Ba người hùng trải lòng việc đập tường cứu người trong vụ cháy nhà trọ

Thấy đám cháy nhà trọ, 3 anh Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn, Phạm Quốc Luật vội đi kiếm thang, búa và người giữ thang, người trèo lên đập tường để cứu nạn nhân mắc kẹt.

"Ai thấy cháy thì cũng muốn cứu người thôi"

Sáng 24/5, tại nhà số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn thảm khốc khiến 14 người tử vong và nhiều người bị thương.

Sau vụ cháy, mạng xã hội chia sẻ clip của một người đàn ông cởi trần đứng trên chiếc thang vắt vẻo trên tường, tay bám cửa sổ, tay kia dùng búa liên tục đập tường để tìm cách cứu các nạn nhân trong ngôi nhà đang rừng rực lửa.

Chia sẻ với báo chí, anh Phạm Quốc Luật (SN 1989, quê Bắc Ninh) xác nhận, mình là một trong nhóm người tìm cách đập tường cứu nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính.

Anh Phạm Quốc Luật chia sẻ câu chuyện giải cứu nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính.

Anh Phạm Quốc Luật chia sẻ câu chuyện giải cứu nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính.

Nhớ lại về đám cháy, anh Luật kể, tối 24/5, anh đi làm về đến nhà thì đã vào khoảng 0h. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh vừa đặt lưng xuống giường thì nghe thấy một vài tiếng nổ lớn.

"Tôi thuê trọ ở nhà số 3, khu vực phát ra tiếng nổ thì là nhà số 1. Khi tôi chạy ra thì phát hiện cháy tại đây nên đã hô hoán để mọi người biết mà chủ động tìm cách giữ an toàn và để người dân tham gia dập lửa", anh Luật kể.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh, lại có nhiều đồ vật dễ cháy nên khi mọi người dùng bình cứu hỏa dập lửa thì bất thành. Thời điểm này, một số người ở trên tầng 2 giơ tay ra phía ngoài cầu cứu, nên anh Luật cùng một số người đến ứng cứu.

"Sau khi nói mọi người đi kiếm thang, bản thân tôi cũng đi tìm kiếm một số vật dụng để cứu người. Khi tôi quay lại khu vực cửa sổ thì phát hiện một thanh niên đang đứng trên thang, tay dùng búa đập cửa. Phía dưới có một thanh niên khác đứng giữ thang", anh Luật cho biết.

Chiếc thang dây và lỗ hổng trên tường nơi các anh Luật và Đồng Văn Tuấn, Hoàng Anh Tuấn tham gia giải cứu nạn nhân.

Chiếc thang dây và lỗ hổng trên tường nơi các anh Luật và Đồng Văn Tuấn, Hoàng Anh Tuấn tham gia giải cứu nạn nhân.

Theo anh Luật, sau đó anh đã trèo lên hỗ trợ nam thanh niên. Lúc này những người mắc kẹt bên trong nhà vô cùng hoảng loạn và ngọn lửa cùng sức nóng đã lan mạnh.

"Tôi thấy nam thanh niên đập tường khó khăn, do người này thấp, vì vậy tôi trèo lên dùng búa đập. Khi đó tôi chọn đập bên cạnh cửa sổ vì muốn giữ một chỗ để bám. Lúc này, nam thanh niên kia cũng giữ người cho tôi", anh Luật nhớ lại.

Anh Luật cho biết, khi bạn kia trao búa cho anh đập tường, thì bạn ấy lại đứng giữ thang cho anh và động viên mọi người. Do anh làm nghề nhôm kính nên anh thấy leo trèo là điều bình thường, không sợ hãi.

"Khi đó, thời gian diễn ra nhanh nên tôi chỉ nghĩ làm sao đập tường thủng nhanh để cứu người ra. Sau khi tôi xuống mới phát hiện bị mảnh thủy tinh găm vào chân và tôi lại chạy ra hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy", anh Luật nói.

Chia sẻ thêm, anh Luật cho biết: "Thời điểm đó ai nhìn thấy vậy cũng sẽ lao vào cứu người thôi. Sau này khi tôi phát hiện những người cần cứu thì tôi cũng sẽ lao vào cứu".

Tài xế xe ôm trật khớp tay vì quai búa cứu người

Cùng anh Luật đập tường cứu người trong đám cháy có anh Đồng Văn Tuấn (SN 2003, quê Ý Yên, Nam Định) và Hoàng Anh Tuấn (21 tuổi, quê Nghĩa Hưng, Nam Định).

Đồng Văn Tuấn, người đập tường cố gắng cứu các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Cầu Giấy.

Đồng Văn Tuấn, người đập tường cố gắng cứu các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Cầu Giấy.

Đồng Văn Tuấn cho biết, trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, anh chính là người đập tường cố gắng cứu các nạn nhân.

Lúc anh đập tường, thì Hoàng Anh Tuấn và anh Luật ở dưới giữ thang.

Tuấn là tài xế xe công nghệ, sau một ngày làm việc, tối muộn 23/5, Tuấn về nhà trọ. Khi đang ngồi ăn cơm, nam thanh niên nghe tiếng kêu cứu bèn vội chạy ra ngoài thì phát hiện hỏa hoạn từ khu nhà cho thuê trọ bên cạnh.

Lúc này, bên trong căn nhà 2 tầng có nhiều tiếng kêu cứu. Tuấn cùng Hoàng Văn Tuấn, Phạm Văn Luật tiếp cận căn nhà này với lối duy nhất giáp ranh với nhà bên, có thể leo lên để cứu người.

Clip: Đồng Văn Tuấn đập tường cứu người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính.

Họ dùng thang gỗ leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt chui ra.

Kể về giây phút quyết định lao vào hiện trường cứu người, chàng trai 21 tuổi nói "chỉ nghĩ đến cứu được người nào hay người ấy", đồng thời cho biết, đã cân nhắc việc đảm bảo an toàn cho bản thân.

Anh cho biết không nhớ cứu được chính xác bao nhiêu người vì khoảnh khắc xảy ra nhanh, chỉ trong chớp nhoáng. Sau sự việc, Tuấn bị trật nhẹ khớp tay.

Hoàng Anh Tuấn, người cùng tham gia đập tường cứu các nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội.

Hoàng Anh Tuấn, người cùng tham gia đập tường cứu các nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội.

Khi nói về tình huống nguy hiểm trèo lên thang gỗ lấy búa đập tường cứu người, cả Đồng Văn Tuấn và Hoàng Anh Tuấn đều cho biết: "Lúc đó chỉ nghĩ cứu được ai thì cứu thôi".

Sau khi cứu người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nên nhóm dùng thang đập tường cứu người đã phải dừng lại.

Lúc này, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cũng đã tới hiện trường để dập lửa, cứu những người còn mắc kẹt trong biển lửa.

Khoảng 0h30 ngày 24/5, ngôi nhà tại số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ.

Khu vực cháy gồm nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng 55m2 được bố trí để xe máy, xe đạp điện.

Sau quá trình chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, đến 1h26, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong, 6 người bị thương.

Quốc Phương

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ba-nguoi-hung-trai-long-viec-dap-tuong-cuu-nguoi-trong-vu-chay-nha-tro-192240525161555507.htm