Bà Trương Thị Tám hiến đất làm đường

Năm 2012, khi Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bắt đầu được triển khai tại địa phương, bà Trương Thị Tám, xóm Cồn Đống, Thôn 5, xã Hải Thiện (Hải Lăng) đã tiên phong hiến gần 2 sào đất vườn để mở rộng đường xóm. Việc làm ý nghĩa của bà Tám đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương. Gần 20 hộ dân trong xóm, nơi con đường nhỏ đi qua đã lần lượt hiến đất, góp công, dỡ bỏ tường rào để con đường mới được hoàn thành.

 Bà Trương Thị Tám

Bà Trương Thị Tám

Xóm Cồn Đống, nơi bà Tám sinh sống có thể xem là một khu dân cư đặc biệt của xã Hải Thiện bởi xóm nằm tách biệt với các xóm khác, đường dẫn vào xóm là một kiệt nhỏ quanh co, mùa hè luôn bụi bẩn còn mùa đông thì lầy lội. Khi triển khai Chương trình xây dựng NTM, một trong những vấn đề xã Hải Thiện quan tâm chính là mở rộng đường giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Theo quy hoạch, đường dẫn vào xóm Cồn Đống sẽ được mở rộng 5 m bằng đất cấp phối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Trò chuyện với chúng tôi, bà Tám nhớ lại: “Để con đường được mở rộng, chính quyền địa phương đã phối hợp với Thôn 5 tổ chức nhiều phiên họp tại xóm Cồn Đống. Mặc dù ai cũng biết lợi ích của việc mở rộng đường giao thông nhưng khi đụng chạm đến diện tích đất vườn của cá nhân thì hầu hết các hộ chưa đồng tình ủng hộ. Là người lớn tuổi trong xóm, lại có diện tích đất phải hiến lớn nhất (gần 2 sào đất vườn), ban đầu tôi cũng rất phân vân nhưng cứ nghĩ lâu nay người dân trong xóm vất vả nhiều rồi, giờ chỉ mong các cháu học sinh được đến trường trên con đường rộng rãi, sạch sẽ; người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, do vậy mỗi người đóng góp một phần đất để con đường được mở rộng hơn là việc làm rất cần thiết. Từ suy nghĩ đó, tôi đã vận động gia đình tiên phong hiến gần 2 sào đất vườn để mở rộng đường xóm”. Trước đây, trên toàn bộ diện tích này, bà Tám thường trồng ớt và hoa màu gối vụ, mỗi năm đem lại nguồn thu vài triệu đồng cho gia đình. Sau khi hiến đất, diện tích vườn thu hẹp, bà chuyển sang thâm canh tăng vụ để cải thiện thu nhập.

Việc làm ý nghĩa của gia đình bà Tám đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng thôn xóm, giúp các hộ gia đình xung quanh hiểu thêm được lợi ích thiết thực, lâu dài của việc mở rộng đường giao thông nông thôn. Từ đó, các hộ có đường đi qua đã tình nguyện hiến đất, cây, tường rào và sẵn sàng đóng góp ngày công để làm đường. Từ khi có đường mới, việc đi lại của người dân trong xóm thuận lợi hơn rất nhiều. Vào vụ, xe tải của tư thương đến tận nhà người dân để thu mua nông sản với giá phải chăng (trước đây, vì đường lầy lội nên người dân thường bị tư thương ép giá vì công vận chuyển). Con đường mới được mở rộng cũng mở ra cơ hội mới cho việc phát triển kinh tế của mỗi hộ gia đình, đem lại diện mạo mới cho xóm Cồn Đống. Không chỉ dừng lại ở việc hiến đất, để đảm bảo nguồn điện thắp sáng tại địa phương, bà Tám còn tiên phong dành một phần đất vườn, chặt hạ hàng chục gốc chuối, gốc mít để trạm điện được xây dựng ngay trong vườn nhà. Với bà Tám, niềm vui lớn nhất lúc tuổi già là được cống hiến một phần công sức vào sự phát triển chung của thôn, xóm.

Chủ tịch UBND xã Hải Thiện Lê Ngọc Trình cho biết thêm: “Bà Tám là một trong những hộ tiên phong, gương mẫu trong việc hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Câu chuyện hiến đất của bà Tám tại xóm Cồn Đống, một khu dân cư thuộc vùng sâu, vùng xa của xã Hải Thiện, nơi cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương. Phong trào hiến đất, hiến công để làm đường giao thông từ đó phát triển mạnh mẽ hơn, nhiều tuyến đường mới được xây dựng, mở rộng góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã Hải Thiện ngày thêm khởi sắc”.

Thanh Lê

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=142541