Ba ngày, một trật tự với đội tuyển Việt Nam
Ba ngày trước, đội tuyển Việt Nam là một đội tấn công hoang phí nhưng tại Bogor, cũng chính đội bóng ấy trở thành cỗ máy kỷ luật đến mức thực dụng, ghi bàn ở những cơ hội đầu tiênvà 'kết liễu' đối thủ chỉ sau 15 phút thi đấu.
Ba ngày sau trận hòa với đội hình có 3 cầu thủ ngoại trên hàng công, là một tập thể thay đến 4 vị trí quan trọng, chỉ dùng 1 cầu thủ nhập tịch ở đội hình chính. Từ chỗ hỗn loạn đến mức thay 2 người ở phút cuối cùng, thì 72 tiếng đồng hồ sau, từ cách chuyển đổi trạng thái tinh thần, đến chọn lựa chiến thuật, thời điểm ghi bàn và những lần thay người, đều hoàn hảo đến mức tưởng như "lấy từ sách giáo khoa" ra.

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc ở sân Pakansari.
Hai trạng thái gần như đối lập giữa 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, điều này vẫn xảy ra trong bóng đá nhưng cái đáng nói nằm ở thời gian, mức độ của sự thay đổi. Cứ như thể có một huấn luyện viên Kim Sang Sik và một đội tuyển Việt Nam khác ở Mỹ Đình và Bogor.
Chúng ta có thể nói vui về màu áo trắng - đen của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện tâm linh. Sự thay đổi giữa 2 trận đấu hoàn toàn không giống như việc thay một chiếc áo kém may mắn. Vì thực tế trên sân cho thấy sự chuyển đổi từ trạng thái tấn công dàn trải sang lối chơi pressing với khối đội hình cao và phản công sắc lẹm được thực hiện mượt mà đến kinh ngạc. Việc các cầu thủ Việt Nam thích nghi với hai trạng thái đối lập chỉ trong 3 ngày cho thấy một nền tảng tư duy chiến thuật và sự am hiểu giáo án ở mức độ rất cao.
Ở sân Pakansari, người ta không còn thấy khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị. Khi Văn Vĩ, người sau đó nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, hay Hai Long tỏa sáng rực rỡ, nó cho thấy sự đồng đều về trình độ trong tay HLV Kim Sang Sik. Không có sự sụt giảm chất lượng khi thay đổi nhân sự, đó là chỉ dấu rõ ràng nhất cho một tập thể đã đạt đến độ đồng đều hiếm có ở tầm khu vực.
Cũng như việc vì sao truyền thông Hàn Quốc vẫn dành cho ông sự nể trọng qua biệt danh "Sik Sama - ông Sik huyền bí", cái hay của huấn luyện viên Kim Sang Sik không nằm ở một trận thắng đậm, mà ở khả năng biến điểm yếu thành đòn bẩy chỉ trong ba ngày. Việt Nam thể hiện trọn vẹn phẩm chất của đội bóng số 1 Đông Nam Á: Bản lĩnh ở thời điểm then chốt và chất lượng con người đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất.
Nhìn rộng hơn khỏi một trận đấu, điều đang diễn ra phản ánh đúng thực trạng bóng đá khu vực: Việt Nam và Thái Lan vẫn giữ vị thế dẫn đầu không hẳn nhờ sự vượt trội tuyệt đối về tài năng cá nhân, mà nhờ sự ổn định và khả năng quản trị sai lầm. Ngay cả khi không có đội hình mạnh nhất hoặc vừa trải qua một trận đấu không như ý, bản sắc và cấu trúc chơi bóng của những "ông lớn" này vẫn không bị phá vỡ. Mọi thứ được kiểm soát rất nhanh, trật tự được thiết lập khá chóng vánh, đó là kết quả của chất lượng con người và đẳng cấp của đội bóng.
Vấn đề của Indonesia hay Malaysia không nằm ở việc họ kém tài năng hơn, ngược lại, dàn cầu thủ gốc Âu của Indonesia vẫn được đánh giá cao về chuyên môn cá nhân. Vấn đề nằm ở việc những thay đổi liên tục về nhân sự và triết lý khiến các đội bóng này khó đạt được sự vận hành trơn tru như những gì Việt Nam vừa thể hiện trong 72 giờ. Họ không hề tệ hơn, họ chỉ đang trở nên phức tạp hơn, kể cả trong mắt chính người hâm mộ nước mình.
Không hẳn vì chiến thắng đậm đà trước Indonesia mà chúng ta lại nói về chuyện bóng đá Việt Nam cần tìm cách vượt qua vùng an toàn ASEAN Cup. Nhưng như đã thấy, chỉ cần 3 ngày, trật tự Đông Nam Á đã trở về như cũ, thì nếu chúng ta không tự mình thay đổi sẽ chẳng có ai "thúc" chúng ta tiến lên cả.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ba-ngay-mot-trat-tu-voi-doi-tuyen-viet-nam-postid451573.bbg













