Người đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổi
Chiếm đoạt tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng của cụ bà 83 tuổi, Lý Bửu Lến bị tòa tuyên phạt 2 năm tù.
Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau hôm nay (21/1) xét xử phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Lý Bửu Lến (35 tuổi, ngụ TP Cà Mau) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa, Lến trình bày là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn và xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù với bị cáo về tội danh trên.
Bị cáo Lến tại phiên tòa. Ảnh: H.B
Theo cáo trạng, chiều ngày 20/5/2024, bị cáo Lến dò kết quả xổ số, phát hiện trúng 4 tờ vé số giải phụ đặc biệt, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng.
Đến 18h cùng ngày, Lến gặp bà Trương Thị Nên (83 tuổi, bán vé số dạo) tại khu vực cống Kinh Mới (thuộc phường 9, TP Cà Mau) hỏi mua vé số.
Bà Nên đưa 2 cọc vé số khoảng 100 tờ cho Nến tự chọn. Thời điểm này, bà không biết trong cọc vé có tờ mang dãy số trúng thưởng giống Lến nên nhờ bị cáo xem giúp có trúng hay không.
Lến phát hiện tờ vé số này trúng giải phụ đặc biệt như của mình, liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bị cáo mua 2 tờ vé số rồi nhanh tay lấy tờ vé trúng thưởng của bà Lến bỏ vào túi áo, trả tiền đi về.
Lến gọi điện cho em dâu nói trúng thưởng tổng cộng 5 tờ, chứ không phải 4 tờ như trước đó. Bị cáo nhờ em dâu đi đổi thưởng và dặn dò "không được nói với bất cứ ai".
Khoảng 2 tiếng sau, bà Nên kiểm tra lại không thấy tờ vé số của mình, đồng thời phát hiện trúng số 50 triệu đồng.
Sáng hôm sau, bà đi đến chỗ Lến làm việc hỏi có lấy tờ vé số của mình hay không thì bị cáo trả lời không lấy. Cả 2 sau đó xảy ra cự cãi, bà Nên đến công an trình báo sự việc.
Làm với với công an, Lến thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, bị cáo đã khắc phục trách nhiệm dân sự cho bà Nên với số tiền 46 triệu đồng.