Bắc cầu văn hóa Việt Nam-Mexico
Vừa được phát hành bằng tiếng Việt, Cuốn sách Hoang dã của nhà văn Mexico Juan Villoro là một món quà tuyệt vời dành cho những độc giả yêu sách, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam đam mê khám phá sức mạnh của văn chương và trí tưởng tượng.

Phiên bản tiếng Việt của sách mới được phát hành tại Việt Nam. (Nguồn: Nhã Nam)
Được đánh giá là một trong những tác phẩm thiếu nhi đặc sắc của văn học tiếng Tây Ban Nha, cuốn sách mang đến câu chuyện kỳ ảo, đầy lôi cuốn, đồng thời gửi gắm thông điệp sâu sắc về việc đọc và tình yêu sách - những giá trị đang dần bị lãng quên trong thế giới hiện đại.
Cuốn sách Hoang dã kể câu chuyện của Juan – cậu bé 13 tuổi sống trong thế giới hiện đại, nơi điện thoại và trò chơi điện tử dần thay thế sách vở. Nhưng rồi một ngày, Juan bị cuốn vào cuộc phiêu lưu bất ngờ khi phát hiện sự tồn tại của một cuốn sách đặc biệt, không chịu để bất kỳ ai đọc ngoại trừ người thực sự xứng đáng.
Để tìm được cuốn sách, Juan phải vượt qua những thử thách kỳ lạ, đối mặt với những thế lực đen tối và bước vào một thế giới nơi sách có linh hồn, nơi từng trang giấy ẩn chứa sức mạnh và phép thuật.
Điều khiến Cuốn sách Hoang dã vượt lên trên một câu chuyện phiêu lưu kỳ ảo thông thường chính là cách Juan Villoro lồng ghép khéo léo tình yêu với sách và vai trò của việc đọc trong việc hình thành nhân cách, trí tưởng tượng và khả năng thấu cảm của con người.
Với giọng văn vừa dí dỏm, giàu chất thơ, vừa sâu sắc, Villoro tạo nên một thế giới nơi sách không chỉ là vật thể, mà là sinh thể - sống động, biết chọn người đọc và có khả năng dẫn dắt con người đến những chân trời mới của nhận thức và cảm xúc.
Cuốn sách là lời nhắc nhở dịu dàng nhưng mãnh liệt về việc đọc - hành vi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang khả năng biến đổi thế giới nội tâm mạnh mẽ. Đối với trẻ em, đọc không chỉ là học chữ mà còn là học cách nhìn thế giới qua lăng kính của cảm xúc, trí tưởng tượng và sự đồng cảm.
Dù được viết hướng tới độc giả trẻ, Cuốn sách Hoang dã có thể chạm tới trái tim của bất kỳ ai từng yêu sách, từng mơ mộng giữa những trang giấy. Nó gợi nhớ đến tinh thần của những tác phẩm như Harry Potter, nhưng mang dấu ấn riêng của văn hóa Latinh, với chiều sâu triết lý và chất thơ đặc trưng.
Việc cuốn sách của nhà văn Mexico Juan Villoro được phát hành bằng tiếng Việt còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mexico (19/5/1975-19/5/2025).
Theo đó, cuốn sách giống như nhịp cầu nối kết văn hóa giữa hai đất nước cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, tinh thần dân tộc và khát vọng phát triển.
Tại buổi giao lưu với độc giả mới đây, tác giả Juan Villoro bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm của mình được xuất bản tại Việt Nam. Ông cho biết ngay từ khi còn nhỏ đã biết về lịch sử hào hùng của đất nước hình chữ S và luôn mơ ước có cơ hội được đặt chân đến đây.
Câu chuyện kỳ ảo về cậu bé Mexico yêu sách mở ra cho độc giả Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, một thế giới văn hóa mới. Đây cũng là cách Mexico giới thiệu bản sắc của mình với bạn bè quốc tế qua văn học, trí tưởng tượng và các giá trị nhân văn.
Tác giả Juan Villoro đã xuất bản gần 50 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, phóng sự, tiểu luận đến kịch nghệ và báo chí văn học. Ông cũng là dịch giả và nhà biên tập. Trong sự nghiệp của mình, ông vinh dự nhận được 16 giải thưởng văn học danh giá nhất của Tây Ban Nha, bao gồm giải Herralde năm 2004 và giải Báo chí quốc tế Nhà vua Tây Ban Nha năm 2010.
“Cuốn sách Hoang dã” của ông đã bán được gần hai triệu bản tại Mexico, dịch sang nhiều thứ tiếng, chuyển sang bản chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị và đang trong quá trình chuyển thể điện ảnh.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bac-cau-van-hoa-viet-nam-mexico-314549.html