Ba thế hệ gia đình nhạc sỹ Văn Cao xúc động khi lần đầu cùng hát Quốc ca

Họa sỹ Văn Thao cùng con trai và cháu nội đã có dịp cùng hát Quốc ca tại sự kiện Ngày hội văn hóa 'Vững bước vào kỷ nguyên mới', xác lập kỷ lục Guinness về số người cùng hát Quốc ca.

Họa sỹ Văn Thao (trái) cùng con trai và các cháu nội cùng hát Quốc ca trong niềm tự hào dân tộc và sự kết nối thiêng liêng với tác giả ca khúc - nhạc sỹ Văn Cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Họa sỹ Văn Thao (trái) cùng con trai và các cháu nội cùng hát Quốc ca trong niềm tự hào dân tộc và sự kết nối thiêng liêng với tác giả ca khúc - nhạc sỹ Văn Cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Đoàn quân Việt Nam đi/ Chung lòng cứu quốc/ Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…” – mỗi khi ca từ của bài “Tiến quân ca” vang lên, họa sỹ Văn Thao – con trai nhạc sỹ Văn Cao lại thấy vô cùng xúc động.

Tối 15/3, lần đầu tiên, họa sỹ Văn Thao cùng con trai và cháu nội đứng bên nhau hát Quốc ca, như một cách kết nối thiêng liêng của cả gia đình với nhạc sỹ Văn Cao.

“Tôi đã nghe Quốc ca hàng nghìn lần nhưng lần nào cũng thấy xúc động, như được tiếp thêm lòng tự hào dân tộc. Xem những chương trình có nhiều người cùng hát Quốc ca, tôi thầm mong ước giá như mình được tham gia sẽ hạnh phúc lắm,” họa sỹ Văn Thao chia sẻ.

Niềm hạnh phúc ấy đã đến khi họa sỹ Văn Thao và cả gia đình được mời tham dự Ngày hội văn hóa “Vững bước vào kỷ nguyên mới” tại Sân vận động Mỹ Đình, sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam khi có 15.000 người cùng hát Quốc ca.

 Ngày hội có sự tham gia của 15.000 người, xác lập kỷ lục Guinness về số người cùng hát Quốc ca tại cùng một địa điểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày hội có sự tham gia của 15.000 người, xác lập kỷ lục Guinness về số người cùng hát Quốc ca tại cùng một địa điểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Tôi phải cảm ơn cha mình, người đã tạo ra bài hát hồn thiêng sông núi khiến toàn bộ người dân Việt Nam tự hào. Đây là lần đầu tiên tôi cùng con trai và cháu nội cùng hát Quốc ca với nhau. Lần này tôi đã được thỏa nguyện,” họa sỹ chia sẻ.

Họa sỹ Văn Thao đánh giá sự kiện này không chỉ giúp những người tham dự cảm nhận được sự hùng tráng, thiêng liêng của Quốc ca Việt Nam - tác phẩm đồng hành với đất nước qua các giai đoạn lịch sử, mà còn gây tiếng vang ở thế giới về truyền thống yêu nước của người Việt.

Anh Văn Giang, cháu nội của nhạc sỹ Văn Cao, cho biết anh đã thấy hồi hộp suốt nhiều ngày trước đó vì biết sự kiện sẽ được đưa vào sách kỷ lục Guinness và mình có vinh dự trở thành một trong những người làm nên kỷ lục đó. Văn Giang dẫn theo các con (chắt của cụ Văn Cao) tới sự kiện để cả 3 thế hệ của gia đình cùng có cơ hội tham gia sự kiện đặc biệt này.

 Phần nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của Mono và nhiều ca sỹ đang được yêu thích. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phần nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của Mono và nhiều ca sỹ đang được yêu thích. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày hội văn hóa “Vững bước vào kỷ nguyên mới” do một số đơn vị phối hợp tổ chức với tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật do đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng được chia làm ba chương với sự tham gia của hàng nghìn nghệ sỹ chuyên nghiệp lẫn không chuyên.

Chương trình có tựa đề “Lửa thiêng hùng khí Tiên Rồng” có màn rước đuốc lửa thiêng từ Đền Hùng về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau đó là các màn trình diễn thực cảnh tôn vinh văn hóa dân tộc, cội nguồn con Rồng cháu Tiên. Chất liệu âm nhạc dân tộc của trống, sáo, nhị, cồng chiêng Tây Nguyên được kết hợp với âm nhạc điện tử hiện đại mang đến không khí hùng tráng, tự hào.

Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, các nghệ sỹ được yêu mến như Tóc Tiên, Hieuthuhai, Mono, Anh Tú Atus, Jsol, Hoàng Bách.../.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ba-the-he-gia-dinh-nhac-sy-van-cao-xuc-dong-khi-lan-dau-cung-hat-quoc-ca-post1020807.vnp