Bác Hồ đón sinh nhật tuổi 59 ở Thái Nguyên

Bản Khuổi Chang, thuộc thôn Bản Pèo, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên), là một địa danh giàu ý nghĩa lịch sử trong hệ thống di tích An toàn khu (ATK) Chợ Đồn. Theo hồ sơ Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn, đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 12/5/1949 đến ngày 1/6/1949 - tròn 20 ngày giữa những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ.

Bưu thiếp do Nhà Xuất bản Mỹ thuật và Âm nhạc Hà Nội phát hành, phía sau ghi chú: “Ngày ngày Bác dành thì giờ để nghiên cứu và viết (Bắc Kạn 5-1949)”.

Bưu thiếp do Nhà Xuất bản Mỹ thuật và Âm nhạc Hà Nội phát hành, phía sau ghi chú: “Ngày ngày Bác dành thì giờ để nghiên cứu và viết (Bắc Kạn 5-1949)”.

Theo tài liệu, di tích Khuổi Chang là một ngôi nhà nhỏ hai gian, kích thước khoảng 4mx6m, dựng bằng vật liệu địa phương như cột gỗ, phên nứa, mái lợp lá cọ. Ngôi nhà nằm trên khu đất rộng chừng 1.000m², ngay cạnh dòng sông Phó Đáy, phía sau là dãy núi cao với cây cối rậm rạp - một vị trí kín đáo, thuận lợi cho hoạt động cách mạng. Hiện nay, di tích chỉ còn lại nền nhà và hòn đá Bác từng kê làm bậc lên xuống, song giá trị lịch sử vẫn vẹn nguyên.

Trong thời gian hoạt động tại ATK Chợ Đồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên di chuyển địa điểm ở và làm việc nhằm đảm bảo bí mật, an toàn, đồng thời kịp thời chỉ đạo cuộc kháng chiến. Đến Khuổi Chang, Người cùng đoàn công tác đi bằng bè mảng trên sông Phó Đáy, chọn dừng chân và sửa sang tạm một ngôi nhà bỏ hoang của đồng bào Dao để làm nơi làm việc.

Nhân dịp sinh nhật Bác (19-5), anh em trong cơ quan có ý định tổ chức chúc mừng Người. Khi trình bày nguyện vọng tổ chức mừng thọ Bác tròn 59 tuổi, Bác đã ứng khẩu mấy câu thơ thay cho lời cảm ơn.

“Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà

Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già

Chờ cho kháng chiến thành công đã

Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”

Báo Cứu quốc, số 1257, ngày 01/6/1949 có đăng thư cảm ơn của Bác, có đoạn: “Song khác với mọi năm, năm nay tôi đã định không kỷ niệm Ngày sinh nhật của tôi. Vì tôi mong rằng từ ngày 19-5 năm nay, toàn thể đồng bào và toàn thể chiến sĩ sẽ ra sức Thi đua ái quốc hơn nữa, để đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị đầy đủ tổng phản công”.

Từ những vần thơ mộc mạc, dí dỏm, thân mật ấy chẳng những thay lời cảm ơn của Bác đối với các đồng chí cán bộ phục vụ, bảo vệ mà còn như một lời khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, góp phần cổ vũ động viên các đồng chí tin tưởng vào sự nghiệp đấu tranh gian khổ này ắt sẽ đi đến ngày toàn thắng.

Ngày nay, Khuổi Chang không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là "địa chỉ đỏ" về Chủ tịch Hồ Chí Minh; nơi đây góp phần làm sáng rõ thêm những năm tháng Người lãnh đạo cuộc kháng chiến đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc.

Kim Kim

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/mien-nui-vung-cao/202605/bac-ho-don-sinh-nhat-tuoi-59-o-thai-nguyen-7016fb7/