Bác sĩ kể lại phút nghẹt thở mổ bắt con, cứu sản phụ xuất huyết não

Người phụ nữ 34 tuổi, ở TP.HCM, mang thai ở tuần 28-30 bị ngã tại nhà. Khi được hàng xóm phát hiện, thai phụ đã rơi vào hôn mê và nguy kịch.

 Sản phụ được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sản phụ được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Nguyễn Thuận.

"Anh ơi, có ca bầu đang hôn mê vì xuất huyết não!"

Tiếng gọi gấp gáp nhưng rõ từng chữ của đồng nghiệp khiến TS.BS Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), lạnh người. Ông lập tức hỏi lại: "Thai bao nhiêu tuần, em?".

Chỉ ít phút trước, thai phụ được hàng xóm đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, không người thân đi cùng, cũng chẳng có sổ khám thai.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Thương cho hay lúc đó mọi thứ đều khẩn cấp. "Nếu không quyết định nhanh, cả mẹ và con khó qua khỏi".

Thai phụ nhập viện đã hôn mê, tuần thai không rõ, trong khi máu tràn trong não. Mỗi phút trôi qua là một cuộc chạy đua với tử thần.

Qua thăm khám ban đầu, ê-kíp cấp cứu ước lượng thai khoảng 28-30 tuần. Cuộc hội chẩn đa chuyên khoa được tiến hành ngay lập tức. Kết quả chụp CT cho thấy sản phụ bị xuất huyết não bán cầu phải, xuất huyết dưới màng cứng, đẩy lệch đường giữa và xuất huyết dưới lều tiểu não. Lúc này, đồng tử của chị đã dãn 5 mm.

Bác sĩ ngoại thần kinh tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao, nhưng vẫn quyết định "còn nước còn tát", tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Theo bác sĩ Thương, thai nhi còn quá nhỏ, xác suất sống sót sau mổ rất thấp. Tuy nhiên, nếu giữ thai trong bụng mẹ, thai có thể bị suy hoặc trường hợp sản phụ không qua khỏi, em bé cũng không sống được. Sau cân nhắc, các bác sĩ quyết định mổ bắt thai, rồi nỗ lực hồi sức tích cực để cứu trẻ.

Cuộc mổ lấy thai được tiến hành khẩn cấp. Khi chào đời, em bé chỉ nặng 1,4 kg và bị ngạt thở. Đội ngũ bác sĩ sơ sinh đã chờ sẵn, tiếp nhận bé và bắt đầu hồi sức tích cực. Đồng thời, ê-kíp ngoại thần kinh tiến hành mổ mở sọ giải áp cho sản phụ, lấy máu tụ, cầm máu và đặt dẫn lưu. Các chuyên khoa phối hợp nhịp nhàng theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Những ngày sau phẫu thuật, người mẹ bắt đầu hồi phục và tập đi, trong khi em bé ở khoa Sơ sinh cũng dần bú tốt hơn. Dù ở hai khoa khác nhau, hai mẹ con cùng tiến triển tích cực.

Ngày sản phụ xuất viện, chồng chị lên khoa Sơ sinh thăm con. Anh nghẹn ngào tâm sự và khóc với nhân viên y tế: "Tôi ngỡ đã mất cả vợ lẫn con vì bệnh quá nặng. Tưởng chừng tuột khỏi tay cả hai, nhưng giờ giữ được cả hai. Không ngờ phép màu đã đến". Anh gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế đã cứu hai sinh mạng mong manh trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Bệnh viện đa khoa với nhiều chuyên khoa sâu là lợi thế lớn cho bệnh nhân. Thành công của ca bệnh này không chỉ đến từ chuyên môn cao mà còn nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ê-kíp, tận dụng thế mạnh của một bệnh viện đa khoa để cứu sống cả mẹ và bé trong tình huống nguy cấp.

Nguyễn Thuận

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/bac-si-ke-lai-phut-nghet-tho-mo-bat-con-cuu-san-phu-xuat-huyet-nao-post1539168.html