Bài 1: 'Tróc rễ' tội phạm sừng sỏ

Giữa nhịp sống sôi động của đất nước, đâu đó vẫn có những địa bàn từng được xem là 'vùng đất nóng' - nơi bóng tối tội phạm có lúc đã len lỏi vào từng ngõ ngách. Nhưng cũng tại chính nơi đó, dấu chân của các chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự đã in hằn, tróc tận gốc rễ những băng nhóm tội phạm sừng sỏ. Bằng bản lĩnh kiên cường, các anh đã, đang và sẽ thầm lặng viết nên những chiến công.

Lặng lẽ tiến vào "điểm nóng"

Tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng tại một số địa phương mang lại nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng kéo theo những hệ lụy phức tạp, nhất là tại các khu vực kinh tế trọng điểm, nơi không chỉ thu hút nhà đầu tư, mà còn lọt vào "tầm ngắm" của các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Xuất phát từ động cơ trục lợi bất chính, sự manh động của các băng nhóm tội phạm đã từng bước biến nhiều địa bàn thành những “vùng đất nóng”. Ở đó, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, những lời đe dọa, những vụ “hỗn chiến, tranh giành địa bàn” khiến nỗi lo sợ lấn át bình yên cuộc sống.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ II, giai đoạn 2025-2030.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ II, giai đoạn 2025-2030.

Từ vùng trời Tây Nam của Tổ quốc, Phú Quốc dần vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, điểm hội tụ của nhiều nguồn lực đầu tư. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau sự phát triển nóng về kinh tế, tại thời điểm năm 2022, những cái tên như Cường “Kobe”, Hai Lượng, Thái “Bus”; Văn Thế Sự (tức “Cọp Bãi Bổn”)... đã trở thành nỗi lo sợ của nhiều người dân nơi đây. Từ nhiều địa phương, chúng tìm đến mảnh đất giàu tiềm năng du lịch này để bảo kê, tranh giành, lấn chiếm đất đai với các thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động và liều lĩnh.

Hay nhìn về Nam Trung Bộ, thành phố biển Phan Thiết, từ lâu đã được biết đến như một đô thị biển năng động, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và nhịp sống phát triển mạnh mẽ, vào thời điểm năm 2023, lại trở nên ngột ngạt khi có sự xuất hiện và lộng hành của băng nhóm Thảo “Lụi”. Băng nhóm tội phạm này ngang nhiên lấn chiếm, tranh giành đất đai, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kìm hãm đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an các địa phương nhanh chóng nhận diện, xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh tổng thể nhằm triệt xóa các băng nhóm tội phạm, triển khai các giải pháp căn cơ, đảm bảo an ninh, trật tự, trả lại sự bình yên, làm nền tảng để những vùng đất ấy tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững. Ròng rã nhiều tháng bám sát địa bàn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, toàn lực lượng, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự đã nỗ lực ngày đêm cho trận tuyến này.

Đó là những tháng ngày không thể nào quên của Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự cùng đồng đội, các anh có mặt ở Phú Quốc, Phan Thiết không phải để nghỉ dưỡng, mà để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: Trả lại sự bình yên cho những vùng đất xinh đẹp....

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự họp, chỉ đạo công tác nhận diện, điều tra các các băng nhóm tội phạm.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự họp, chỉ đạo công tác nhận diện, điều tra các các băng nhóm tội phạm.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự địa phương tiến rà soát, nhận diện từng đối tượng, tháo gỡ những khó khăn trong các vụ án mà các băng nhóm gây ra. Chính sự hiệp đồng tác chiến ấy, cùng với sự đồng hành, tin yêu của quần chúng nhân dân đã góp phần giúp cho lực lượng Cảnh sát hình sự nhanh chóng bóc tách hết, làm rõ bản chất, hành vi của những đối tượng trong băng nhóm.

Nhận diện đúng tội phạm bằng “cái đầu lạnh” và “trái tim nóng”

Đại tá Lê Khắc Sơn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự khẳng định: Với những vụ việc nóng, phức tạp như vụ Cường “Kobe” ở Phú Quốc, hay vụ Thảo “Lụi” ở Phan Thiết, thì điều quan trọng nhất là phải nhận diện đúng tội phạm và định hướng giải quyết vấn đề bằng “cái đầu lạnh” và “trái tim nóng”. Phải xây dựng được phương án xử lý triệt để, không thể đánh dàn trải mà phải chọn đúng “mắt xích” yếu nhất của đối tượng để phá án. Đây không chỉ là chiến thuật, mà còn là những kinh nghiệm “xương máu” đúc rút từ những ngày tháng “đánh án” của vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm cùng đồng đội.

Lực lượng cảnh sát hình sự chỉ đạo bắt giữ đối tượng Văn Thế Sự tại Phú Quốc.

Lực lượng cảnh sát hình sự chỉ đạo bắt giữ đối tượng Văn Thế Sự tại Phú Quốc.

Ngay khi nhận diện rõ sức nóng của địa bàn, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập các chuyên án truy xét, phối hợp Công an các đơn vị địa phương đấu tranh để bóc gỡ triệt để các băng nhóm tại những “vùng đất nóng” đó.

Với quyết tâm cao, đường lối đúng đắn, sự phối hợp nhịp nhàng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã áp dụng pháp luật, bóc tách, xử lý triệt để hơn 200 đối tượng, làm rõ nhiều hành vi phạm tội của các đối tượng như “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “hủy hoại tài sản”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “gây rối trật tự công cộng”…Phần lớn các đối tượng đều là giang hồ cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự. Những cái tên từng là nỗi khiếp sợ của bà con nhân dân đã chịu những hình phạt thích đáng trước pháp luật.

Đấu tranh với tội phạm “xã hội đen” là cuộc chiến cam go giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác. Đó còn là sự hy sinh lặng thầm của những người lính hình sự khi đối mặt với sự tinh quái của những đối tượng côn đồ, liều lĩnh. “Cảnh sát hình sự là vậy, ngày không có giờ, năm không có tháng, công việc đánh án luôn tiềm ẩn sự hiểm nguy đến tính mạng”, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã chân thành chia sẻ với chúng tôi như vậy.

Lê Hoàng Cường (tức Cường Kobe) bị bắt.

Lê Hoàng Cường (tức Cường Kobe) bị bắt.

Để trả lại bình yên cuộc sống cho nhân dân, sau khi triệt xóa các băng nhóm tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục kề vai, sát cánh với chính quyền địa phương để loại bỏ những nguyên nhân, điều kiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế tại địa bàn. Xác định mục tiêu không chỉ là phá án, mà còn là "bịt kín" mọi kẽ hở trong quản lý nhà nước. Quyết tâm không để bất cứ đối tượng nào có cơ hội lợi dụng sự sơ hở để trục lợi hay nhũng nhiễu bà con, gây mất ổn an ninh trật tự. Đó là lời cam kết để những vùng đất ấy không chỉ vươn mình mạnh mẽ về kinh tế, mà còn thực sự là nơi đáng sống, nơi niềm tin vào công lý luôn được thắp sáng.

Phú Quốc, Phan Thiết hôm nay vẫn nóng, nhưng đó là cái nóng của sự phát triển, của sức sống mới, không còn cái “nóng” của tội ác, của nỗi sợ hãi. Việc triệt phá thành công hàng loạt những băng nhóm tội phạm nguy hiểm chính là chiến công thầm lặng của lực lượng Cảnh sát hình sự, nhưng kết quả lại vô cùng hiển hiện: Đó là sự chuyển hóa thành công địa bàn, là cuộc sống bình yên của người dân.

( Còn nữa)

Minh Hiền - Huyền Châm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bai-1-troc-re-toi-pham-sung-so-i802895/