Bác Hồ với thiếu nhi - Nét đẹp nhân văn trong dòng chảy văn hóa dân tộc

Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, gắn liền với sự giản dị, chân thành và tình cảm bao la dành cho mọi tầng lớp nhân dân. Nhưng có lẽ, hình ảnh Người hiền từ bên những em nhỏ, tay trao kẹo, mắt lấp lánh yêu thương, vẫn luôn là biểu tượng đẹp đẽ nhất về tình cảm giữa một lãnh tụ vĩ đại với thế hệ tương lai của đất nước.

Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Tư liệu

Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Tư liệu

Những lời dạy còn vang vọng đến hôm nay

"Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào - Học tập tốt, lao động tốt - Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt - Giữ gìn vệ sinh - Thật thà, dũng cảm"... Những dòng chữ ấy không chỉ là những lời răn dạy đơn thuần, mà còn là kim chỉ nam cho biết bao thế hệ đội viên, thiếu nhi cả nước. Cho đến hôm nay, những lời dạy ấy của Bác vẫn được trân trọng ghi nhớ, trở thành tiêu chí phấn đấu trong trường học, trong cuộc sống và trong cả hành trình trưởng thành của tuổi thơ.

Trong một bức thư gửi thiếu nhi, Người đã ân cần nhắn nhủ: “Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ rày, các cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.” Những lời căn dặn ấy vang vọng như lời của một người ông thương yêu con cháu, đồng thời là tầm nhìn xa trông rộng của một vị lãnh tụ luôn đặt niềm tin vào lớp kế cận.

Một tình cảm không biên giới, không thời gian

Tình yêu của Bác đối với thiếu nhi không chỉ dừng ở những lời nói mà còn thể hiện trong từng hành động giản dị, gần gũi. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn quốc (25/8/1950), Bác khẳng định: “Giáo dục nhi đồng là một khoa học”, và Người nhấn mạnh việc giáo dục không chỉ để trẻ “biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, biết vệ sinh, giữ kỷ luật...” mà còn “giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, trẻ trung của chúng”. Ở Bác, tình yêu với thiếu nhi luôn song hành cùng một triết lý giáo dục nhân văn, sâu sắc và hiện đại.

Một hình ảnh đầy xúc động là lần Bác đến thăm Trường thiếu nhi miền Nam năm 1958. Không bị cuốn vào những nghi lễ, hình thức, Người đề nghị được vào tận nhà bếp, phòng ngủ để xem các cháu ăn có no, ngủ có ấm, được chăm sóc chu đáo hay không. Chính trong sự giản dị ấy, hình ảnh một Bác Hồ gần gũi, ấm áp đã chạm tới trái tim bao thế hệ.

Một kỷ niệm nhỏ mà sâu sắc: Khi chia kẹo cho các em, Bác phát hiện một cháu trai tên Tộ đứng buồn bã ở góc phòng vì bị phạt không được nhận kẹo. Bác không quở trách cháu, cũng không bỏ qua lỗi nhỏ ấy, mà nhẹ nhàng bảo cháu đi rửa tay rồi nhận kẹo, kèm lời dạy: “Bàn tay con người rất đáng quý. Từ nay cháu phải luôn giữ gìn đôi tay cho sạch nhé!” Một bài học nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn về sự quan tâm, giáo dục bằng lòng nhân ái.

Nỗi nhớ miền Nam và những trái tim trẻ thơ

Trái tim Bác Hồ luôn hướng về đồng bào miền Nam “nỗi đau chia cắt” của Tổ quốc và đặc biệt là các cháu thiếu nhi nơi tuyến lửa. Với nữ dũng sĩ diệt Mỹ Ngô Thị Tuyết (Quảng Ngãi), những lần gặp Bác trở thành ký ức thiêng liêng suốt đời. Nghe chị kể về sự hy sinh của người thân, Bác nhẹ nhàng an ủi: “Như vậy, chị dũng sĩ, em dũng sĩ rồi. Địch nhất định thua thôi”. Lời động viên của Bác vừa giản dị, vừa đầy khí chất trở thành nguồn sức mạnh lớn lao cho chị và bao chiến sĩ nhỏ tuổi.

Di chúc của trái tim

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần nhắc đến thiếu nhi. Ở phần đầu, Bác viết: “Tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý…”. Và ở phần cuối, Người lại khẳng định: “Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng…”.

Những lời dặn dò đầy cảm xúc ấy như ngọn lửa thiêng truyền từ trái tim Bác đến trái tim mỗi người dân Việt Nam nhất là với thế hệ thiếu nhi để từ đó lan tỏa thành khát vọng vươn lên, học tập, rèn luyện trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Tình yêu của Bác dành cho thiếu nhi không chỉ là tình cảm của một người cha, người ông, mà còn là tầm nhìn chiến lược, là sự đầu tư cho tương lai dân tộc. Tình yêu ấy giản dị mà sâu sắc, chân thành mà vĩ đại đã trở thành di sản tinh thần quý báu của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ đã qua kể từ ngày Người đi xa, nhưng hình ảnh Bác Hồ với nụ cười hiền từ bên những em nhỏ vẫn luôn sống mãi trong trái tim người Việt Nam, trở thành biểu tượng bất tử của văn hóa Việt Nam nền văn hóa của tình yêu thương, nhân ái và tương lai.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 (kỷ niệm 75 năm) là dịp đặc biệt để mọi người gợi nhớ lại tuổi thơ hồn nhiên của mình, để thể hiện tình cảm của mình đối với các em trẻ nhỏ. Đây cũng là ngày lễ để các em bé có một sân chơi thú vị, lành mạnh, có một ngày thật vui và hạnh phúc bên bố mẹ và bạn bè và những người thân yêu. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại lịch sử của ngày Quốc tế Thiếu nhi để thêm trân trọng và cố gắng giữ gìn những nụ cười trong sáng rạng ngời của trẻ thơ hôm nay. Bởi cuộc sống thật tươi đẹp khi Bác Hồ luôn thường xuyên quan tâm đến các em thiếu nhi; chúng ta được sống bên tiếng cười, sự ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu của trẻ thơ, để nhân loại được ngắm nhìn điều đẹp diệu kỳ ngây thơ ấy của các con.

(*) Trường Sỹ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng

Thượng tá, ThS Nguyễn Hữu Quý - Thiếu tá QNCN Đặng Thị Thu Hường (*)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bac-ho-voi-thieu-nhi-net-dep-nhan-van-trong-dong-chay-van-hoa-dan-toc-a28931.html