Ba học sinh nghèo nhặt được của rơi trả người đánh mất

Khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 13/9, trong lúc đang đi bộ đến trường, đoạn đi qua thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, em Triệu Minh Huy (học sinh lớp 6), em Hoàng Dàu Quang (lớp 8) và em Triệu Văn Đức (học sinh lớp 9) học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mẫu Sơn đã nhặt được một chiếc ví màu đen đánh rơi trên đường, bên trong có 37 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân.

Các em học sinh bàn giao lại tài sản đánh rơi cho anh Triệu Chằn Quý

Các em học sinh bàn giao lại tài sản đánh rơi cho anh Triệu Chằn Quý

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, 3 em học sinh đã mang đến trường và nộp lại cho giáo viên nhà trường. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, nhà trường đã bàn giao chiếc ví cho người đánh rơi là anh Triệu Chằn Quý (sinh năm 1970), trú tại thôn Khuổi Lầy, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.

Được biết, 3 em học sinh nhặt được của rơi đều là các em thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hành động “nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất” của các em đã góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng để mỗi người học tập, noi theo.

MAI LINH - LÝ CHIỀU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/3-chau-hoc-sinh-khong-tham-cua-roi-5021639.html