Bị ghi tên vì… đeo balo học sinh đến trường

Chiếc balo học sinh không màu mè, lòe loẹt, không model đến mức lập dị, chỉ một màu đen và hầu hết các trường đều dùng làm quà tặng cho học sinh. Vậy vì sao học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai không được dùng?

Chiều 17-9, đón con gái từ trường THPT NguyễnThị Minh Khai (quận 3, TP HCM) về, tôi thấy con có vẻ không vui, hỏi thăm thì con ấm ức kể: "Hôm nay, trường kiểm tra cặp xách học sinh, con bị cô giám thị ghi tên vì đem balo đi học. Cô nói trường đã quy định phải đem cặp, không được đem balo. Nhiều bạn trong lớp cũng bị như con".

Tôi ngạc nhiên. Chiếc balo con đang dùng là "cặp phần thưởng học sinh giỏi" cuối cấp 2, chỉ học sinh giỏi nằm trong tốp 3 của lớp mới được trường tặng.

Chiếc balo kiểu này con gái tôi đeo đi học từ năm lớp 7 đến nay, có hình dáng tương tự những chiếc tặng học sinh giỏi của nhiều trường trong thành phố. Nói tóm lại, nhà trường tặng balo để học sinh đi học và đó là niềm tự hào của học sinh được mang chiếc balo này.

Quay trở lại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, nhà trường gặp mặt phụ huynh 2 lần, phổ biến nội quy nhà trường (quần áo, tóc, thời gian đến trường, sinh hoạt kỹ năng…), không thấy nhắc đến chuyện chiếc cặp mà học sinh phải có như trường yêu cầu.

Minh họa AI: Vy Thư

Minh họa AI: Vy Thư

Xem lại nội quy, trường chỉ ghi chung chung học sinh không được mang balo đi học nhưng hình dáng, kích thước, màu sắc… chiếc cặp như thế nào, không thấy ghi hay có hình ảnh cụ thể.

Trong khi đó, trường không bán cặp và phụ huynh thì mặc định những chiếc balo mà các trường phát cho học sinh giỏi đủ chuẩn để mang đi học (không làm quăng tập sách, đựng được nhiều, có đệm lưng, có quai đeo vai và chắc chắn).

Con tôi kể những bạn không bị ghi tên là do mua lại hoặc dùng cặp của trường phát cho những anh chị trong gia đình được học sinh giỏi hoặc cặp có quai đeo và xách tay (xách ngang hoặc đeo lưng đều được). Tìm trên mạng, tôi thấy một chiếc cặp như thế giá trung bình cũng gần 400.000 đồng/chiếc.

Đem câu chuyện trao đổi với nhiều đồng nghiệp, ai cũng thốt lên: "Lãng phí quá!". Chiếc balo học sinh không màu mè, lòe loẹt, không model đến mức lập dị, chỉ một màu đen và hầu hết các trường đều dùng làm quà tặng cho học sinh. Vậy vì sao học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai không được dùng? Cơ sở nào để cho rằng chiếc balo đó không đủ tiêu chuẩn để học sinh dùng? Việc mang chiếc balo học sinh đó có làm ảnh hưởng đến chất lượng học, kỹ năng sống, đạo đức của học sinh…? Chưa kể chiếc balo mới tinh nhưng buộc phải bỏ.

Trong khi đầu năm học, tiền đồng phục (đồng phục thường, đồng phục thể dục, nữ sinh còn phải mua vải may áo dài), sách vở, đóng tiền mua máy lạnh.... Với một người làm công nhân viên chức nhà nước, có 2 con đang đi học, số tiền này thật sự là một nỗi âu lo không nhỏ. Vậy sao không tiết kiệm chi tiêu những gì không quá cần thiết để phụ huynh đỡ tốn kém, âu lo? Chúng ta dạy học sinh tiết kiệm nhưng sao lại lãng phí khi không cho học sinh dùng chiếc balo còn mới, không ảnh hưởng gì đến việc học, hình ảnh nhà trường hay việc mang vác tập vở? Học phải đi đôi với hành. Học mà không đi đôi với hành thì sẽ không có kết quả, khó lòng vận dụng những lý thuyết được học vào thực tế và chỉ khiến người học hoang mang, không biết tin vào lý thuyết hay nhìn vào thực tiễn.

(*) Trên đây là ý kiến của bạn đọc, chúng tôi sẽ liên hệ lãnh đạo nhà trường để thông tin tiếp về vụ việc.

Huỳnh Hiếu

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bi-ghi-ten-vi-deo-balo-hoc-sinh-den-truong-196240918144525343.htm