Bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Anh - Hạnh phúc từ vượt khó

Tôi gặp Nguyễn Văn Anh khi anh tham gia hiến máu và tiểu cầu lần thứ 48. Hôm ấy, Văn Anh hiến tiểu cầu cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, mà đến thời điểm anh nhận được tin báo, nếu không có tiểu cầu thì bệnh nhân chỉ sống thêm được 9 giờ. Đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành, thông minh, nhân hậu là ấn tượng đầu tiên của Văn Anh với người gặp mặt.

 Bác sĩ Nguyễn Văn Anh

Bác sĩ Nguyễn Văn Anh

Quê Văn Anh ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tuổi thơ anh vất vả khi sống cùng người mẹ bị bệnh tâm thần phân liệt từ khi anh còn nhỏ. Đó là nguyên nhân chính anh quyết định chọn vào Trường đại học Y Dược Huế. Năm 2014, anh là người đầu tiên của xã đậu vào ngôi trường này, kể từ sau ngày đất nước giải phóng.

Vào giảng đường đại học, do hoàn cảnh khó khăn nên 6 năm học đại học, Văn Anh làm gia sư và nhờ học khá, anh có thêm học bổng của quỹ Thiện Tâm để trang trải học phí, sinh hoạt. Thế nhưng, năm học thứ hai, ba của Văn Anh bị tai nạn xe tông rất nặng. Ông vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương (TW) Huế. Anh phải vừa học, vừa chăm ba. Tại đây, anh được nhận quá nhiều sự giúp đỡ, sẻ chia của nhiều người nhà bệnh nhân về cả vật chất, tinh thần. Họ có thể giúp ba anh đi vệ sinh, tắm rửa, thay áo quần cho ông, không hề tính toán khi con trai ông chưa kịp về.

Để trả nợ ân tình ấy, ngay thời điểm ấy, chàng trai trẻ 19 tuổi đã thành lập đội tình nguyện vì bệnh nhân. Ban đầu chỉ có 30 bạn, nay đã tăng 200 bạn. Các thành viên gây quỹ bằng cách thu gom, bán ve chai, làm gia sư, kêu gọi kinh phí. Khi có kinh phí, đội hỗ trợ bệnh nhân bằng cách nấu cháo tặng bệnh nhân. Bữa cháo đầu tiên, Văn Anh trích tiền của mình (một nửa trong tổng số quỹ) tặng bệnh nhân. Sau đó nhà chùa, tổ chức, cá nhân biết đến sự hoạt động ý nghĩa này đã hỗ trợ, kêu gọi thêm các mạnh thường quân. Nhờ vậy, đội ngày càng có nhiều bữa cháo cho bệnh nhân.

Những ngày ba của Văn Anh nằm viện đã góp phần quyết định sự nghiệp của con trai. Khi ông được các bác sĩ nội trú chăm sóc, ông tìm hiểu và biết được giá trị của bác sĩ nội trú, nên đã khuyên con trai khi tốt nghiệp y khoa thi vào ngành này. Đó không chỉ ước mơ của Văn Anh mà của rất nhiều sinh viên y khoa. Nhưng không dễ để thi vào bác sĩ nội trú, bởi cần có những tố chất khắt khe.

Thực hiện lời khuyên của ba, cũng là ước muốn của mình, tốt nghiệp đại học, Văn Anh đủ tiêu chuẩn thi bác sĩ nội trú. Không những thế, Văn Anh là sinh viên duy nhất trong tổng số 850 sinh viên thi đỗ nội trú, Khoa Huyết học - Truyền máu. Sau 3 năm học, Văn Anh tốt nghiệp bác sĩ nội trú với bằng giỏi 8,6 điểm, bảo vệ luận văn 9,4 điểm. Anh được Bệnh viện TW Huế giữ lại làm việc tại Khoa Huyết học lâm sàng, Trung tâm Huyết học - Truyền máu.

Văn Anh làm việc với tinh thần phục vụ tận tụy bệnh nhân, tìm cách điều trị bệnh hiệu quả cho bệnh nhân, coi nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của người thân. Hai năm trôi qua rồi, Văn Anh vẫn nhớ bệnh nhân M.D và người nhà hạnh phúc ra sao khi được chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh nhân L.Q bị bệnh rất nặng, nhưng được Văn Anh động viên, điều trị, chăm sóc chu đáo, hiến máu cứu khi nguy cấp, nên bệnh nhân đã được tiếp thêm nghị lực những ngày nằm viện. Bệnh của M.D hiểm nghèo, dù không qua khỏi, nhưng bác sĩ Văn Anh không ân hận vì mình đã hết lòng vì bệnh nhân. Với Văn Anh, lời thề Hippocrates sẽ theo bên mình suốt cả cuộc đời.

Xác định nghề bác sĩ phải có kiến thức vững vàng để chữa bệnh hiệu quả cho bệnh nhân, Văn Anh vừa làm việc, vừa say sưa nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Nguyễn Văn Anh được báo cáo đề tài khoa học tại hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện TW Huế, hội nghị khoa học sau đại học Trường đại học Y Dược Huế và Hội nghị truyền máu huyết học phía nam mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu khoa học và báo cáo khoa học đạt kết quả không phải là việc làm phổ biến ở các bác sĩ vừa tốt nghiệp đại học được vài năm. Dù dành cả thời gian cho điều trị bệnh nhân và nghiên cứu khoa học, bác sĩ Văn Anh vẫn luôn đáp lại sự tin tưởng của đồng nghiệp. Anh được đồng nghiệp trẻ của Trung tâm Huyết học truyền máu bệnh viện bầu làm Bí thư Chi đoàn, Ủy viên ban chấp hành chi hội vận động hiến máu mô tạng của Bệnh viện TW Huế, Phó Chủ nhiệm thường trực Ngân hàng máu sống Cố đô.

ĐINH HOÀNG XUÂN HỒNG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/bac-si-tre-nguyen-van-anh-hanh-phuc-tu-vuot-kho-an-tinh-142935.html