Bác Hồ - Người đem mùa Xuân bất tận đến cho dân tộc Việt Nam

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập không phải là đích đến cuối cùng. Người luôn trăn trở: Độc lập phải gắn liền với tự do và hạnh phúc của nhân dân. Mùa Xuân mà Bác đem lại là mùa Xuân vì con người, cho con người.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, người dân Việt Nam ta bồi hồi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu đã đem mùa Xuân độc lập, tự do đến cho non sông đất nước. Từ trong bóng tối nô lệ, dưới sự lãnh đạo của Người, nhân dân ta đã vùng lên giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình. Mùa Xuân mà Bác mang đến là mùa xuân của đất trời, mùa xuân độc lập, tự do, là khát vọng, niềm tin và tương lai dân tộc.

Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961. Ảnh: Tư liệu

Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961. Ảnh: Tư liệu

Mùa Xuân vì con người, cho con người

Theo Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, trước khi có mùa xuân ấy, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Mùa xuân của dân tộc bị đánh cắp, niềm vui sống bị chèn ép, khát vọng làm người tự do bị bóp nghẹt.

Từ nỗi đau mất nước, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo hoài bão cháy bỏng: giành độc lập cho dân tộc, đem hạnh phúc cho đồng bào. Cuộc hành trình ba mươi năm bôn ba đất khách chính là hành trình gieo mầm cho một mùa Xuân mới của dân tộc Việt Nam.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa Xuân năm 1930, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Từ đây, cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng, bế tắc về đường lối, tổ chức và phương pháp để sang một trang mới dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

Từ khi Đảng ta ra đời, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 15 năm sau, mùa Xuân độc lập đã “nở rộ” vào mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác, Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Từ thân phận nô lệ, dân tộc ta bước lên vị thế của một quốc gia độc lập. Đó là mùa Xuân vĩ đại, mùa Xuân đánh thức niềm kiêu hãnh dân tộc và khát vọng vươn lên của cả đất nước.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu phân tích, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập không phải là đích đến cuối cùng. Người luôn trăn trở: Độc lập phải gắn liền với tự do và hạnh phúc của nhân dân. Mùa Xuân mà Bác đem lại là mùa Xuân vì con người, cho con người.

Trong từng chủ trương, chính sách, trong từng lời nói, việc làm, Bác luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Người giản dị trong đời sống để nhân dân được no ấm. Người nghiêm khắc với bản thân để giữ gìn sự trong sạch của chính quyền non trẻ.

“Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, Bác tiếp tục gieo mầm cho mùa Xuân hòa bình. Giữa bom đạn và hy sinh, Người vẫn tin tưởng mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc. Niềm tin ấy trở thành sức mạnh tinh thần vô song, tiếp thêm nghị lực cho toàn dân tộc vượt qua thử thách. Mỗi mùa Xuân kháng chiến là một mùa Xuân của ý chí, của lòng yêu nước, của quyết tâm “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu nhận định.

“Điều đặc biệt làm nên chiều sâu mùa Xuân Hồ Chí Minh chính là giá trị nhân văn cao cả. Bác không chỉ đem lại độc lập cho dân tộc mình mà còn lan tỏa tinh thần hòa bình, nhân ái đến bạn bè quốc tế. Người luôn luôn khẳng định khát vọng chung của nhân loại là được sống trong hòa bình, hợp tác và phát triển. Mùa Xuân mà Bác mang đến vì thế không khép kín trong biên giới quốc gia, mà hòa nhịp với mùa Xuân tiến bộ của thế giới”, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Hồ Chí Minh là biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do. Các nhà sử học quân sự cho rằng, tư tưởng “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” của Bác đã tạo nên bản lĩnh đặc biệt của cách mạng Việt Nam: chiến đấu kiên cường nhưng không hiếu chiến, nhân văn nhưng không nhân nhượng nguyên tắc.

Lời khẳng định chân lý nổi tiếng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được nhiều học giả xem là tuyên ngôn chính trị - đạo đức của thời đại. Chính tư tưởng ấy đã hun đúc nên “mùa Xuân ý chí” trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, để rồi kết tinh thành thắng lợi lịch sử của dân tộc.

Đặt lợi của nhân dân lên trên hết

Điểm đặc sắc trong tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tầm nhìn vượt thời gian. Người nhấn mạnh: mục tiêu cuối cùng của cách mạng là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhiều nhà nghiên cứu coi đây là nền tảng sớm của tư duy phát triển bền vững ở Việt Nam.

Trong Di chúc - văn kiện được các học giả đánh giá là kết tinh cao nhất tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh - Người dành mối quan tâm đặc biệt đến đời sống nhân dân, đến thế hệ trẻ, đến tương lai lâu dài của đất nước. Mùa Xuân mà Bác để lại không dừng lại ở một giai đoạn lịch sử, mà trở thành động lực tinh thần cho các chặng đường phát triển tiếp theo.

PGS.TS Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS.TS Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân 1930 là bước ngoặt vĩ đại, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, PGS.TS Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, sự kiện đó đã để lại nhiều giá trị cả về lý luận và thực tiễn, cùng những bài học rất lớn đến ngày nay.

Theo ông, một đảng chân chính cách mạng, một đảng đạo đức, văn minh thì điều đầu tiên phải đưa ra được quyết sách, đường lối cách mạng đúng đắn. Đường lối đó phải đảm bảo 4 yếu tố: xuất phát từ thực tiễn Việt Nam; đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; đúng quy luật; hợp xu thế thời đại.

“Nghị quyết Trung ương 8 tháng 5/1941 đã đảm bảo được 4 điều đó. Từ đó đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, các giai đoạn lịch sử cho đến Đại hội XIV hiện nay, Đảng ta vẫn tiếp tục đường lối đó, tuy ở mỗi nhiệm kỳ, câu chữ có thể khác nhau, nhưng tinh thần chung vẫn là như vậy. Có thể thấy, nội dung xuyên suốt, quan trọng nhất, là “sợi chỉ đỏ” trong nghị quyết mà hiện nay Đảng ta đang kế thừa và phát huy, đó là lấy nhân dân là trung tâm, đặt lợi của nhân dân lên trên hết, cao nhất. Đổi mới vì nhân dân và do nhân dân; lấy cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đường lối của Đảng”, PGS Bùi Đình Phong nhấn mạnh.

Theo ông Bùi Đình Phong, kế thừa và phát huy đường lối độc lập, tự chủ từ khi có Đảng đến nay, trong văn kiện Đại hội XIV, Đảng ta tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược ấy. Trong đó, đường lối độc lập, tự chủ được nâng lên tầm cao mới - “tự chủ chiến lược” tức là tự chủ về mặt đường lối, về chính trị, kinh tế, văn hóa và các vấn đề về đối nội, đối ngoại, nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước bền vững, hùng cường.

“Chúng ta luôn luôn kết hợp nội lực và ngoại lực; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, trong đó sức mạnh dân tộc là quyết định nhất”, PGS Bùi Đình Phong nói.

Xuân Bính Ngọ 2026, với khí thế “Mã đáo thành công”, khi Đảng vừa tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong sắc đào, hương mai, trong niềm vui sum họp, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn công lao trời biển của Bác Hồ. Người đã hiến dâng trọn đời để dân tộc có mùa Xuân bất tận - mùa Xuân của độc lập, tự do, hòa bình và ấm no.

Kim Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bac-ho-nguoi-dem-mua-xuan-bat-tan-den-cho-dan-toc-viet-nam-post1267307.vov