Bà Hương ở xã An Sơn (Nam Sách) bị đột quỵ não, không còn tiền điều trị

Bà Nguyễn Thị Hương (50 tuổi) ở xóm 8, thôn An Giới, xã An Sơn (Nam Sách, Hải Dương) bị đột quỵ não, mẹ tuổi cao và mắc bệnh.

Hoàn cảnh gia đình bà Hương rất cơ cực

Bà Hương bị đột quỵ não vào tháng 1/2025, phải mất 4 tháng chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Bệnh viện 108 (Hà Nội). Tiền điều trị được người thân, bà con lối xóm ủng hộ. Do không còn kinh phí chữa trị, hiện bà phải về nhà nằm. Bà đang bị liệt nửa người, sinh hoạt phải có người túc trực hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Hương bị đột quỵ não, liệt nửa người, phải nằm ở nhà do không có tiền chữa trị

Bà Nguyễn Thị Hương bị đột quỵ não, liệt nửa người, phải nằm ở nhà do không có tiền chữa trị

Gia đình bà Hương nhiều năm là hộ nghèo của xã. Bà Hương là mẹ đơn thân, có 2 con. Người con gái lớn 31 tuổi cũng bị đột quỵ não năm ngoái, được chữa trị bệnh đã thuyên giảm nhưng còn chậm chạp. Con trai bà Hương 16 tuổi vì hoàn cảnh gia đình phải nghỉ học từ sớm, ở nhà kiếm tiền phụ giúp mẹ. Cả gia đình đang sống trong căn nhà cấp 4 chật chội, xuống cấp.

Mẹ bà Hương năm nay 84 tuổi, sức yếu lại bị bệnh thần kinh từ nhỏ, tai điếc. Cụ được nhận hỗ trợ người tàn tật với mức hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình bà Hương không còn nguồn thu nhập nào để sinh hoạt, phải nhờ người thân, bà con làng xóm cho rau, gạo...

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của bà chỉ rộng hơn 15 m², chật chội

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của bà chỉ rộng hơn 15 m², chật chội

Ngôi nhà cũ kỹ cấp 4 của gia đình bà Hương được xây dựng từ lâu, có diện tích chừng hơn 15 m², xuống cấp nghiêm trọng. Nhà lợp ngói fibro xi măng, mùa hè nóng bức, mùa mưa thì dột. Tường vôi vữa chắp vá, bong tróc, có một số chỗ đã nứt toác, ẩm mốc. Cánh cửa gỗ đã mục, xiêu vẹo. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài mấy thùng bìa đựng quần áo cũ.

Mái ngói chằng buộc tạm bợ (ảnh trái) và vật dụng sinh hoạt sơ sài (ảnh phải)

Mái ngói chằng buộc tạm bợ (ảnh trái) và vật dụng sinh hoạt sơ sài (ảnh phải)

Ông Nguyễn Khắc Hường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Sơn (Nam Sách) cho biết người thân, bà con làng xóm cũng đã quyên góp ủng hộ bà Hương nhưng cũng chỉ giúp gia đình sống tạm qua ngày, còn tiền điều trị bệnh không có nguồn nào. Tiền mua thuốc cũng không có.

Ông Hường mong muốn các nhà hảo tâm, nhóm từ thiện, bà con gần xa tạo điều kiện giúp đỡ bà Hương để có tiền chữa bệnh, mua thuốc uống, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Hương, xóm 8, thôn An Giới, xã An Sơn. Do bà Hương không có tài khoản ngân hàng, nên mọi sự giúp đỡ xin gửi vào tài khoản của anh họ của bà là ông Nguyễn Tiến Hải, số tài khoản 4603996217, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hải Dương (ghi rõ ủng hộ bà Hương).

PHÙNG BẢN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ba-huong-o-xa-an-son-nam-sach-bi-dot-quy-nao-khong-con-tien-dieu-tri-409880.html