh. Tưởng rằng bà đã qua đời, gia đình tập trung bày tỏ lòng thành kính và liên hệ với đội cứu hộ để hỗ trợ vận chuyển thi thể.
Thế nhưng, khoảng 40 phút sau, điều kỳ diệu đã xảy ra: Phua bất ngờ ngồi dậy trước sự sửng sốt của tất cả mọi người. Cháu gái bà, Sommai Laiad, 50 tuổi, người thường xuyên chăm sóc bà, kể lại rằng Phua đã mô tả việc gặp một nhà sư dẫn đường cho bà trở về. Điều này khiến gia đình càng thêm hoang mang, bởi họ đã tin rằng bà thực sự đã qua đời.
Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, Phua có những biểu hiện khác lạ: bà bỗng nhiên thích được bế bồng và thèm ăn đồ ngọt. Gia đình tin rằng đây là một sự hồi sinh nhờ vào phước báu mà bà đã tạo dựng trong cuộc đời. Vì vậy, họ nhanh chóng mời một nhà sư đến để thực hiện các nghi lễ tôn giáo theo mong muốn của bà.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_329_51443883/a0fbd5ace1e208bc51f3.jpg)
Trụ trì Wat Pa Amphawan Khunanusorn, Phra Ajarn Laosak Warasapho, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến sự việc. Ông cho biết Phua chỉ cao 112 cm và nặng khoảng 15 kg, nhưng vẫn rất tỉnh táo dù có những biểu hiện như một đứa trẻ. Nhà sư nhận định rằng những câu chuyện về sự hồi sinh sau khi đã qua đời không phải chưa từng có, dù ông chưa từng chứng kiến trường hợp nào như vậy trước đây.
Ông cũng cho rằng mong muốn làm công đức của Phua có thể là dấu hiệu cuối cùng trước khi bà rời xa cõi đời. Theo quan niệm Phật giáo, những sự kiện như thế này thường gắn liền với niềm tin tâm linh, nghiệp chướng và đức tin của mỗi người.