Đám cưới vắng chú rể ở Thanh Hóa, cô dâu một mình lễ gia tiên, ra mắt quan khách
Khoảnh khắc cô dâu một mình làm lễ, một mình bước lên xe hoa về nhà chồng mà không có chú rể bên cạnh khiến nhiều người thương cảm.
Mới đây, đoạn video 33 giây quay lại đám cưới vắng chú rể ở Thanh Hóa đã thu hút gần 400.000 lượt xem trên mạng xã hội TikTok.
Video được đăng tải kèm theo dòng chia sẻ: “Ngày cưới, cô dâu một mình trên chiếc xe hoa về nhà chồng. Tôi biết cô ấy rất buồn và giấu những giọt nước mắt tủi thân vào bên trong. Cố lên em, thử thách trước mắt, hạnh phúc lâu bền ở phía sau”.
Chú rể vắng mặt trong lễ cưới, cô dâu một mình làm lễ gia tiên, một mình đứng trên sân khấu ra mắt quan khách, rồi một mình lên xe hoa về nhà chồng.
Dẫu vậy, với sự quan tâm của hai bên gia đình, cô dâu vẫn rạng rỡ trong ngày vui.
Video thu hút hơn 4.000 lượt “thả tim” và hàng trăm lượt bình luận quan tâm chỉ sau 1 ngày đăng tải.
Dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều về đám cưới vắng bóng chú rể: “Cô dâu ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng chắc cũng có chút chạnh lòng, tủi thân đấy. Chỉ mong sau này chú rể bù đắp cho vợ nhiều hơn”,...
Theo tìm hiểu, cô dâu – chú rể trong đám cưới gây chú ý là Nguyễn Gấm (SN 1999, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Hiếu (SN 1995, quê Nghệ An). Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 8/2 vừa qua.
Trao đổi với PV VietNamNet, Nguyễn Gấm cho hay, đoạn video trên được quay bởi thợ trang điểm của cô vào sáng 8/2, khi nhà trai sang nhà gái đón dâu. Sở dĩ chú rể vắng mặt trong thời điểm đó, là bởi anh vừa trải qua ca mổ ruột thừa.
Trước ngày cưới 3 ngày, Hiếu đưa bố đi khám bệnh. Khi đến bệnh viện, anh bất ngờ đau bụng dữ dội nên bản thân cũng phải nhờ bác sĩ thăm khám. Sau khi được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, anh phải mổ cấp cứu ngay lập tức.
Ngày 6/2, khi tổ chức lễ nạp tài, chú rể vẫn ở trong bệnh viện nên cô dâu phải làm lễ một mình. Vào ngày cưới, sức khỏe chưa ổn định, Hiếu không thể đến Thanh Hóa đón dâu. Bởi vậy, trong đám cưới tổ chức ở nhà gái, Gấm chỉ có một mình.
“Hôm đó, bố chồng mình ốm, mẹ chồng phải ở nhà để tiếp đón khách khứa. Bên nhà trai có dượng và bác gái đại diện sang đón dâu. Mình ngồi xe hoa từ Thanh Hóa vào Nghệ An. Đến cách nhà trai khoảng 7km, chồng mình đợi ở đó để đón mình về nhà”, Gấm kể.
Dù sức khỏe chưa ổn định, Hiếu vẫn gắng gượng xuất hiện trong lễ cưới tại nhà trai. Anh cùng vợ tiến hành đầy đủ các nghi thức cắt bánh cưới, rót rượu mừng, dẫn cô dâu vào phòng cưới... Tuy nhiên, mọi khâu được tổ chức nhanh gọn để chú rể sớm được nghỉ ngơi.
“Tụi mình sống và làm việc tại Nhật Bản, thời gian này chỉ về Việt Nam 1 tháng để tổ chức lễ cưới. Trước sự cố, mọi thứ từ rạp cưới, cỗ bàn, mời khách khứa... đã làm xong hết rồi nên không thể hoãn cưới.
Bản thân mình có chút buồn khi chú rể vắng mặt trong lễ cưới tại nhà gái nhưng vẫn thấy may mắn vì ngày vui được tổ chức trọn vẹn”, Gấm chia sẻ.
Nguyễn Hiếu và Nguyễn Gấm đã có 7 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Cặp đôi nên duyên khi làm việc tại Nhật Bản, nhiều năm qua vẫn luôn gắn bó và là chỗ dựa của nhau.
“Đây chỉ là một thử thách nhỏ cho hạnh phúc của chúng mình. Trải qua sự cố này, chúng mình càng trân trọng nhau hơn”, Gấm chia sẻ.