Ba trường hợp tử vong thương tâm do cháy nhà, đuối nước ở Cà Mau
Chính quyền cấp xã ở Cà Mau vừa có báo cáo nhanh về 3 trường hợp tử vong do cháy nhà và đi giăng lưới bắt cá bị đuối nước.

Căn nhà của gia đình ông Hiếu ở chợ Vàm Đình bị thiệt hại nặng nề trong vụ cháy vào sáng sớm ngày 27/9.
Sáng 27/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết, cấp ủy và chính quyền địa phương vừa thành lập đoàn đến thăm và trao hỗ trợ bước đầu cho gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ.

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Phú Mỹ thăm hỏi và trao hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy vào sáng 27/9.
Theo báo cáo từ Ban chỉ huy quân sự xã Phú Mỹ, vào khoảng 0 giờ 28 phút cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn nhà cấp 4 của gia đình ông Trần Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ ấp Vàm Đình), làm nghề mua bán thịt heo tại chợ Vàm Đình.
Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có vợ chồng anh ông Hiếu và hai con nhỏ. Lực lượng Quân sự, Công an xã Phú Mỹ cùng người dân địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa và hỗ trợ người gặp nạn.
Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng lửa đã thiêu rụi gần như hoàn toàn căn nhà của gia đình ông Hiếu, cùng nhiều tài sản có giá trị.
Con trai mới 9 tuổi của gia đình ông Hiếu là bé Trần Bảo Phước, tuy được đưa ra ngoài lúc nhà cháy nhưng đã bị ngạt khói tử vong từ trước. Cháu bé nằm trong phòng ngủ, phía sau của căn nhà bị cháy.
Cấp ủy, chính quyền xã Phú Mỹ đang tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 26/9, ba chị em trong cùng gia đình là Phù K. L (27 tuổi), Phù K. M (22 tuổi) và Phù K. Ph đến nhà ông Phạm Văn Tuấn (53 tuổi, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) để giăng lưới bắt cá trong vuông nuôi tôm.

Hai nạn nhân tử vong ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau tại khu vực vùng nước sâu đến 2m, cả 2 nạn nhân đều không biết bơi. (Ảnh minh họa)
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Ph ở lại ngoài vuông giăng lưới bắt cá, còn L và M lên bờ vuông tôm để trở lại nhà mình nhưng không may bị đuối nước dưới vuông tôm. Không lâu sau, Ph trở về nhà nhưng không gặp L và M nên tri hô để mọi người cùng tìm kiếm.
Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện L và M tử vong dưới vuông tôm cách nhà ông Tuấn khoảng 50m, khu vực này có mực nước sâu khoảng 2m.
Theo lời người nhà gia đình nạn nhân, L và M không biết bơi nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Ngay khi vụ việc xảy ra, đại diện cấp ủy và chính quyền địa phương có mặt thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.