Bài 3: Từ dấu mốc thủ khoa đến hành trình viết tiếp ước mơ
Bài 2: Dấu son trên bảng vàng thủ khoa
ĐBP - Từ một cô bé lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đến nữ thủ khoa toàn quốc đầu tiên của tỉnh Điện Biên, Đặng Quỳnh Trang đã đi một chặng đường dài bằng sự tự giác, bền bỉ và niềm tin vào giá trị của tri thức. Danh hiệu thủ khoa là niềm vui của hiện tại, nhưng cũng là điểm khởi đầu để cô gái trẻ tiếp tục theo đuổi con đường mình đã lựa chọn, đó là sau này trở về, được đứng trên bục giảng và góp một phần nhỏ bé dựng xây quê hương.

Đặng Quỳnh Trang (áo đỏ ngồi hàng đầu) tham gia hoạt động ngoại khóa khi học lớp 12 tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
Gieo ước mơ từ niềm say mê Hóa học
Yêu thích Hóa học và sớm có tình yêu với nghề sư phạm, những ngày hè vừa qua, thay vì dành trọn thời gian nghỉ ngơi sau kỳ thi, Đặng Quỳnh Trang tìm cho mình một công việc gắn với sách vở và lớp học đó là dạy thêm. Lần đầu thử đứng ở vị trí của một người giáo viên với nữ sinh đó là trải nghiệm thật đặc biệt.
“Lúc đầu em cũng hơi hồi hộp vì đây là lần đầu em đứng lớp dạy các em. Nhưng khi thấy các em chưa hiểu chỗ nào thì hỏi, rồi mình giải thích để các em hiểu hơn, em thấy rất vui. Em muốn sau này các em không cảm thấy Hóa học là môn học khô khan, khó nhớ. Nếu mình làm cho các em thấy được những điều thú vị của môn học thì có thể các em sẽ yêu thích và chủ động tìm hiểu hơn”, Trang bộc bạch.
Qua những buổi dạy thêm, Trang dần nhận ra đứng trước học sinh khác với việc tự mình giải một bài tập. Có những kiến thức tưởng như đơn giản nhưng khi hướng dẫn cho người khác lại phải tìm cách diễn đạt dễ hiểu hơn. Có em tiếp thu nhanh, có em cần được giải thích nhiều lần.
Có bài tập Trang từng giải được trong vài phút khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng khi đứng trước các em nhỏ, Trang nhận ra giải đúng thôi chưa đủ. Điều khó hơn là làm sao để một người chưa hiểu có thể hiểu được. Trang bắt đầu tập nói chậm hơn, thay đổi cách giải thích, tìm những ví dụ gần gũi với học sinh. Mỗi buổi dạy vì thế lại mang đến cho em một bài học mới về nghề giáo, những bài học không có trong sách giáo khoa.

Dịp hè, Trang dành trọn thời gian cho việc dạy thêm để thử sức mình trong vai trò cô giáo.
Là học sinh được Trang dạy thêm trong dịp hè, em Lê Kim Biên Cương cho biết cách giảng bài gần gũi, dễ hiểu của Trang giúp em cảm thấy môn Hóa học bớt khô khan và khó nhớ. “Trước đây em thấy Hóa học có khá nhiều công thức nên đôi lúc khó nhớ. Chị Trang thường hướng dẫn từng bước, chỗ nào chúng em chưa hiểu thì chị giảng lại và đưa ra những ví dụ dễ hình dung hơn. Em cảm thấy học với chị khá thoải mái, chỗ nào chưa hiểu chúng em cũng dễ trao đổi, hỏi lại. Sau mỗi buổi học, em thấy mình hiểu bài hơn và có thêm hứng thú với môn Hóa học”, em Lê Kim Biên Cương chia sẻ.
Mong ngày mang tri thức trở về
Ước mơ từng bước trở thành hiện thực khi Đặng Quỳnh Trang chính thức trở thành tân sinh viên ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những ngày này, cô gái trẻ bận rộn với việc chuẩn bị cho một môi trường học tập hoàn toàn mới. Từ việc tìm hiểu chương trình học, làm quen với trường lớp, bạn bè đến chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho cuộc sống xa nhà, mọi thứ đều mang đến cho Trang cảm giác vừa háo hức, vừa có chút hồi hộp.
“Em rất mong chờ những ngày được học tập tại trường. Trước đây em chủ yếu học kiến thức phổ thông, còn lên đại học sẽ có nhiều điều mới, từ kiến thức chuyên ngành đến phương pháp dạy học. Em muốn tận dụng những năm tháng này để học thật tốt và có thêm nhiều trải nghiệm”, Trang chia sẻ.
Nếu lựa chọn ngành học là bước đi đầu tiên thì xác định nơi mình muốn cống hiến lại là điều Trang đã nghĩ đến từ sớm. Không đặt ra mục tiêu quá xa xôi, trong câu chuyện với chúng tôi cô tân sinh viên trẻ luôn bộc bạch, Điện Biên là nơi em sinh ra, lớn lên, học tập và chạm tới dấu mốc đặc biệt trong hành trình của mình. Vì vậy, khi nói về tương lai, mong muốn được trở về quê hương luôn được Trang nhắc đến một cách tự nhiên.
Mong muốn ấy càng có ý nghĩa khi Trang từng trải qua những năm tháng học tập trong điều kiện không phải lúc nào cũng thuận lợi. Em hiểu rằng với học sinh vùng cao, nhất là những em còn gặp nhiều khó khăn, một người thầy tận tâm đôi khi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có thể giúp các em giữ được niềm tin vào việc học và mạnh dạn nghĩ về một tương lai rộng mở hơn.

Đặng Quỳnh Trang chuẩn bị hành trang trước ngày lên đường nhập học đại học.
Với gia đình, lựa chọn trở thành giáo viên và mong muốn trở về Điện Biên của Trang cũng là điều được mọi người ủng hộ. Không đặt nặng việc con phải đạt được điều gì thật lớn, với chị Phạm Thị Ngọc Huyền điều chị mong nhất là con có thể học tập, trưởng thành và được làm công việc mình yêu thích.
“Tôi vẫn nói với con rằng trước mắt hãy tập trung học cho thật tốt, vì chặng đường phía trước còn dài. Con đi học xa là để có thêm kiến thức, thêm trải nghiệm. Con muốn làm cô giáo, lại mong được dạy học ở Điện Biên, gia đình tôi rất ủng hộ. Chỉ cần con giữ được sự cố gắng và tình yêu với nghề như bây giờ thì sau này có thể làm được điều gì đó cho quê hương, chúng tôi sẽ rất tự hào”, chị Phạm Thị Ngọc Huyền chia sẻ.
Với hành trang là tri thức, sự bền bỉ và tình yêu dành cho quê hương, Đặng Quỳnh Trang đang viết tiếp câu chuyện của mình. Trong câu chuyện ấy, không chỉ được ghi dấu bằng bảng điểm gần như tuyệt đối hay danh hiệu thủ khoa, mà còn là động lực để những học sinh ở nơi cực Tây Tổ quốc có thêm tự tin học tập, nuôi dưỡng ước mơ và mạnh dạn bước về phía tương lai. Từ những ước mơ được gieo hôm nay, sẽ có thêm nhiều người trẻ mang tri thức trở về, góp sức mình dựng xây quê hương Điện Biên.

