Bác sĩ sốc khi cấp cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi gần siêu thị

Người phụ nữ trẻ phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần siêu thị, ngằn ngặt khóc, lấm lem bụi đất, dây rốn chưa được cắt, hàng trăm con giòi đang bò khắp cơ thể bé.

Chị Ngô Thị Thủy, ở phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện ra bé gái.

Khoảng 18h30 ngày 12/7, trên đoạn đường vắng gần siêu thị ở TP Bắc Giang, lúc đang dừng xe, chị Thủy chợt nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc.

"Tôi tìm theo tiếng khóc cách chỗ dừng xe khoảng 5m, thấy một bé gái đang nằm trên bụi cỏ, không quấn tã. Tôi lại gần, con càng khóc to hơn, soi đèn vào thấy người con lấm lem bụi đất, dây rốn chưa được cắt, đau xót nhất là có hàng trăm con giòi đang bò khắp cơ thể con", chị Thủy nhớ lại.

Sốc là cảm giác chị Thủy bị ám ảnh mãi. Suy nghĩ duy nhất đó là phải đưa em bé tội nghiệp tới bệnh viện càng sớm càng tốt. Lấy áo khoác bọc lại em bé, chị đưa thẳng bé tới khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, để cấp cứu.

"Cả ê-kíp trực bàng hoàng khi nhìn thấy bé trong tình trạng người đầy vết xước do côn trùng đốt và giòi bò khắp người", Thạc sỹ, bác sĩ Nguyễn Văn Hải, người tiếp nhận bệnh nhi, chia sẻ.

Theo bác sĩ Hải, bé nhập viện trong tình trạng kém linh hoạt, dây rốn chưa được cắt, khô teo lại. Thầy thuốc chẩn đoán bé khoảng 2 ngày tuổi, nặng 2,5kg. Toàn thân bé có nhiều bụi đất bẩn, rất nhiều giòi bò ra từ mắt, mũi, tai, miệng và các nếp gấp ở vùng cổ, nách, bẹn.

Trên da có nhiều chấm xuất huyết nhỏ do côn trùng đốt rải rác toàn thân. Mắt 2 bên sưng tấy, đỏ xung quanh. Rất may trẻ không bị dị tật bất thường bên ngoài.

Ngay lập tức, các y, bác sĩ đã thực hiện biện pháp cấp cứu. Trẻ được tắm sạch và dùng thuốc nhỏ mắt, mũi, tai, dùng kháng sinh chống nhiễm trùng, làm xét nghiệm tầm soát các bệnh lý lây nhiễm, xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường.

Khoảng 3 giờ sau khi bệnh nhi vào viện, bác sĩ phát hiện kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ có tình trạng rối loạn đông máu, các chỉ số nhiễm trùng tăng cao. Chỉ định truyền 50ml huyết tương tươi nhóm B Rh+ và dùng 3 loại kháng sinh phối hợp điều trị nhiễm khuẩn cho trẻ được đưa ra.

Bé Duyên được thầy thuốc thăm khám, chăm sóc toàn diện. Ảnh: BVCC

Bé Duyên được thầy thuốc thăm khám, chăm sóc toàn diện. Ảnh: BVCC

Bé được các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng - Mắt thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp, tiêm kháng huyết thanh chống uốn ván. Cô bé cũng được đảm bảo dinh dưỡng, dần dần tỉnh, môi hồng, tổn thương da có dấu hiệu đỡ.

Bé gái được đặt tên là Duyên, như định mệnh, mối duyên lành khi được cứu sống bởi những người tử tế. Tới sáng 15/7, bác sĩ Hải cho biết trẻ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe con dần ổn định và được các y bác sĩ chăm sóc toàn diện.

Chị Ngô Thị Thủy phát hiện trẻ bị bỏ rơi và đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cấp cứu. Ảnh: BVCC

Chị Ngô Thị Thủy phát hiện trẻ bị bỏ rơi và đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cấp cứu. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Thân Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, cho biết mỗi năm đơn vị này tiếp nhận, điều trị từ 3-5 bé sơ sinh bị bỏ rơi, không ít trẻ mắc bệnh lý nguy hiểm đã được chăm sóc, cứu chữa cho tới khi sức khỏe ổn định.

"Với những trẻ bị bỏ rơi được điều trị tại đây, bệnh viện đều thông báo cho UBND hoặc công an địa phương để bé tìm lại được người thân hoặc được làm thủ tục nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật", bác sĩ Thu Hiền cho hay.

Võ Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bac-si-soc-khi-cap-cuu-be-so-sinh-bi-bo-roi-gan-sieu-thi-gioi-bo-khap-nguoi-2301912.html