Bác sĩ phân xác người tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình
Lo sợ mối quan hệ ngoài luồng bị lộ, gã bác sĩ đã sát hại người tình rồi phân xác phi tang trong bệnh viện. Hành vi đê hèn khiến bị cáo phải nhận mức án tử hình.
XEM CLIP:
Ngày 18/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Danh Sơn (37 tuổi, quê Kiên Giang) về tội Giết người. Bị cáo còn nhận thêm 4 năm tù tội cướp tài sản và 2 năm tù tội vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành án là tử hình.

Bị cáo Danh Sơn tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Hoàng Anh
Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định, cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trước tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo HĐXX, Danh Sơn là bác sĩ có hiểu biết pháp luật, nhận thức rõ hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng người khác, coi thường pháp luật và mang động cơ đê hèn. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.
Tuy nhiên, bị cáo được ghi nhận có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác có đóng góp cho xã hội.
Bên cạnh đó, vợ bị cáo đã nộp 100 triệu đồng bồi thường nhưng phía bị hại không nhận, nên bị cáo không được xem xét tình tiết giảm nhẹ này. Tòa quyết định trả lại số tiền trên cho vợ bị cáo Sơn.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không xem xét.
Nói lời sau cùng, bị cáo Sơn bật khóc, gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, vợ con và đồng nghiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bị cáo thừa nhận lỗi lầm và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có thể trở về chăm sóc mẹ già, con nhỏ.

Vợ bị cáo Danh Sơn che mặt khóc nức nở tại tòa. Ảnh: Hoàng Anh
Theo cáo trạng, Danh Sơn là bác sĩ công tác tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, có mối quan hệ tình cảm với chị T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) từ cuối năm 2022, mặc dù cả hai đã có gia đình.
Tháng 3/2024, chị N. thông báo có thai, yêu cầu Sơn chịu trách nhiệm. Lo sợ sự việc bị lộ, ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp, Sơn lên kế hoạch sát hại chị N.
Tháng 4/2024, khi chị N. đưa cha đến phòng khám riêng của Sơn, 2 người xảy ra tranh cãi. Chị N. đe dọa sẽ công khai mối quan hệ, khiến Sơn quyết định thực hiện kế hoạch giết người tình.
Ngày 13/4/2024, Sơn dụ chị N. truyền nước biển, lén bơm thuốc ngủ vào bình truyền khiến chị N. hôn mê rồi ra tay sát hại, phân xác phi tang tại nhiều nơi.
Sau đó, Sơn xóa dấu vết, chiếm đoạt tiền, vàng và điện thoại của nạn nhân trị giá gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, Sơn còn tìm xe máy của chị N., tháo biển số và vứt tại cầu Suối Linh để đánh lạc hướng điều tra.
Khi gia đình chị N. trình báo mất tích, cảnh sát điều tra phát hiện Sơn có liên quan, triệu tập làm việc và bắt khẩn cấp. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và 3 chỉ vàng.