Bác sĩ trẻ 9X hết lòng vì người bệnh

Bác sĩ trẻ Trần Minh Vương (31 tuổi) ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (Hải Dương) luôn hết lòng vì người bệnh.

Bác sĩ Trần Minh Vương (31 tuổi) ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện luôn nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân

Bác sĩ Trần Minh Vương (31 tuổi) ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện luôn nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân

Sẵn sàng vào tâm dịch

Năm 2019, tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng, thay vì chọn những bệnh viện lớn, bác sĩ Trần Minh Vương ở thị trấn Thanh Miện quyết tâm trở về chăm sóc sức khỏe cho người dân ở quê nhà.

Trong những năm làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, anh luôn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Đầu năm 2020, Hải Dương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở xã Thanh Giang (Thanh Miện) là bệnh nhân P.V.S. (11 tuổi). Đây là dịch bệnh mới, lây nhiễm nhanh và có nguy cơ tử vong cao nên nhiều người hoang mang, lo lắng. Bác sĩ Vương đã xung phong ở lại khu cách ly để theo dõi và điều trị cho bệnh nhân P.V.S.

Hằng ngày, ngoài thăm khám, anh còn quan tâm, động viên giúp cháu S. cùng gia đình vượt qua lo sợ, tập trung chữa bệnh. Nhờ hướng dẫn của cấp trên và sự chăm chỉ tìm tòi, học hỏi, anh Vương cùng các y bác sĩ đã không để dịch bệnh lây lan. Sau nửa tháng nằm điều trị, bệnh nhân S. đã loại được Covid-19 ra khỏi cơ thể trước sự vui mừng, phấn khởi của mọi người.

Một năm sau, dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến nhiều người tại TP Hồ Chí Minh tử vong. Dù không thuộc diện "Nam tiến" nhưng anh Vương vẫn viết đơn xung phong để được vào "tâm dịch" cứu người. "Mẹ tôi khóc cạn nước mắt khi hay tin tôi vào TP Hồ Chí Minh chống dịch. Tôi phải động viên rất nhiều gia đình mới đồng ý cho đi. Ngày tôi vào "tâm dịch" hành trang bên mình chỉ có sức khỏe và kinh nghiệm đã điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19", bác sĩ Vương chia sẻ.

Tại Bệnh viện dã chiến số 16, bác sĩ Vương ngỡ ngàng trước sự càn quét khủng khiếp của dịch bệnh. Số lượng y bác sĩ không đủ nên bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Các quy trình phòng chống dịch chưa đồng nhất, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại nơi điều trị. Từ kinh nghiệm thực tiễn, bác sĩ Vương cùng đoàn công tác phía Bắc đã tham mưu cho ban lãnh đạo bệnh viện hoàn thiện các quy trình phòng dịch và điều trị bệnh hiệu quả. Nhờ đó, tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khu điều trị giảm đáng kể.

"Bệnh nhân đông, chúng tôi phải thay nhau làm việc từ sáng đến tối nên không có thời gian để gọi điện về cho người thân. Không liên lạc được, gia đình ở quê càng lo lắng. 52 ngày đêm trong tâm dịch, tôi đã điều trị cho hàng trăm bệnh nhân ở Bệnh viện Dã chiến số 6 và số 16", bác sĩ Vương nhớ lại.

Hơn 15 lần hiến máu tình nguyện

Bác sĩ Trần Minh Vương (ngoài cùng bên phải) cùng kíp mổ thực hiện ca phẫu thuật cắt ruột thừa cho bệnh nhân

Bác sĩ Trần Minh Vương (ngoài cùng bên phải) cùng kíp mổ thực hiện ca phẫu thuật cắt ruột thừa cho bệnh nhân

Trong nhiều năm công tác, lời dạy "Lương y như từ mẫu" là kim chỉ nam để anh Vương khắc cốt, ghi tâm. Không chỉ làm tốt chuyên môn, anh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do các đoàn thể phát động. Trong đó, hiến máu tình nguyện là hoạt động được anh dành sự quan tâm đặc biệt.

Mang trên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Vương hiểu rõ ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Chính vì thế, anh càng thêm trân quý những khoảnh khắc được trao đi những giọt máu hồng, góp phần bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân. Dù bận công việc nhưng năm nào anh cũng tham gia 2 lần hiến máu tình nguyện do địa phương tổ chức. Đến nay, anh Vương đã hiến máu hơn 15 lần.

"Lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu tình nguyện là năm thứ nhất đại học. Hoạt động này đã được tôi duy trì cho đến nay", bác sĩ Vương cho biết. Tại đơn vị công tác, anh còn là thành viên tích cực của nhóm "Ngân hàng máu sống".

Trong gần 6 năm công tác tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, bác sĩ Vương đã trực tiếp tham gia hiến máu cứu sống 3 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Kỷ niệm anh Vương khó quên nhất là lần hiến máu vào lúc 2 giờ đêm. Hôm đó, một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ tử cung, mất máu cấp. Do Trung tâm Y tế huyện không có máu dự trữ nên việc cấp cứu vô cùng khó khăn. Thấy bệnh nhân này cùng nhóm máu với mình, bác sĩ Vương đã nhanh chóng đến bệnh viện để hiến máu. Nhờ những giọt máu quý giá này mà bệnh nhân đã vượt qua "cửa tử".

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện đánh giá anh Trần Minh Vương là một bác sĩ trẻ có chuyên môn tốt, luôn hết lòng vì người bệnh và năng nổ trong các hoạt động vì cộng đồng. Nhiều năm liền, bác sĩ Vương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bác sĩ Trần Minh Vương là 1 trong 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen do có nhiều thành tích nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).

ĐQ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bac-si-tre-9x-het-long-vi-nguoi-benh-405971.html