Phim của Cổ Thiên Lạc khiến khán giả ngủ quên trong rạp

'Phong Lâm Hỏa Sơn' sau buổi ra mắt tại Cannes bị chê nội dung rời rạc lại rối rắm, gây mệt mỏi khi theo dõi. Một số người xem thậm chí ngủ quên trong rạp.

Theo Sinchew, bộ phim Phong Lâm Hỏa Sơn do Mạch Tổn Long (Juno Mak) cầm trịch đã có buổi chiếu lúc 6h hôm 17/5 (giờ Malaysia), trong khuôn khổ hạng mục Midnight Screenings tại Liên hoan phim Cannes. Mạch Tổn Long cùng bộ ba diễn viên Cổ Thiên Lạc, Cao Viên Viên và Lương Gia Huy có mặt tại sự kiện, trong khi nam chính Kim Thành Vũ lại không xuất hiện.

Phong Lâm Hỏa Sơn là tác phẩm điện ảnh thứ hai do Mạch Tổn Long đạo diễn sau Cương Thi (2013). Bộ phim đã hoàn tất ghi hình từ năm 2017, nhưng rất ít thông tin được tiết lộ suốt thời gian qua.

Dàn diễn viên quy tụ những cái tên đình đám tại xứ Cảng thơm như Kim Thành Vũ, Lưu Thanh Vân, Lương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc, Lưu Quán Đình... khiến khán giả mong chờ. Tuy nhiên, phản hồi thực tế sau buổi chiếu tại Cannes lại khá tiêu cực.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ cảm giác thất vọng và buồn ngủ khi xem Phong Lâm Hỏa Sơn. Do tác phẩm được chiếu vào khung giờ nửa đêm, nhiều ý kiến mỉa mai rằng đây là “phim ru ngủ của Cannes”. Số khác cho rằng dàn sao có tiếng cũng không cứu nổi chất lượng phim.

Một tài khoản chia sẻ sau buổi chiếu, khán giả nội địa than thở: “Bắt người nước ngoài thức khuya coi phim này, đúng là hơi ngại thật”. Thậm chí, trong rạp còn xuất hiện cả tiếng khán giả ngáy vì ngủ quên.

 Dàn diễn viên và đạo diễn phim Phong Lâm Hỏa Sơn tại Cannes. Ảnh: European News Agency.

Dàn diễn viên và đạo diễn phim Phong Lâm Hỏa Sơn tại Cannes. Ảnh: European News Agency.

Không riêng phản ứng của người xem trong nước, nhận xét của truyền thông quốc tế về Phong Lâm Hỏa Sơn cũng chẳng mấy tích cực. ScreenDaily của Mỹ viết: “Xung đột đạo đức là trung tâm của Phong Lâm Hỏa Sơn. Khi chủ tịch một công ty dược gia đình bị sát hại, hai anh em ở hai phía đối lập của thế giới buôn ma túy lao vào một cuộc đấu đá quyền lực tàn nhẫn. Phim phá vỡ ranh giới giữa sự tối nghĩa và rối rắm trong cách kể chuyện, nhịp phim rời rạc, khiến người xem gần như không thể hiểu nổi”.

Tờ báo kết luận: “Việc theo dõi tác phẩm rất mệt mỏi, khó có thể nhập tâm. Kết quả là một bộ phim kỳ quặc, nhưng có lẽ phù hợp hơn nếu được phát triển thành một mini-series”.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/phim-cua-co-thien-lac-khien-khan-gia-ngu-quen-trong-rap-post1553816.html