Bài học từ sóc Sỏi

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện nhiều ổ dịch rất phức tạp trong cộng đồng nơi đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Điều này cho thấy, Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát ở những ấp, sóc đồng bào DTTS, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan, lơ là trước dịch bệnh của bà con nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) tại tâm dịch sóc Sỏi thuộc ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh sẽ cho thấy rõ hậu quả của sự chủ quan, lơ là trước dịch bệnh là rất khó lường.

Vì sự chủ quan, không tuân thủ quy định 5K mà sóc Sỏi, ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh xuất hiện chùm ca bệnh hết sức phức tạp

Vì sự chủ quan, không tuân thủ quy định 5K mà sóc Sỏi, ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh xuất hiện chùm ca bệnh hết sức phức tạp

Đã hơn 10 ngày qua, toàn bộ 34 hộ dân với 127 người đều là đồng bào dân tộc S’tiêng ở sóc Sỏi, ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh bị phong tỏa, kèm theo đó là con số thống kê đáng buồn khi cả sóc có tới 28 ca F0 và 127 trường hợp F1. Nguyên nhân chính xuất phát của ổ dịch này là từ cặp vợ chồng sống ngay trong sóc bị dương tính với Covid-19 sau khi đi khám bệnh ở TP. Hồ Chí Minh trở về địa phương. Sẽ không có gì đáng nói nếu bà con trong sóc tuân thủ nghiêm quy định 5K với cặp vợ chồng này trong quá trình họ cách ly tại nhà sau khi trở về từ vùng dịch. Thế nhưng, người dân nơi đây lại liên tục đến thăm, tiếp xúc gần với 2 người đang được y tế địa phương theo dõi và có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Cho đến khi y tế địa phương phát hiện cả 2 vợ chồng nêu trên đều dương tính với Covid-19 thì đã kéo theo cả sóc đều là F0, F1. Đây chính là hậu quả và là bài học lớn về sự chủ quan, lơ là trước dịch bệnh của bà con đang sinh sống trong sóc đồng bào DTTS này.

Chị Thị Tuyết, người dân sóc Sỏi, nhà chỉ cách nhà 2 ca dương tính với Covid-19 đầu tiên tại đây vài bước chân, nói trong lo lắng: Nhà tôi có 5 người, trong đó ba mẹ tôi đều là F0 phải đưa đi điều trị rồi, may là vợ chồng tôi cùng đứa con nhỏ không bị… Bữa giờ, cả sóc ai cũng lo lắng, giờ mỗi người phải tự nâng cao ý thức và bảo vệ bản thân mình. Giờ lúc nào các thành viên trong gia đình tôi cũng đeo khẩu trang dù ở trong nhà, chứ không lỡ lây nhiễm cho nhau rất khổ.

Tiếp lời chị Thị Tuyết, già làng sóc Sỏi Điểu U vừa nói như vừa muốn truyền đi thông điệp với bà con trong sóc: Bà con sống ở đây nào giờ yên ổn, chỉ vì bà con thiếu cảnh giác, chủ quan một chút mà nay cả sóc bị phong tỏa… Nhà tôi tất cả 10 người thì có 6 người dương tính với Covid-19 đã phải đi điều trị ngoài huyện rồi! Trước sự nguy hiểm của đại dịch, tôi mong bà con đồng bào mình ý thức hơn, không đến thăm nhau lúc dịch bệnh này, tránh để xảy ra tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng như hôm nay mà sóc Sỏi đang gánh chịu.

Là xã giáp biên, ở vùng sâu, vùng xa của huyện Lộc Ninh, dân cư còn thưa thớt nên kể từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, xã Lộc Thạnh đã kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch bệnh. Thế nhưng, ngay sau khi ổ dịch phức tạp xảy ra tại sóc Sỏi, ngay lập tức Lộc Thạnh đã trở thành xã duy nhất của huyện Lộc Ninh có nguy cơ dịch ở cấp độ 4, tức nguy cơ rất cao. Và theo nhận định của địa phương, ổ dịch tại sóc Sỏi rất có khả năng số F0 sẽ chưa dừng lại con số 28 như đã phát hiện.

Bà Bùi Thị Yến Linh, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh cho biết: Qua bài học lớn từ sóc Sỏi, xã Lộc Thạnh thấy cũng vì nhận thức của bà con đồng bào DTTS còn hạn chế, có sự chủ quan trước dịch bệnh cộng với lối sống cộng đồng quen thuộc là nhà cạnh bên, hay qua lại tiếp xúc với nhau… nên khi xuất hiện dịch là rất nặng nề. Từ ổ dịch nghiêm trọng này, chúng tôi cũng đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở bà con phải nêu cao ý thức phòng, chống dịch. Đến hôm nay, bà con đã nhận ra và ý thức hơn để tránh lặp lại sự việc đã xảy ra.

Chỉ một chút lơ là, chủ quan mà sóc Sỏi, ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh đã có hàng trăm người trở thành F0, F1… Để tránh tái diễn những ổ dịch tương tự thì ý thức phòng tránh dịch bệnh của mỗi người dân, nhất là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS là điều hết sức quan trọng. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự sống chung an toàn với đại dịch Covid-19.

Nguyễn Tấn - Trung Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/128633/bai-hoc-tu-soc-soi