Bà mẹ nổi tiếng cảm thông cho du học sinh được mang gấu bông vào khu cách ly, cư dân mạng tranh cãi dữ dội

Trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng về hành động tiếp tế cho các du học sinh tại khu cách ly, thậm chí mang cả gấu bông, tủ lạnh vào cho con, mới đây trên trang cá nhân P.H.Đ.- một bà mẹ nổi tiếng đã đăng tải bài viết bày tỏ sự cảm thông với các du học sinh.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến căng thẳng như hiện này, việc thực hiện cách ly và theo dõi y tế khi di chuyển về từ nơi có dịch là việc làm rất cần thiết, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trước làm sóng chỉ trích về việc sự quan tâm, bao bọc quá mức khi nhiều bậc cha, mẹ liên tục đem đồ cho con đủ bữa sáng, trưa, chiều, kể cả đem tủ lạnh, ti vi, thậm chí cả gấu bông để sử dụng dẫu cách ly có 14 ngày để tránh dịch Covid- 19.

Tài khoản Fb P.H.Đ đã đăng tải bài viết chia sẻ với nhan đề "HÃY THƯƠNG DU HỌC SINH!". Được biết, bà mẹ này cũng có con đang du học tại Mỹ (nhưng không về nước tránh dịch- NV). Bà mẹ này bày tỏ sự chia sẻ về những khó khăn mà du học sinh gặp phải khi trường đóng cửa: từ việc lo chỗ ăn, chỗ ở mới, rồi chi phí, di chuyển... Chính vì vậy khi về nước, mà bố mẹ có "ôm ấp", chăm lo hơn 1 chút thì mọi người cũng nên "mở lòng".

Chưa dừng lại ở đó, tài khoản này còn bày tỏ sự cảm thông với những trường hợp được phụ huynh gửi cả gấu bông vào khu cách ly với lý do có thể "đó là một kỉ niệm đáng nhớ mà bố mẹ muốn bạn biết rằng, bố mẹ ở đây, ngoài này này, con cứ yên tâm đi".

Bà mẹ nổi tiếng này cũng bày tỏ quan điểm cá nhân rằng không thích nhìn cảnh mọi người bê vác hàng hóa mang vào cho con chút nào. Nhưng thấy những người ngoài chê trách rồi phẫn nộ với bố mẹ, với các du học sinh cứ thấy lòng có chút gì đó ngậm ngùi.

Hình ảnh lực lượng chức năng chuyển gấu bông cho người cách ly (ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM)

Hình ảnh lực lượng chức năng chuyển gấu bông cho người cách ly (ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM)

Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt quan tâm, bình luận của nhiều người, một số cũng có ý kiến đồng tính nhưng đa số đều thể hiện phản ứng trái chiều về quan điểm này:

Một tài khoản fb có tên H.N thì bày tỏ quan điểm: "Biết là họ thương con, nhưng cách thương này quá ích kỉ chị ak. Ai mà chẳng có cha mẹ, con cái, những người lính, y bác sĩ đã hi sinh lên tuyến đầu tổ quốc, đối mặt nhiều nguy cơ, còn phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ cho cả đống con người. Mà sức người có hạn. Vì thế chỉ cần mọi người bớt bớt cái ích kỉ của bản thân lại là giúp cho người khác đỡ bao phần vất vả. Cũng nên để cho các em ấy hiểu, mình nên vì mọi người ừng để mọi người vì mình. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".

Tài khoản fb T.L.K thì khách quan chia sẻ: "Em thì nghĩ mọi người không thể đồng tình được với cách yêu thương con ích kỷ và thiếu suy nghĩ đến cộng đồng của các bậc phụ huynh khi mà cả xã hội đang gồng mình lên chống dịch, tình thương kiểu đó ko giúp ích nhiều cho các em mà chỉ biến các em thành những đứa trẻ ích kỉ (như hiện thực đã thấy) hơn thôi ạ".

Chỉ sau vài tiếng đăng tải, chủ Tài khoản FB trên đã xóa chia sẻ kia trên trang cá nhân.

Được biết, chỉ sau ít giờ, tài khoản P.H.Đ đã xóa bài viết nhận được rất nhiều comment trái chiều này.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ba-me-noi-tieng-cam-thong-cho-du-hoc-sinh-duoc-mang-gau-bong-vao-khu-cach-ly-cu-dan-mang-tranh-cai-du-doi-20200323210240515.htm