Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Nỗi đau đại dương phải đối mặt

Con người cho rằng chất thải và hóa chất sẽ bị hòa tan trong đại dương tới mức an toàn và không gây ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng sự thật không phải như vậy.

Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54:

Chào bạn, người tôi yêu quý!

Tôi là đại dương, không gian mênh mông bao la, đóng vai trò hỗ trợ nguồn sống của nhân loại và mọi sinh vật khác trên Trái đất. Con người thường ví tôi là trái tim của Trái đất, nơi kết nối muôn loài trên khắp bề mặt hành tinh xanh. Nhưng giờ đây, tôi muốn chia sẻ với bạn một vấn đề tôi đang phải đối mặt.

Bạn có biết mỗi ngày, con người không ngừng đổ vào tôi khối lượng lớn chất thải công nghiệp, bao gồm kim loại nặng, thuốc trừ sâu, nước thải... Các hoạt động sản xuất, khai thác, việc xử lý chất thải ở các khu vực đô thị hay các nhà máy đều đổ vào tôi không một chút do dự.

Vì 70% bề mặt Trái đất là nước, nhiều người luôn nghĩ rằng tôi là nơi vô tận có thể hấp thụ và pha loãng mọi thứ. Con người cho rằng chất thải và hóa chất sẽ bị hòa tan vào trong tôi tới mức an toàn và không gây ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng sự thật không phải như vậy.

Hóa chất từ các hoạt động công nghiệp và khai thác mỏ có thể rò rỉ vào tôi qua đất và những dòng sông. Tôi bỗng trở thành nạn nhân của một sự ô nhiễm lan rộng khắp nơi. Những chất độc hại đổ vào tôi không hề biến mất. Chúng sẽ tích tụ dần dần, xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây ảnh hưởng đến tất cả các loài sinh vật trong tôi, từ những sinh vật nhỏ bé nhất đến các loài động vật lớn hơn, cuối cùng là con người.

Hãy tưởng tượng mỗi khi ăn hải sản, bạn có thể đang ăn phải những hóa chất độc hại gây ảnh hưởng sức khỏe. Đó là một chuỗi phản ứng không ngừng. Khi tôi chịu đựng sự ô nhiễm, mọi sinh vật sống quanh tôi cũng phải gánh chịu.

Tình trạng này sẽ không thể dừng lại nếu con người không hành động. Đó là lý do tôi viết bức thư này để nhờ bạn - người có khả năng thay đổi tình hình - giúp tôi bảo vệ chính mình, những sinh vật sống trong tôi và cả chính bạn.

Bạn cần hiểu rằng mọi hành động của con người đều có tác động đến tôi. Vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng lúc này là xử lý và kiểm soát việc xả thải. Các nhà máy và cơ sở sản xuất cần được yêu cầu sử dụng công nghệ tiên tiến để xử lý chất thải trước khi đổ ra tôi. Điều này giúp giảm thiểu sự ô nhiễm do kim loại nặng và các chất hóa học khác.

Ngoài ra, con người cần giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Thay vì dùng thuốc trừ sâu, các phương pháp hữu cơ và sinh học cần được khuyến khích để hạn chế sự xâm nhập của các chất độc vào tôi.

Hơn nữa, hãy giúp cộng đồng xung quanh bạn hiểu rõ về tầm quan trọng của tôi và các hệ sinh thái biển. Chỉ khi mọi người hiểu và trân trọng tôi, con người mới có thể bảo vệ tôi khỏi sự tàn phá của ô nhiễm. Bởi, tôi không phải là một nguồn tài nguyên vô tận. Tôi có giới hạn của mình và cần được chăm sóc để có thể tiếp tục cung cấp sự sống cho con người và mọi sinh vật khác trên Trái đất.

Để tôi có thể sống khỏe mạnh, con người cũng cần phải hòa hợp với tôi. Tôi rất mong có thể tiếp tục là nguồn sống quý giá cho hành tinh này, như tôi đã luôn làm.

Mong bạn hãy lắng nghe tiếng lòng của tôi.

Ký tên: Đại dương của bạn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bai-mau-viet-thu-upu-lan-thu-54-noi-dau-dai-duong-phai-doi-mat-2370336.html