Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Gửi người bạn yêu đại dương

Nếu bạn yêu những bờ cát trắng mịn êm, những ngọn sóng bạc đầu vỗ về giữa chiều vắng, những rạn san hô rực rỡ hay làn nước trong xanh và muốn các thế hệ sau cũng được tận hưởng vẻ đẹp ấy, hãy bảo vệ tôi ngay từ bây giờ.

Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54:

Gửi những người bạn yêu biển!

Tôi là Đại Dương, người bạn đồng hành lâu đời của Trái Đất. Tôi ôm ấp sự sống, điều hòa khí hậu, và ban tặng con người những nguồn lợi vô giá. Nhưng giờ đây, tôi đang oằn mình gánh chịu những tổn thương do chính con người gây ra.

Du lịch biển phát triển như "vũ bão", mang lại lợi ích kinh tế nhưng cũng kéo theo những hệ lụy khôn lường. Những bãi biển vốn yên bình nay trở nên ồn ào, tấp nập. Rác thải nhựa, túi nilon, vỏ chai, đồ ăn thừa... tràn lan trên bờ cát, dưới lòng biển.

Những rạn san hô tuyệt đẹp, "cung điện" của đại dương, bị du khách giẫm đạp, làm gãy vụn. Các loài sinh vật biển hoảng loạn, bỏ trốn vì tiếng ồn ào, khói bụi từ tàu thuyền, cano...

Nước biển ô nhiễm bởi dầu nhớt, hóa chất từ các hoạt động du lịch. Hệ sinh thái biển bị phá vỡ, nhiều loài sinh vật biển đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Đặc biệt, sự phát triển ồ ạt của các khu nghỉ dưỡng trên bờ biển đã biến những "thiên đường" hoang sơ thành những "khu nghỉ dưỡng đẹp như mơ". Thoạt nhìn, chúng mang đến cảm giác thanh bình, thư thái, là nơi lý tưởng để con người tận hưởng vẻ đẹp của biển cả. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy có thể là những tác động tiêu cực đến môi trường biển.

Việc xây dựng các công trình kiên cố đã làm thay đổi cấu trúc tự nhiên của bờ biển, gây xói lở, thu hẹp diện tích. Nước thải từ các khu nghỉ dưỡng, nếu không được xử lý đúng cách, sẽ đổ ra biển, gây ô nhiễm nguồn nước...

Tôi đau đớn khi chứng kiến "ngôi nhà" của mình bị tàn phá. Tôi lo lắng cho tương lai của các thế hệ mai sau, khi họ không còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển cả, không còn được tận hưởng những món quà từ đại dương.

Tôi viết bức thư này với hy vọng bạn sẽ cùng tôi hành động để bảo vệ đại dương.

Hãy là những du khách có trách nhiệm. Những việc nhỏ bạn làm như thu gom rác thải sau khi vui chơi, không xả rác bừa bãi, không phá hủy các rạn san hô mỗi lần lặn biển... có thể tạo ảnh hưởng lớn, giúp ích cho tôi rất nhiều.

Mỗi khi đi du lịch, bạn cũng đừng quên lựa chọn các dịch vụ thân thiện với môi trường: Ưu tiên các khách sạn, nhà hàng sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu rác thải và có các hoạt động bảo vệ môi trường.

Bạn và mọi người hãy nói "không" nhiều hơn với các sản phẩm từ nhựa: Sử dụng túi vải thay cho túi nilon, hạn chế sử dụng ống hút nhựa, chai nhựa... Bạn cũng hãy lên tiếng, chia sẻ thông điệp về bảo vệ môi trường biển với mọi người...

Hãy tưởng tượng một ngày, biển cả không còn màu xanh trong vắt nữa mà thay vào đó là một màu xám xịt của rác thải nhựa. Những bãi biển từng thơ mộng giờ đây trở thành những bãi rác khổng lồ. Các loài sinh vật biển mà chúng ta từng yêu quý đã biến mất, chỉ còn lại những xác trôi dạt. Đó chính là tương lai của đại dương nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ.

Tôi tin rằng, với những hành động nhỏ bé của mỗi người, chúng ta có thể tạo nên một sự thay đổi lớn. Hãy cùng nhau bảo vệ đại dương, để thế hệ mai sau vẫn được tận hưởng vẻ đẹp và sự giàu có của biển cả.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bai-mau-viet-thu-upu-lan-thu-54-gui-nguoi-ban-thich-du-lich-bien-2373549.html