Bác sĩ tiết lộ lý do bó hoa hướng dương xuất hiện trong phòng cấp cứu

Người cha ngỏ lời với bác sĩ được gặp cô con gái nhỏ đang nằm trong phòng cấp cứu. Ông chỉ muốn tặng con một món quà nhân ngày 8/3.

Bó hoa nhỏ trong phòng bệnh

Mỗi năm tới dịp 8/3, bác sĩ Mai Thành Công - Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lại nhớ tới những câu chuyện cảm động tại phòng bệnh. Cách đây vài năm, Trung tâm Nhi khoa tiếp nhận điều trị cho một cô bé 13 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, phải nằm trong phòng điều trị tích cực (ICU) của trung tâm.

Chiều 8/3 năm đó lạnh nhưng có nắng lan qua những ô cửa sổ của phòng bệnh, một người đàn ông trung niên bước vào khu điều trị tích cực.

“Chào các bác, tôi muốn vào thăm cháu…”, người đàn ông lên tiếng.

Vì là phòng bệnh hồi sức và đã hết giờ người nhà vào thăm nên bác sĩ Công trả lời: “Bây giờ không phải giờ thăm bệnh nhân đâu anh. Trưa nay, anh đã vào chưa?”.

Người cha mua tặng con gái bó hoa hướng dương. Ảnh: BSCC.

Người cha mua tặng con gái bó hoa hướng dương. Ảnh: BSCC.

Tuy nhiên, khi nghe lý do hôm nay là ngày 8/3, người cha muốn vào tặng hoa cho con gái đang phải duy trì sự sống bằng máy thở, các bác sĩ đã đồng ý.

“Tôi nhìn xuống tay của người cha. Một bông hoa hướng dương được gói trong tờ giấy và thắt ruy-băng. Tôi để anh ấy vào nhưng dặn không được ở lại quá lâu vì đó là quy định của bệnh viện”, bác sĩ Công nói.

Giữa máy móc, dây truyền và âm thanh tít tít từng hồi quanh cô con gái tuổi 13, người cha đặt bông hoa bên cạnh và đứng nhìn hồi lâu.

“Chúng tôi xúc động nhìn theo. Căn phòng bỗng trở nên ấm áp, không biết bởi nắng ngoài cửa hửng lên hay bởi có thêm màu vàng rộm của bông hoa hướng dương mà người cha vừa đặt bên cạnh giường bệnh của cô con gái”, vị bác sĩ này chia sẻ.

Ngày 8/3 cuối cùng của bé gái 8 tuổi

3h sáng Ngày Quốc tế Phụ nữ một năm khác, bác sĩ Công thức dậy để trực. Đêm lạnh buốt, khi bước vào phòng cấp cứu, bác sĩ thấy một người phụ nữ đang co ro trên chiếc cáng để trống ngoài hành lang, không ga trải, không chăn đắp. Người phụ nữ này là bà nội của bé Q. (8 tuổi) vừa được mổ u não. Hậu phẫu, cô bé vẫn hôn mê và phải hỗ trợ bằng máy thở.

Bà nội Q. được bác sĩ đắp tạm chiếc chăn giữa đêm đông rét. Ảnh: BSCC.

Bà nội Q. được bác sĩ đắp tạm chiếc chăn giữa đêm đông rét. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Công nhớ lại: “Sau khi được đồng nghiệp bàn giao, tôi bắt đầu điều trị cho cô bé. Qua đánh giá hằng ngày, chúng tôi nhận thấy bệnh nhi không có phản xạ, đồng tử hai bên đều giãn rộng. Tôi đã trao đổi tình trạng với bác sĩ phẫu thuật và người nhà cháu bé. Tuy nhiên, bà nội của Q. luôn hy vọng còn nước còn tát”.

Những ngày sau đó, tình trạng của Q. không tiến triển nhưng người bà vẫn túc trực hằng ngày bên ngoài buồng bệnh.

“Giờ người nhà vào thăm, tôi thấy bà buồn rười rượi ngồi cạnh đứa cháu đang nằm hôn mê trên giường. Tôi hỏi bố mẹ cháu đâu mà để bà phải vất vả trông cháu thế? Bà mỉm cười đáp lại câu hỏi của tôi: Bố cháu còn chăm đứa con nhỏ hơn ở quê, cũng bị bệnh, mổ 7 lần rồi. Còn mẹ cháu bỏ đi từ lâu”, bác sĩ Công kể.

Suốt buổi trưa 8/3, người bà với mái tóc điểm bạc ngồi cạnh đứa cháu bất động trên giường bệnh. Tiếng máy tít tít, đôi mắt bà buồn không rời khỏi đứa trẻ, hai tay giữ chặt tay cháu nội. Vốn không giỏi an ủi người khác, bác sĩ Công nhìn hộp cơm đang bọc trong túi nilon để trên bàn, bảo: “Bà ăn đi còn lấy sức chăm cháu”.

Một tuần sau, bác sĩ Công xin nghỉ phép lo chuyện gia đình, khi quay lại bệnh viện đã không thấy Q. ở đó. Đồng nghiệp nói rằng gia đình đã xin đưa cháu về. Đó cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ cuối cùng bà nội của Q. được bên cạnh bé.

"Cuộc sống là một bức tranh đa sắc với muôn vàn số phận, có những người mạnh mẽ bước qua nghịch cảnh, nhưng cũng có những mảnh đời mãi mắc kẹt giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Bệnh viện không chỉ là nơi giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân mà còn là nơi khắc sâu những câu chuyện không thể nào quên, những ký ức trong lòng các y bác sĩ suốt năm tháng về sau", bác sĩ Công tâm sự.

Phương Thúy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bac-si-tiet-lo-ly-do-bo-hoa-huong-duong-xuat-hien-trong-phong-cap-cuu-2379197.html