Bài mẫu Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55: Nuôi dưỡng tình bạn trong thế giới số

Thời hạn nộp bài dự thi viết thư UPU lần thứ 55 không còn nhiều, các em học sinh có thể tham khảo bài mẫu dưới đây để hoàn thiện bức thư của mình.

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. Ảnh minh họa: Young Parents

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. Ảnh minh họa: Young Parents

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2026

Thiên Nhi thân mến,

Dạo này cậu thế nào? Tớ thấy cậu hay nói chuyện với tớ qua điện thoại và máy tính bảng hơn là gặp trực tiếp. Tớ cũng vậy. Sau giờ học, chúng mình thường nhắn tin, gửi hình ảnh vui nhộn hoặc chơi game online cùng nhau. Thế giới số thật thú vị, phải không? Chỉ cần một cái chạm tay là có thể nói chuyện với bạn bè ở rất xa. Nhưng hôm nay, tớ muốn viết cho cậu để nói về một điều quan trọng: vì sao sự kết nối giữa người với người vẫn rất cần thiết trong thế giới số này.

Thế giới số giống như một cây cầu lớn, giúp mọi người đến gần nhau hơn. Nhờ internet, chúng mình có thể học bài qua mạng, xem những video bổ ích, và tìm hiểu nhiều điều mới lạ. Khi nghỉ dịch, nhờ các buổi học trực tuyến mà chúng mình vẫn được gặp thầy cô và bạn bè. Điều đó thật tuyệt vời.

Nhưng Thiên Nhi ơi, tớ nhận ra rằng nói chuyện qua màn hình không giống hoàn toàn với gặp nhau ngoài đời. Khi chúng mình ngồi cùng bàn, tớ có thể thấy cậu cười thật tươi, nghe rõ giọng cậu khi kể chuyện, và biết ngay khi nào cậu buồn. Còn khi nhắn tin, đôi khi tớ không biết cậu đang vui hay đang mệt. Một biểu tượng mặt cười không thể thay thế được nụ cười thật.

Sự kết nối giữa người với người giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Khi có chuyện buồn, nếu chỉ giữ trong lòng và lướt điện thoại, chúng ta sẽ càng thấy cô đơn. Nhưng nếu nói chuyện với bạn bè, được lắng nghe và an ủi, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lần tớ bị điểm kém môn Toán, tớ đã rất buồn. Nếu hôm đó không có cậu ngồi bên cạnh động viên, chắc tớ đã khóc cả buổi. Những lời nói trực tiếp và cái vỗ vai nhẹ nhàng khiến tớ cảm thấy mình không hề đơn độc.

Trong thế giới số, có rất nhiều thông tin. Có những điều đúng, nhưng cũng có những điều chưa chính xác. Khi chúng ta biết trò chuyện, trao đổi và hỏi ý kiến nhau, chúng ta sẽ hiểu vấn đề rõ hơn. Kết nối với nhau giúp chúng ta học cách lắng nghe, tôn trọng ý kiến khác biệt và cùng nhau tìm ra điều đúng đắn.

Ngoài ra, sự kết nối còn giúp chúng ta biết yêu thương và chia sẻ. Tớ nhớ lần cả lớp quyên góp giúp một bạn có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin được chia sẻ trên nhóm lớp, nhưng chính những cái bắt tay, những lời động viên trực tiếp mới làm bạn ấy cảm thấy ấm áp. Công nghệ chỉ là công cụ, còn tình cảm thật sự đến từ trái tim con người.

Thiên Nhi à, tớ nghĩ thế giới số giống như một cuốn sách rất dày và hấp dẫn. Nhưng nếu chỉ đọc một mình, chúng ta sẽ không cảm nhận hết niềm vui. Khi đọc cùng bạn bè, cùng thảo luận và cười đùa, cuốn sách ấy trở nên ý nghĩa hơn nhiều. Cũng như vậy, thế giới số sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta dùng nó để tăng thêm sự gắn bó, chứ không phải thay thế những cuộc gặp gỡ thật.

Tớ không nói rằng chúng mình không nên dùng điện thoại hay máy tính. Chúng giúp chúng ta học tập và giải trí. Nhưng tớ mong rằng chúng mình vẫn dành thời gian vui chơi cùng nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ trong ngày. Những kỷ niệm ấy sẽ theo chúng ta suốt đời, chứ không chỉ nằm lại trong màn hình điện thoại.

Hy vọng rằng dù công nghệ có phát triển đến đâu, chúng mình vẫn giữ được tình bạn chân thành và luôn quan tâm đến nhau bằng cả trái tim. Bởi vì, điều làm cho cuộc sống vui vẻ không phải là có bao nhiêu người theo dõi trên mạng, mà là có bao nhiêu người thật sự ở bên khi ta cần.

Chúc cậu luôn vui và học thật tốt nhé!

Bạn thân của cậu.

Thiên Ân

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/bai-mau-viet-thu-quoc-te-upu-lan-thu-55-nuoi-duong-tinh-ban-trong-the-gioi-so-179260302223922607.htm