'Bà giáo' sáng bán vé số, tối đứng lớp học tình thương gieo con chữ

Đều đặn hơn 6 năm nay, ban ngày bà Nguyễn Thị Ba, 72 tuổi, ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lại rong ruổi đi bán vé số, buổi tối lại đứng trên bục giảng để dạy chữ cho các em học sinh nghèo. Đến nay, lưng đã còng, mắt cũng mờ, nhưng đôi chân của 'bà giáo' vẫn ngày ngày đi bộ hơn 2 cây số từ nhà trọ đến lớp học để gieo từng con chữ cho những học sinh nghèo.

Lớp học tình thương do “bà giáo” Nguyễn Thị Ba dạy hiện có 23 học sinh, rải đều từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi em mỗi hoàn cảnh, mỗi độ tuổi. Em nhỏ nhất cũng đã 10 tuổi, đã gắn bó với lớp từ ngày bà Ba giảng dạy.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Mỹ Tho Hữu Bình Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ba-giao-sang-ban-ve-so-toi-dung-lop-hoc-tinh-thuong-gieo-con-chu