Bắc Ninh: Nhịp sống mới ở vùng lũ

Cơn bão số 10 và bão số 11 liên tiếp vừa qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước. Khi lũ rút, bùn đất phủ khắp nơi, nhiều mái nhà từng ngập sâu trở nên tan hoang, kéo theo bao nỗi lo toan. Trước những khó khăn trên, cùng với sự đồng hành của các cấp chính quyền và cộng đồng, người dân nơi vùng bão lũ đi qua vẫn đang nỗ lực từng ngày để trở về cuộc sống bình thường.

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Hai cơn bão nối tiếp khiến Bắc Ninh trở thành tâm điểm của những ngày mưa trắng trời. Nước sông Cầu, sông Thương, sông Sỏi dâng cao bất thường, cuộn trào qua ruộng đồng, làng xóm. Lũ vượt ngưỡng báo động lịch sử, hàng chục km đê bối bị tràn gây ngập lụt diện rộng. Toàn tỉnh có hơn 15 nghìn hộ dân phải di dời hoặc bị cô lập; hơn 9.000 ha cây trồng hư hại; hàng triệu gia súc, gia cầm bị chết; gần 21 nghìn công trình bị ngập và 99 công trình sập đổ, hư hỏng...

 Người dân xã Hợp Thịnh dọn dẹp đường làng sau lũ.

Người dân xã Hợp Thịnh dọn dẹp đường làng sau lũ.

Tại xã Hợp Thịnh, vùng ven sông Cầu có 3/40 thôn bị cô lập hoàn toàn, 6 thôn bị cô lập một phần. Hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp, trẻ em tạm nghỉ học. Gia đình anh Nguyễn Văn Quế ở ngay sát chân đê, nhiều ngày nay cả nhà tất bật kê dọn tủ bàn, lau chùi từng chiếc nồi, phơi lại chăn chiếu; chuồng gà, chuồng lợn được khử trùng liên tục vì gia súc, gia cầm bị bệnh do ngâm nước lâu.

Là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề, sau lũ nhà cửa, đường sá tại xã Tam Tiến ngổn ngang bùn đất, cây cối gãy đổ, xác vật nuôi. Toàn xã có hơn 550 hộ bị ngập; hơn 200 ha lúa và 10 ha thủy sản thiệt hại; gần 20 nghìn con gia cầm và 500 con lợn bị chết. Khi nước rút, bùn đất phủ dày khắp đường làng, ngõ xóm; tiếng xẻng, tiếng chổi, tiếng máy bơm xen trong tiếng gọi nhau í ới. Cán bộ xã, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ chia thành từng nhóm, đến từng hộ khơi thông cống rãnh, xúc bùn trong nhà, phun khử khuẩn chuồng trại, kiểm tra an toàn điện. Các tổ nhóm làm theo hình thức cuốn chiếu: Nhà xong chuyển sang ngõ, hết ngõ lại sang xóm. Tất cả chung tay với phương châm "Ai còn khỏe thì giúp người yếu hơn, không để hộ nào bị bỏ lại phía sau”.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 tặng rau, quả cho Nhân dân xã Tiên Lục. Ảnh: Hữu Trình.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 tặng rau, quả cho Nhân dân xã Tiên Lục. Ảnh: Hữu Trình.

Ở thôn Cánh (xã Tiên Lục), tinh thần đùm bọc, đoàn kết trong Nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ. Sau bão, căn nhà cấp bốn của chị Bùi Thị Kim chỉ còn trơ nền gạch và mảng tường đổ khiến ai cũng xót xa. Hôm nước lên, chị chỉ kịp bế con chạy sang nhà hàng xóm; quay lại thì tường đã sụp, đồ đạc trôi sạch. Chính quyền bố trí cho mẹ con chị ở tạm nhà văn hóa thôn, hỗ trợ giường, chăn màn, lương thực. Từ mái hiên tạm, chị nhìn khu đất cũ, nói nhỏ: “Còn người là còn hy vọng. Những ngày qua, chính quyền xã và bà con chòm xóm đã quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều”.

"Không để hộ nào bị bỏ lại phía sau"

Bão lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể cuốn đi nghị lực, niềm tin và tình người. Cùng với người dân, hàng nghìn chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ có mặt khắp các xã, hỗ trợ di chuyển đồ đạc, khơi thông dòng chảy, dựng lại mái tôn, chống sập tường yếu, phun khử khuẩn, cấp nước sạch lưu động. Những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau mang theo nhu yếu phẩm về các xã vùng ngập.

 Người dân tổ dân phố Tĩnh Lộc (phường Việt Yên) giúp gia đình bà Nguyễn Thị Xuân dọn dẹp nhà cửa.

Người dân tổ dân phố Tĩnh Lộc (phường Việt Yên) giúp gia đình bà Nguyễn Thị Xuân dọn dẹp nhà cửa.

Mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình mất trắng đồ đạc. Công tác vệ sinh, khử trùng đồ dùng, nhà cửa sau lũ trở nên cấp thiết. Thấu hiểu điều đó (do cửa hàng đồ gia dụng của gia đình bị ngập nặng), nên chị Đỗ Thị Minh Trang (phường Bắc Giang) đã chủ động vận động các nhãn hàng gửi tặng hàng trăm gói bột giặt, nước giặt, nước tẩy cho bà con vùng ngập thuộc các xã Yên Thế, Tam Tiến... để vệ sinh nhà cửa. “Lúc này, những gói bột giặt, can nước giặt hữu ích hơn bao giờ hết nên tôi sẵn lòng ủng hộ, không nghĩ đến lợi nhuận. Người dân chúng ta cần ở bên nhau để vượt qua khó khăn” - chị Trang chia sẻ.

Cùng với sự nỗ lực đoàn kết của người dân, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã chung tay chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ. Ngày 15/10, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đến thăm các xã Đồng Kỳ, Tam Tiến, Yên Thế với chuyến xe đầy ắp gồm 5 tấn gạo, 400 chai mắm, 5 tạ đường, 400 chai dầu ăn, 1.000 gói bột canh, 1.000 cuốn vở, 200 cặp sách và một xe quần áo đã qua sử dụng. Những túi gạo, chai dầu, cuốn vở được trao tận tay từng hộ, từng đứa trẻ. Trước đó, chiều 14/10, tại xã Xuân Cẩm, Hội Doanh nghiệp trẻ Xuân Cẩm tại Hà Nội và những người bạn đã ủng hộ 205 triệu đồng, giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai...

 Công an viên xã Tiên Lục giúp người dân làm sạch giếng nước.

Công an viên xã Tiên Lục giúp người dân làm sạch giếng nước.

Tính đến ngày 21/10, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận hơn 43,4 tỷ đồng cùng 60 tấn gạo, 5 nghìn áo phao, 40 nhà bạt cứu sinh, 7 nghìn đôi ủng, 18 tấn hàng từ đối tác quốc tế… Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã hỗ trợ 71,2 tỷ đồng, mua hơn 173 nghìn đơn vị hàng hóa, tổ chức 24 chuyến vận chuyển cứu trợ về các xã, phường. Đồng thời hỗ trợ 7 trường hợp tử vong do bão lũ với số tiền 70 triệu đồng.

Đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Ngay sau khi bão lũ xảy ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời phát động, kêu gọi cứu trợ, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội nhằm giúp đỡ người dân vùng ngập vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hàng chục tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu đã nhanh chóng được chuyển đến các địa phương. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ nhỏ... bảo đảm mọi nguồn lực hỗ trợ đều được phân bổ công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết và sẻ chia lại càng được nhân lên, thể hiện truyền thống "tương thân tương ái" tốt đẹp của người dân Bắc Ninh”.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-nhip-song-moi-o-vung-lu-postid429596.bbg