Bà Rịa - Vũng Tàu: Hành trình khám phá di tích và ký ức giữa lòng phố biển

Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ được biết đến với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, mà còn là nơi có nhiều di tích lịch sử, danh thắng để người dân, du khách tìm về tham quan, trải nghiệm.

Phố biển với những điểm đến văn hóa, lịch sử

Một ngày cuối tháng sáu, trời trong xanh, nắng nhẹ, chúng tôi rời xa phố thị ồn ào náo nhiệt, men theo quốc lộ 51 để về với Bà Rịa - Vũng Tàu. Chuyến đi này hướng đến hành trình ngược dòng thời gian, khám phá những điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa của vùng đất có chiều dài bờ biển lên đến hơn 300km.

Toàn cảnh phố biển Vũng Tàu nổi bật xa xa với những ngọn núi cao sừng sững được bao bọc bởi bờ biển trải dài.

Toàn cảnh phố biển Vũng Tàu nổi bật xa xa với những ngọn núi cao sừng sững được bao bọc bởi bờ biển trải dài.

Trên những cung đường uốn lượn giữa rừng cây, sườn núi và biển là biết bao câu chuyện mang đậm dấu ấn lịch sử hào hùng, để mỗi bước chân không chỉ là du ngoạn mà còn là hành trình chiêm nghiệm về những năm tháng đã qua.

Tới phố biển Vũng Tàu, từ Bãi Sau, chúng tôi chạy xe dọc theo con đường ven biển uốn lượn dưới chân núi, một bên là núi cao sừng sững, bên kia là biển xanh trong như dải lụa khẽ gợn sóng cùng hương thơm thoang thoảng của dàn sứ trắng ven đường tạo nên cảm giác bình yên đến lạ.

Tượng Chúa Kitô dang tay, tọa lạc trên đỉnh Núi Nhỏ, cao 32m, sải tay rộng 18,3m. Ảnh: A.Q

Tượng Chúa Kitô dang tay, tọa lạc trên đỉnh Núi Nhỏ, cao 32m, sải tay rộng 18,3m. Ảnh: A.Q

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình là tượng Chúa Kitô dang tay, một biểu tượng tôn giáo và kiến trúc nổi bật của TP Vũng Tàu. Tọa lạc trên đỉnh Núi Nhỏ, tượng cao 32m, sải tay rộng 18,3m, ở độ cao 170m so với mực nước biển.

Để đến được chân tượng, du khách phải vượt qua gần 900 bậc đá quanh co giữa rừng cây xanh mát. Càng lên cao, khung cảnh thành phố dần thu nhỏ lại với những mái nhà đỏ, hàng dừa nghiêng bóng và mặt biển lấp lánh ánh nắng.

Bên trong tượng có 133 bậc thang dẫn lên hai cánh tay, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ra tứ hướng, ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ trên cao

Đông đảo du khách tìm về tham quan phố biển với nhiều di tích, danh thắng.

Đông đảo du khách tìm về tham quan phố biển với nhiều di tích, danh thắng.

Tiếp nối hành trình, chúng tôi rời Núi Nhỏ để đến ngọn hải đăng Vũng Tàu - công trình cổ kính từ thời Pháp thuộc nằm trên đỉnh núi Tao Phùng. Ngọn hải đăng cao 18m, sơn màu trắng nổi bật giữa nền trời, là "con mắt đêm" soi đường cho tàu thuyền qua lại, với tầm chiếu sáng lên tới 63km. Con đường dẫn lên hải đăng rợp bóng cây xanh, không khí trong lành, cảnh sắc nên thơ khiến ai đi qua cũng muốn dừng lại hít hà, tận hưởng sự yên bình nơi đây.

Chị Dương Kiều Mỹ, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Mỗi lần về Vũng Tàu, tôi đều đưa con lên núi ngắm ngọn Hải Đăng, nhìn khung cảnh toàn thành phố đẹp tựa như bức tranh thủy mặc. Cảm giác rất bình yên, gần gũi với thiên nhiên giúp gia đình xua tan mệt nhọc nơi phố thị, hòa mình vào những trải nghiệm mới mẻ. Phố biển đẹp, nhiều điểm đến, đồ ăn ngon đã giữ chân du khách qua biết bao nhiêu mùa du lịch”.

Trận địa pháo cổ (trái) là điểm đến của nhiều du khách.

Trận địa pháo cổ (trái) là điểm đến của nhiều du khách.

Rời ánh sáng của hải đăng, chúng tôi tiếp tục hành trình ngược dòng thời gian khi ghé thăm trận địa pháo cổ và hầm thủy lôi trên Núi Lớn. Đây là những công trình quân sự có giá trị lịch sử đặc biệt. Trận địa pháo được người Pháp xây dựng từ năm 1885, gồm 6 khẩu pháo nặng 15 tấn, bố trí hình vòng cung, hướng ra biển Đông. Hệ thống hầm hào, kho đạn, hầm trú ẩn vẫn còn nguyên vẹn, gợi lại thời kỳ kháng chiến đầy khốc liệt.

Không xa đó là hầm Thủy lôi, do phát xít Nhật xây dựng năm 1944, với hai hầm hình vòm nối thông nhau bằng lối đi chữ U, tường đá dày 1m, dài 20m, rộng cao và được bố trí thông nhau hình chữ U.

Hầm Thủy lôi được xây dựng năm 1944.

Hầm Thủy lôi được xây dựng năm 1944.

Theo thông tin tại di tích này, sau Thế chiến thứ hai, phát xít Nhật đầu hàng, 32 thủy lôi được thu hồi và cất giữ tại đây. Hầm Thủy lôi tuy đơn sơ nhưng chứa đựng cả một giai đoạn lịch sử đầy biến động như một địa chỉ để thế hệ trẻ tham quan, càng trân quý hơn những năm tháng sau này được sống vui vẻ, hạnh phúc, hòa bình.

Trên đường trở lại trung tâm phố biển Vũng Tàu, chúng tôi ghé Bạch Dinh, tòa dinh thự kiểu Pháp nằm bên sườn núi Lớn. Lối vào Bạch Dinh phủ đầy hoa sứ thơm ngát giúp du khách khó cưỡng lại vẻ đẹp này. Bên trong dinh là bộ sưu tập cổ vật quý, từ sứ ký họa, tượng đồng đến những dấu tích mang đậm tinh thần Đông - Tây giao hòa.

Vẻ đẹp nổi bật của Bạch Dinh với lưng tựa núi, mặt hướng ra biển.

Vẻ đẹp nổi bật của Bạch Dinh với lưng tựa núi, mặt hướng ra biển.

“Bạch Dinh rất đẹp, xung quanh được bao bọc bởi hoa sứ trắng cùng rất nhiều cây xanh. Lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, vị trí rất đẹp, đường đi thuận lợi nên luôn đông du khách ghé tham quan và gia đình chúng tôi cũng không ngoại lệ. Khi đến đây, cả nhà được chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời”, chị Hoàng Nhi, ngụ Đồng Nai, nói.

Toàn cảnh Bạch Dinh nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh Bạch Dinh nhìn từ trên cao.

Tiếp tục cung đường ven biển, du khách dừng lại tại Hòn Bà, hòn đảo nhỏ giữa biển chỉ hiện ra lối đi khi thủy triều rút. Một con đường đá kỳ diệu dài khoảng trăm mét dẫn thẳng ra miếu thờ bà. Gió lộng bốn bề, sóng vỗ trắng xóa, Hòn Bà hiện lên sừng sững giữa biển.

“Mỗi tháng, chúng tôi đều canh lúc nước rút để ra Hòn Bà tham quan, cầu bình an. Đây là điểm dừng chân ưu tiên mỗi khi tôi về đây du lịch”, một du khách chia sẻ.

Bạch Dinh được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh.

Bạch Dinh được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh.

Những địa danh hút khách du lịch

Rời Vũng Tàu, chúng tôi men theo những con đường nội tỉnh về với khu di tích lịch sử Nhà lưu niệm và Tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Đây là một trong những “địa chỉ đỏ”, thường xuyên thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tưởng niệm. Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu nằm tại huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi chị Sáu đã sống những năm tháng niên thiếu cùng gia đình.

Di tích lịch sử, nơi tưởng nhớ Nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, nay được xây dựng khang trang, rộng rãi để người dân, du khách tìm về tham quan.

Di tích lịch sử, nơi tưởng nhớ Nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, nay được xây dựng khang trang, rộng rãi để người dân, du khách tìm về tham quan.

Mới đây, cuối tháng 4, dự án Công viên tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu khánh thành sau gần 1 năm thi công. Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm được khánh thành vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 18.000m2 ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Long Đất, với nhiều hạng mục như khu nhà lưu niệm; khu công viên, tượng đài; các tuyến giao thông nội bộ, công viên, cây xanh, trang thiết bị... tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng.

Công trình sau khi được khánh thành đã tạo điều kiện để người dân, du khách tưởng nhớ, thăm viếng, giáo dục cho lớp trẻ về tấm gương của nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; góp phần từng bước chỉnh trang đô thị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thương mại du lịch dịch vụ trên địa bàn Long Đất.

Tượng đài Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu đứng hiên ngang.

Tượng đài Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu đứng hiên ngang.

Kế tiếp là điểm dừng chân tại Dinh Cô ở Long Hải. Theo truyền thuyết, Dinh Cô được khởi đầu xây dựng cuối thế kỷ XVIII, thờ trinh nữ tên Lê Thị Hồng. Dinh Cô có diện tích trên 1.000m2.

Trong đó, cổng Tam quan nằm dưới chân mũi Kỳ Vân, hai bên có đặt tượng rồng và cọp, phía trên mái có gắn "Lưỡng long chầu nguyệt" và "song phụng chầu". Lối lên các điện thờ là 37 bậc tam cấp.

Hàng năm, vào các ngày 10, 11 và 12/2 âm lịch, Dinh Cô mở lễ hội lớn. Lễ hội Dinh Cô còn là nét đặc sắc sinh hoạt văn hóa dân gian miền biển với nhiều tiết mục rước kiệu, múa hát bả trạo, múa lân... Đây là một trong những lễ hội lớn ở Nam Bộ, thu hút rất nhiều người đến tham quan, chiêm bái.

Lễ hội Dinh Cô diễn ra hằng năm thu hút nhiều du khách khắp nơi (Ảnh: M.M).

Lễ hội Dinh Cô diễn ra hằng năm thu hút nhiều du khách khắp nơi (Ảnh: M.M).

Căn cứ lịch sử Minh Đạm, căn cứ địa cách mạng giữa đại ngàn, cũng là một địa chỉ không thể bỏ qua. Những hang đá, hầm trú, bếp Hoàng Cầm… vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng.

Minh Đạm là núi đá có nhiều hang động tự nhiên, chắc chắn, kín đáo có thể chịu đựng hỏa lực mạnh, có độ cao lý tưởng, hiểm trở, là đài quan sát bao quát hầu hết mọi địa bàn.

Làng chài Phước Hải trăm tuổi nằm dưới chân núi Minh Đạm.

Làng chài Phước Hải trăm tuổi nằm dưới chân núi Minh Đạm.

Với những điều kiện thuận lợi, Minh Đạm đã được chọn làm căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ngày nay, căn cứ lịch sử Minh Đạm là điểm đến tham quan và du lịch cho nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Toàn cảnh Nhà Lớn Long Sơn nơi vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa xưa.

Toàn cảnh Nhà Lớn Long Sơn nơi vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa xưa.

Trên đường trở về, chúng tôi rẽ ngang Long Sơn, vượt cầu Chà Và để đến Nhà Lớn Long Sơn, nơi lưu giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc và tinh thần của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Không gian rộng hơn 2ha là tổ hợp đền, nhà bếp, nhà khách… Nếp sống cộng đồng giản dị, đậm chất nghĩa tình vẫn được người dân gìn giữ trọn vẹn đến hôm nay.

Nhiều con số ấn tượng về du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Những năm qua, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đông Nam bộ. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh dự kiến đón khoảng 64 triệu lượt khách, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 11,34%/năm. Doanh thu từ du lịch ước đạt 71.000 tỷ đồng, tăng trung bình 11,01%/năm.

Cơ sở hạ tầng du lịch không ngừng được nâng cấp, với tổng số 28.521 phòng lưu trú, trong đó có 12 khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh một Bà Rịa - Vũng Tàu thân thiện, năng động và giàu tiềm năng.

Mục tiêu năm 2025, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đón gần 44 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 9 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 31.000 tỷ.

Theo lộ trình, đến năm 2030, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đón gần 65 triệu lượt khách, trong đó khoảng 17 triệu lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 102.000 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 ở mức 13 - 14%/năm đối với khách quốc tế và 12 - 14%/năm đối với khách nội địa có lưu trú. Cơ sở lưu trú sẽ tăng lên 58.000 phòng, trong đó có nhiều khách sạn 4-5 sao và tổ hợp giải trí đẳng cấp quốc tế như sân golf, casino, bến du thuyền.

Minh Tuệ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/ve-ba-ria-vung-tau-nghe-di-tich-ke-chuyen-xua-192250624075737472.htm