Bác Hồ trong đời sống tinh thần của người Việt tại Thái Lan
Gần một thế kỷ đã trôi qua kể từ những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Thái Lan, nhưng dấu ấn của Người trên xứ sở chùa vàng vẫn được gìn giữ như một phần ký ức thiêng liêng của cộng đồng người Việt.
Từ những ngôi nhà lưu niệm, đến những câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ, tất cả đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa kiều bào với quê hương, đất nước.

“Ông già Chín” trong ký ức kiều bào
Trong hành trình tìm đường cứu nước, từ giữa năm 1928 đến cuối năm 1929, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động cách mạng tại nhiều địa phương ở vùng Đông Bắc Thái Lan như Udon Thani, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Nong Khai…
Với bí danh Thầu Chín, Người hòa mình vào đời sống bà con, vừa tuyên truyền tinh thần yêu nước, vừa vận động kiều bào đoàn kết, hướng về Tổ quốc.
So với hành trình bôn ba tìm đường cứu nước kéo dài hàng chục năm, quãng thời gian Người ở Thái Lan không dài. Thế nhưng, bằng phong cách sống giản dị, gần gũi và tinh thần yêu nước sâu sắc, Người đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng bà con nơi đay.
Trong ký ức của kiều bào tại làng Nachok (Bản Mạy), tỉnh Nakhon Phanom, Bác Hồ chỉ là một người Việt hiền từ, chịu thương chịu khó, luôn quan tâm đến việc học tiếng Việt và thường nhẹ nhàng hòa giải những khúc mắc trong cộng đồng.
Nhớ đến Người, cộng đồng người Việt đã cùng nhau xây dựng Làng hữu nghị Thái-Việt từ năm 2004 để bà con sum họp, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh khánh thành năm 2016 đã trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Tại làng Nọng Ổn, xã Xiêng Phin, huyện Mương, tỉnh Udon Thani, ký ức về “ông già Chín” (cái tên thân thương bà con đặt cho Người) vẫn được lưu giữ nguyên vẹn qua từng câu chuyện của các thế hệ Việt kiều.
Người dân nơi đây kể rằng ban ngày Bác Hồ cùng bà con đào giếng, làm vườn, trồng rau, chăn nuôi lợn gà; buổi tối lại trò chuyện, vận động bà con đoàn kết, học chữ quốc ngữ và tôn trọng phong tục tập quán của người Thái Lan.
Điều Bác luôn mong muốn là gây dựng tình cảm tốt đẹp giữa người Việt và nhân dân Thái Lan, đồng thời giữ gìn cội nguồn văn hóa cho cộng đồng kiều bào. Chính phong cách sống giản dị và gần gũi ấy đã khiến bà con yêu kính Người như người thân trong gia đình.
Năm 2002, với tình cảm và lòng kính trọng dành cho Bác, chính quyền địa phương cùng cộng đồng người Việt tại Thái Lan bắt đầu xây dựng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani. Hàng nghìn Việt kiều đã tự nguyện quyên góp tiền của, hiện vật để tái hiện ngôi nhà nơi Bác từng sống và hoạt động cách mạng.
Ngày nay, khi đến khu di tích, du khách có thể nhìn thấy căn bếp nhỏ, giếng nước, hàng rào râm bụt, kho thóc, vườn rau… được phục dựng từ lời kể của các nhân chứng. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về Bác mà còn trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ người Việt tại Thái Lan.
Tình cảm son sắt hướng về quê hương
Đối với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí vượt qua mọi gian khó.
Theo ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, điều khiến cộng đồng kiều bào luôn tự hào là trong suốt hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở các lớp dạy tiếng Việt để gìn giữ tiếng mẹ đẻ và bản sắc dân tộc cho bà con xa xứ.
Hình ảnh Bác Hồ luôn in đậm trong trái tim kiều bào, đến khi Người qua đời, hầu như gia đình người Việt nào cũng lập bàn thờ Bác để tưởng nhớ và bày tỏ lòng kính yêu.

Ngày nay, cộng đồng người Việt tại Thái Lan không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Những khu tưởng niệm, lớp học tiếng Việt hay hoạt động cộng đồng mang dấu ấn Bác Hồ đã trở thành minh chứng sinh động cho tình cảm son sắt của kiều bào với quê hương, đất nước.
Bà Phan Thị Thoa làm việc tại Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani cũng cho biết vào các dịp như sinh nhật Bác, Quốc khánh Việt Nam hay ngày giỗ của Người, bà con lại cùng nhau nấu những mâm cơm truyền thống, dâng hương tưởng nhớ và báo công với Bác về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Thái Lan.
Không ít kiều bào chia sẻ rằng, chính tấm gương giản dị, gần gũi của Bác Hồ đã trở thành động lực để họ vượt qua khó khăn nơi đất khách. Từ tinh thần cần cù lao động, sống đoàn kết đến ý thức hướng về quê hương, được vun đắp từ những câu chuyện về Người mà cha ông truyền lại.
Qua năm tháng, tình cảm dành cho Bác Hồ vẫn được trao truyền bền bỉ như ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng những người con Việt Nam xa xứ.











