Bắc nhịp cầu tín dụng chính sách ở xã Trường Sơn, Quảng Trị Bài 1: Chuyện về Tổ trưởng Hoàng Xuân Ninh
16 năm với hàng trăm lần xuôi ngược dòng Đại Giang, mang vốn ưu đãi đến với đồng bào hai bản Nước Đắng và Hôi Rấy, Trưởng thôn Tân Sơn, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Ninh đã viết lên những câu chuyện xóa đói giảm nghèo nơi đại ngàn Trường Sơn...
Bên dòng Đại Giang
Những ngày này, mưa lớn đã làm dòng Đại Giang ăm ắp nước; đây vốn là dòng sông quen thuộc với đồng bào Bru Vân Kiều xã Trường Sơn, đặc biệt với ông Ninh - người có gần 70 năm sinh ra và gắn bó với nơi này, nhất là hơn 15 năm làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH, ông quen thuộc từng khúc quanh, ngã rẽ và những thác ghềnh của con sông quê hương.
Đến đợt thu nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quảng Ninh, như thường lệ, ngay từ chiều hôm trước, Tổ trưởng Hoàng Xuân Ninh đã vượt quãng đường hơn 50km từ trung tâm xã về bến thuyền chợ Hiền Ninh, xã Trường Ninh để chờ tới mờ sáng hôm sau, ông cùng những người dân bán hàng đi thuyền ngược sông lên hai bản Nước Đắng và Hôi Rấy; những chuyến đi thường kéo dài từ 2 đến 5 ngày và ông Ninh cứ miệt mài như thế từ năm 2009 đến nay.

Ông Hoàng Xuân Ninh (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Quảng Ninh tại bản Nước Đắng - Ảnh: N.Mai
Nói một chút về hành trình đến hai bản Hôi Rấy và Nước Đắng - nơi không có đường giao thông, không có điện lưới và sóng điện thoại, chỉ duy nhất có thể dùng thuyền vượt sông. Ngoài lộ trình từ chợ Hiền Ninh, những khi có thuyền từ trung tâm xã Trường Sơn về bản, ông Ninh sẽ xuôi theo dòng Đại Giang, qua thác Tam Lu nổi tiếng. Đó là chặng đường dài đầy thi vị, song cũng không ít khó khăn và nguy hiểm.
Thế nhưng, dù xuôi hay ngược sông, ông Ninh cũng đã quá quen với từng con sóng, bãi bờ. Với ông, mỗi chuyến đi không chỉ đơn thuần là vượt sông, vượt suối, mà còn là nhịp cầu đưa nguồn vốn chính sách đến với bà con bản Hôi Rấy, Nước Đắng, góp phần đổi thay cuộc sống nơi này.
Đồng bào Bru - Vân Kiều hai bản bên dòng Đại Giang đã quen với sự có mặt của ông Ninh từ nhiều năm nay. Mỗi lần ông lên bản, bà con đều chuẩn bị sẵn sổ sách, tiền lãi... ai vừa bán trâu bò, lợn gà hay thu hoạch keo, tràm thì có thêm tiền để trả ngân hàng.
Tại bản Nước Đắng, điểm hẹn quen thuộc là ngôi nhà sàn gần bến sông của trưởng bản Hồ Văn Hoa. Vừa thoăn thoắt ghi chép, đối chiếu sổ sách, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm, ông Ninh vừa tranh thủ cập nhật những thông tin, chính sách mới cho bà con. Tận tình, trách nhiệm và nắm chắc tình hình của 37 hộ dân trong bản, ông trở thành cầu nối tin cậy, giúp đồng bào kịp thời tiếp cận chủ trương, chính sách, yên tâm sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế gia đình.
Hành lý của ông Ninh khi về bản là những cuốn sổ, hợp đồng, biên lai… được đóng gói kỹ lưỡng trong chiếc cặp, bên ngoài bọc kín túi nilon để bảo đảm dù quãng đường đi thuyền gần hai giờ với nhiều thác ghềnh và những cơn mưa bất chợt thì giấy tờ vẫn khô ráo, an toàn. Ông còn mang theo một ít lương khô, bánh sữa để phòng những khi đói lòng bởi hành trình trắc trở. Với ông, mỗi chuyến đi an toàn, thuận lợi không chỉ hoàn thành công việc mà còn mang đến cho bà con niềm hy vọng, gắn liền với cuộc sống và sinh kế của từng hộ dân, là niềm tin bà con gửi gắm vào nguồn vốn chính sách để vươn lên thoát nghèo.
Từ bản Nước Đắng, thêm 30 phút chạy thuyền là đến bản Hôi Rấy. Khi thuyền cập bến, bản đã lao xao tiếng bước chân và những lời chào hỏi. Bà con dân bản đón ông Ninh như đón người thân, bởi ông luôn mang đến niềm hy vọng về những mùa vụ mới, về sự sinh sôi của những đàn trâu, bò, dê, lợn, gà, về cơ hội thoát nghèo và cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và địa phương cùng nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn vốn từ NHCSXH, được lan tỏa đến với bà con qua "cầu nối" Hoàng Xuân Ninh.
Tiếp sức cho khát vọng thoát nghèo
Là các bản "ba không" nhưng được sự tiếp sức của nguồn vốn tín dụng chính sách cùng sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày, đến nay, bản Nước Đắng đã có 12/37 hộ, Hôi Rấy có 9/34 hộ thoát nghèo. Những hộ nghèo còn lại cũng đang từng bước ổn định đời sống, biết cách sử dụng vốn vay để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở ra hy vọng sớm vươn lên thoát nghèo bền vững.
Với nguồn vốn vay từ 40 đến 100 triệu đồng tùy các chương trình, trưởng bản Nước Đắng Hồ Văn Hoa, trưởng bản Hôi Rấy Hồ Ba, các hộ Hồ Thị Hòa, Hồ Văn Tường, Hồ Thị Chãi… đã thực sự thoát nghèo và tiếp tục ấp ủ những ước mơ mới. Đi lên nhờ trồng rừng, noi gương trưởng bản Hồ Văn Hoa, chị Hồ Thị Chãi đang dự định sẽ vay thêm vốn để cho con đi xuất khẩu lao động.
Đặc biệt, năm học 2026 - 2027, bản Nước Đắng đã có thêm một tân sinh viên là em Hồ Văn Hoàng trúng tuyển vào ngành Nông nghiệp, Trường đại học Quảng Bình. Chặng đường em đi sẽ được tiếp thêm nguồn lực từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có nguồn vốn vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên.
Chia sẻ về công việc của mình, ông Ninh cho hay, "tiền hoa hồng theo Hợp đồng ủy nhiệm về việc thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm và thực hiện một số công việc khác trong quy trình cho vay của NHCSXH được trả chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, nhưng Đảng, Nhà nước với ngân hàng và bà con tin tưởng nên tôi cũng cố gắng. Mỗi lần về bản tuy vất vả nhưng cũng rất vui!".
Chia sẻ về những "nhịp cầu" nối chính sách, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Quảng Ninh Nguyễn Tuấn Ngọc đánh giá cao vai trò của ông Hoàng Xuân Ninh nói riêng, Tổ tiết kiệm và vay vốn nói chung. Họ chính là một mắt xích quan trọng để nguồn vốn của ngân hàng đến với bà con thuận lợi, phát huy hiệu quả tích cực. Với riêng ông Ninh, đó là tấm gương về sự mẫn cán, tận tụy với công việc và đồng bào.
Dòng Đại Giang vẫn mải miết trôi, nối Nước Đắng, Hôi Rấy với miền xuôi. Hành trình đầy tinh thần trách nhiệm của ông Hoàng Xuân Ninh đã góp phần mang niềm tin gửi gắm qua từng đồng vốn chính sách lên với bản làng, giúp đồng bào Bru - Vân Kiều từng bước thoát nghèo, hướng tới cuộc sống no ấm, bền vững.
Qua bao năm tháng, dòng sông vẫn chảy, còn mái tóc của Tổ trưởng đã điểm sương nhưng ngọn lửa nhiệt huyết với đồng bào thì vẫn cháy mãi; ông Hoàng Xuân Ninh cũng như nhiều đồng nghiệp khác của ông đã và đang viết nên câu chuyện về khát vọng và sức sống bền bỉ bên dòng Đại Giang.