Baeksang 2025: Hyeri bị Knet mỉa mai, Hyun Bin xứng đáng hơn Jo Jung Suk

Hyeri bị chê bai nặng nề, IU và Hyun Bin nhận nhiều động viên sau khi tay trắng ra về sau Baeksang 2025.

Hyeri lỡ hẹn với chiến thắng đầu tiên

Gây ấn tượng mạnh với khán giả qua bộ phim điện ảnh Victory, Hyeri lần đầu tiên được đề cử tại Baeksang nhờ vai diễn một nữ sinh đam mê nhảy cổ động với những phân cảnh vũ đạo hip-hop, cheerleading và phát âm tiếng địa phương Gyeongsang chuẩn xác. Vai diễn được đánh giá là trọn vẹn, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình diễn xuất của cô.

Không dừng lại ở đó, đầu năm nay, Hyeri tiếp tục thể hiện năng lực qua phim truyền hình Friendly Rivalry, vào vai Yoo Jae Yi – một nữ sinh trung học thuộc top 0,1% học sinh toàn quốc, đưa người xem vào câu chuyện đầy hồi hộp và bí ẩn. Bộ phim đạt thành tích nổi bật trên các nền tảng OTT quốc tế, chứng minh sức hút không chỉ trong nước mà còn trên thị trường toàn cầu.

Dù được kỳ vọng, Hyeri vẫn chưa thể mang về chiến thắng khi để thua Roh Yoon Seo – người thể hiện vai nữ chính trong Hear Me: Our Summer – tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng điện ảnh.

Jung Hae In – Lột xác với vai phản diện, vẫn trượt giải Nam phụ

Trong phần tiếp theo của loạt phim đình đám Veteran, Jung Hae In gây ấn tượng khi lần đầu đảm nhận vai phản diện – nhân vật Park Sun Woo. Với ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm sắc sảo và khả năng “diễn xuất bằng mắt”, nam diễn viên nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Anh cũng từng thắng giải Nam phụ xuất sắc nhất tại Rồng Xanh lần thứ 45 và được khán giả bình chọn là “Diễn viên của năm” tại Giải thưởng Văn hóa – Giải trí Ngày Người tiêu dùng 2024.

Tuy nhiên, tại Baeksang, chiếc cúp Nam phụ điện ảnh xuất sắc lại thuộc về Yoo Jae Myung – người hóa thân thành sĩ quan quân đội Jeon Sang Doo trong Land of Happiness, tái hiện vụ xét xử chính trị từ vụ ám sát Tổng thống năm 1979 và cuộc đảo chính 12/12 gây chấn động lịch sử.

IU – Park Bo Gum: Cặp đôi nổi bật nhưng vẫn tay trắng giữa cơn mưa giải thưởng

When Life Gives You Tangerines – bộ phim lấy bối cảnh đảo Jeju thập niên 1950 – đã trở thành hiện tượng sau khi phát hành, dẫn đầu Netflix Hàn Quốc suốt 4 tuần liên tiếp. IU và Park Bo Gum trong vai Ae Soon và Gwan Shik – hai con người đơn thuần, đầy khát khao sống và yêu – đã lay động hàng triệu khán giả.

Tuy nhiên, dù được yêu mến và đánh giá cao, cả IU lẫn Park Bo Gum đều không chiến thắng tại hạng mục diễn xuất. Giải Nam diễn viên chính mảng truyền hình gọi tên Joo Ji Hoon (Trung tâm chăm sóc chấn thương), còn Kim Tae Ri (Jeong Nyeon) chiến thắng ở hạng mục Nữ chính.

Dẫu vậy, When Life Gives You Tangerines vẫn thắng lớn với 4 giải: Nam phụ xuất sắc (Choi Dae Hoon), Nữ phụ xuất sắc (Yeom Hye Ran), Kịch bản xuất sắc (Im Sang Choon) và Phim truyền hình xuất sắc nhất.

Hyun Bin – Nước mắt cho vai Ahn Jung Geun, nhưng chiến thắng gọi tên người khác

Harbin – tác phẩm điện ảnh tái hiện hành trình đấu tranh vì độc lập dân tộc – là bộ phim lịch sử được kỳ vọng lớn tại Baeksang 2025. Trong phim, Hyun Bin vào vai nhà hoạt động Ahn Jung Geun, lột tả tâm lý phức tạp và khắc họa hình ảnh người anh hùng một cách đầy cảm xúc.

Bạn diễn Park Hoon tiết lộ, Hyun Bin đã bật khóc trong ngày quay cuối cùng, sau khi hoàn tất quá trình hóa thân đầy áp lực. Vợ anh – nữ diễn viên Son Ye Jin – cũng chia sẻ cô cảm thấy buồn trước sự hy sinh của chồng dành cho vai diễn này.

Dù vậy, Hyun Bin vẫn để vuột mất giải Nam chính điện ảnh về tay Jo Jung Suk với phim Pilot. Trong phim, Jo Jung Suk vào vai phi công từng bị mất việc, sống giả gái để quay lại bầu trời – một vai diễn vừa hài hước, vừa cảm động.

Bù lại, Harbin giành được hai giải thưởng lớn: Phim điện ảnh xuất sắc nhất và Daesang cho đạo diễn hình ảnh Hong Kyung Pyo.

Dư luận bùng nổ tranh cãi – Hyeri bị chê nặng, IU được an ủi

Ngay sau lễ trao giải, các cổng thông tin lớn như Naver ghi nhận loạt bình luận trái chiều về kết quả. Trong khi IU và Park Bo Gum được người hâm mộ ủng hộ dù trắng tay, thì Hyeri lại trở thành tâm điểm nhận phản ứng tiêu cực.

Một số bình luận mỉa mai gay gắt:

“Hyeri mà thắng giải thì mới là chuyện lạ”.

“Phải cần 40 năm nữa cô ấy mới đủ khả năng nhận giải diễn xuất”.

“Giả vờ quyến rũ khi mở miệng, thật sự nên để vai đó cho diễn viên đúng nghĩa”.

“Hyeri nên luyện thêm diễn xuất đi”.

Trái lại, IU nhận được nhiều lời động viên:

“IU làm tốt rồi. Hẹn gặp lại vào lần sau nhé”.

“Cả IU và Park Bo Gum đều ổn, chỉ thiếu may mắn”.

“Diễn xuất của IU đã đủ sức chinh phục các lễ trao giải khác như Rồng Xanh”.

Việc Jo Jung Suk giành giải cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ:

“Jo Jung Suk diễn gì mà giỏi đến mức phải thắng giải?”

“Không thể so với Hyun Bin hay Lee Byung Hun”.

“Giả gái thì được giải?

Một bộ phận khán giả cho rằng chiến thắng nên thuộc về Hyun Bin:

“Hyun Bin hoặc Yoon Joo Sang mới xứng đáng”.

“Tất cả diễn viên đều làm tốt, nhưng Hyun Bin rõ ràng nặng ký hơn”.

“Dành cho Jo Jung Suk thì quá tay, nên là Hyun Bin”.

Lễ trao giải năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của Baeksang như một trong những giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất Hàn Quốc – nơi tôn vinh nỗ lực, sự đột phá và tầm ảnh hưởng. Dẫu vẫn còn nhiều tranh cãi, những ai ra về trắng tay vẫn là những cái tên được công chúng ghi nhớ, bởi không phải chiếc cúp nào cũng đo lường hết sự nỗ lực và tình yêu từ khán giả.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm nhiều thông tin giải trí mới và hấp dẫn!

Phạm Hạnh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/baeksang-2025-hyeri-bi-mia-mai-hyun-bin-xung-dang-hon-jo-jung-suk-202505061129314873.html